Bỏ qua điều hướng

Đầy ắp tình cảm dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1

Đầy ắp tình cảm dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trung thu là mùa của trăng tròn, lồng đèn và những cuộc vui của tuổi thơ. Với những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, mùa trăng lại đến giữa những ngày xa nhà, xa trường lớp và bạn bè. Do vậy, đêm hội trung thu ngay trong bệnh viện không chỉ mang đến niềm vui, mà còn là cách để các em cảm nhận s...

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên bệnh viện tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2026 dành cho bệnh nhi.

Đầy ắp tình cảm dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên cùng đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 mang không khí trung thu đến với các bệnh nhi

ẢNH: CTV

Các đoàn viên, thanh niên cùng đội ngũ nhân viên y tế đã mang không khí trung thu đến với các em bằng những phần quà, lời chúc và đặc biệt là hoạt động phá cỗ trung thu. Với các em nhỏ đang điều trị nội trú, những khoảnh khắc được vui chơi, được nhận quà và cùng các bạn đón trung thu trở thành một kỷ niệm đặc biệt giữa những ngày tháng gắn với thuốc men, thăm khám và điều trị.

Điều đáng quý ở chương trình không chỉ nằm ở một đêm hội, mà còn ở sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên đang công tác tại bệnh viện. Bên cạnh công việc chuyên môn, các bạn trẻ dành thời gian chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong quá trình điều trị.

Trong số những bệnh nhi tham gia chương trình có em N.C.K.H (5 tuổi, quê Đồng Tháp) đang điều trị nội trú tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở lứa tuổi của em, H. đáng lẽ đang vui đón trung thu cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng, em phải làm quen với những ngày điều trị trong bệnh viện. Trung thu năm nay đã mang đến cho em một kỷ niệm hoàn toàn khác khi "phá cỗ" tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong sự quan tâm của các bác sĩ, điều dưỡng và đoàn viên, thanh niên.

Đó có lẽ cũng là điều mà những người tổ chức chương trình mong muốn nhất, để giúp các em có thêm niềm vui, động lực tiếp tục hành trình điều trị và sớm trở lại với cuộc sống thường ngày, với trường lớp và bạn bè.

Trung thu rồi sẽ qua, những chiếc lồng đèn sẽ được cất đi, nhưng kỷ niệm về một mùa trăng trong vòng tay yêu thương của những người thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Đồng 1 có thể sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của các bệnh nhi. Và biết đâu, khi trở lại trường, trung thu đặc biệt ấy sẽ trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất được các em kể với bạn bè.

Mùa Trung thu năm 2026 mang đến không khí ấm áp cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thông qua chương trình "Trung thu yêu thương". Do Đoàn Thanh niên cùng đội ngũ nhân viên y tế phối hợp tổ chức, sự kiện này đã mang rộn rã sắc màu tuổi thơ đến giữa không gian điều trị vốn quen thuộc với thuốc men và thăm khám. Những phần quà, lời chúc cùng hoạt động phá cỗ tập thể trở thành nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, nâng đỡ tâm lý cho các em nhỏ trong khoảng thời gian phải xa nhà, xa trường lớp. Chương trình thể hiện tinh thần xung kích và sự đồng hành sát sao của lực lượng y bác sĩ trẻ vượt ra ngoài nhiệm vụ chuyên môn y khoa. Tiêu biểu như trường hợp bệnh nhi N.C.K.H, 5 tuổi, quê Đồng Tháp, đang điều trị tại khoa Hô hấp đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết Trung thu ngay tại bệnh viện. Sự chăm sóc tận tình và đón tiếp nồng hậu từ các điều dưỡng, bác sĩ giúp những bệnh nhi như em K.H vơi đi cảm giác lo âu, có thêm động lực vươn lên trong quá trình chữa bệnh. Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần này không chỉ xoa dịu nỗi đau bệnh tật trước mắt mà còn bồi đắp những ký ức đẹp đẽ cho các em nhỏ. Khi sức khỏe hồi phục và trở về với cuộc sống thường nhật, những kỷ niệm về mùa trăng ấm áp trong vòng tay người thầy thuốc sẽ trở thành câu chuyện giàu nhân văn được các em chia sẻ cùng bạn bè. Đây chính là mục tiêu thiết thực mà Bệnh viện Nhi Đồng 1 hướng tới nhằm hỗ trợ toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ.