Mạng xã hội Instagram đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng hiển thị cuốn sách mình đang đọc ngay trên trang cá nhân.
Tính năng này nhanh chóng được những người yêu sách hưởng ứng, bởi họ có thể chia sẻ sở thích, tìm người cùng đọc và tạo thêm động lực duy trì thói quen đọc.
Không ít lần, nhờ bạn bè và người quen "khoe" sách đang đọc mà tôi tìm hiểu tựa và mua về đọc bổ sung thêm kiến thức. Nhưng tôi cũng tự hỏi, việc liên tục đăng cuốn sách đang đọc lên mạng xã hội, tới hẳn có một mục riêng trong profile cá nhân có thực sự cần thiết hay không? Đọc sách vốn là một hoạt động khá riêng tư, giúp mỗi người tích lũy kiến thức và suy ngẫm.
Khi cuốn sách trở thành một phần của hồ sơ cá nhân, liệu chúng ta đang chia sẻ vì muốn lan tỏa văn hóa đọc hay đôi khi chỉ muốn người khác nhìn thấy mình đang đọc một cuốn sách hay, khó đọc, thuộc hàng kinh điển.
Tất nhiên, không thể cứ đăng sách lên mạng là phông bạt. Một người chia sẻ cuốn sách yêu thích có thể đơn giản muốn giới thiệu nó cho bạn bè.
Nhưng nếu việc đọc chỉ còn được đánh giá qua những gì được chụp và đăng lên Instagram, liệu chúng ta có đang quan tâm quá nhiều đến hình ảnh của việc đọc, thay vì giá trị thực sự mà cuốn sách mang lại?
Hoàng