Bỏ qua điều hướng
•

Đêm mưa, người dân vẫn lặng lẽ đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Đêm mưa, người dân vẫn lặng lẽ đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đêm thứ hai sau lễ truy điệu, người dân đội mưa đến dâng hương các liệt sĩ quy tập từ công viên Lê Thị Riêng, mong các anh sớm được xác định danh tính.

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 1.

Thắp nén nhang hay chỉnh lại đĩa trái cây cho ngay ngắn - những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa - Ảnh: NGỌC LÂN

Đêm thứ hai sau lễ truy điệu các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, những nén nhang tiếp tục được thắp lên, gửi gắm lòng biết ơn của người dân thành phố đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên những lối đi, làn khói hương mỏng manh bay lên trong màn mưa, có người mang bó hoa trắng, người chuẩn bị lẵng trái cây, người chỉ cầm trên tay chai nước hay vài nén nhang. Mỗi người một cách bày tỏ, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lòng thành kính và niềm tự hào về thế hệ cha anh.

Thắp cho các anh hùng những nén nhang, lòng thương vô cùng 

Giữa những hàng mộ, chúng tôi gặp chị Phan Yến (46 tuổi, ngụ phường Bình Quới) đang loay hoay tìm lại một phần mộ mà chị vừa đi ngang qua, không thấy có lá cờ Tổ quốc phủ lên. Đôi mắt chị đỏ hoe. Giữa không gian trang nghiêm, chị dừng lại, lặng người rất lâu khi được hỏi về cảm xúc của mình trong lần đầu đến viếng các liệt sĩ.

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt chị.

“Cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lần đầu đến đây, mình thấy yên bình và đẹp quá. 

Mình thấy sự hy sinh của những con người nằm dưới đất để mang lại trên bầu trời với tiếng chim, tiếng máy bay. Thấy mừng vì các bác được ở một nơi thật đẹp, đúng với thời của các bác với cây xanh, chim hót”, chị Yến nghẹn ngào.

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 2.

Chị Phan Yến (46 tuổi, phường Bình Quới) nghẹn ngào kể chuyện ba mình và đồng đội - Ảnh: NGỌC LÂN

Nỗi xúc động ấy cũng bắt nguồn từ câu chuyện của chính gia đình chị. Ba chị từng tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, thuộc Tiểu đoàn 307 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Những năm tháng chiến tranh đã đi qua, nhưng ký ức về đồng đội vẫn luôn là nỗi niềm day dứt trong lòng người cựu chiến binh.

Chị kể khi còn sống, ba thường nói đùa rằng “may quá mình được sống” như một cách tự an ủi bản thân. Nhưng đằng sau câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy là nỗi buồn khó nguôi ngoai. Bởi dù bản thân may mắn trở về, ông vẫn phải chứng kiến quá nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường.

“Ba sống nhưng đồng đội ra đi nhiều quá nên ba rất buồn”, chị Yến nhắc lại lời tâm sự của ba.

Dẫu đến muộn nhưng lòng biết ơn vẫn vẹn nguyên

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 3.

Anh Duy (31 tuổi, TP Đồng Nai) gạt vội những giọt nước mắt vì xúc động khi đứng trước phần mộ các anh hùng - Ảnh: CAM LY

Với anh Nguyễn Thái Duy (31 tuổi, TP Đồng Nai), công việc khiến anh không thể có mặt trong ngày truy điệu và an táng hôm qua 14-10. Vì vậy, anh tranh thủ gác lại những bộn bề thường nhật, đến nghĩa trang vào tối nay để thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đứng trước những phần mộ, anh Duy thành kính gửi lời thăm hỏi bằng cách xưng hô gần gũi như với những người thân trong gia đình.

“Hôm nay con ghé thăm các bác, con thắp hương cho các bác nén nhang. Giờ đây các bác đã có nơi chôn cất đàng hoàng, không phải nằm ở nơi lạnh lẽo như trước nữa”, anh Duy bày tỏ.

Với anh Duy, việc có mặt tại nghĩa trang, dù muộn hơn một ngày, vẫn là cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Trong dòng người đến viếng, sự tri ân không chỉ dừng lại ở việc dâng hoa, thắp nhang. Đó còn là mong mỏi để hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được thực hiện, để những người đã hy sinh sớm được xác định danh tính và trở về với gia đình, quê hương.

Cùng đoàn của Đại học Quốc gia TP.HCM đến viếng nghĩa trang, anh Nguyễn Huỳnh Minh Phúc (29 tuổi) bày tỏ mong muốn các chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn có đủ sức khỏe, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 4.

Chiều nay, đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đến viếng thăm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC LÂN

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 5.

Anh Minh Phúc mong rằng các chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, hy vọng danh tính của các liệt sĩ sẽ sớm được xác định - Ảnh: NGỌC LÂN

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 6.
Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 7.

Dù trời mưa, người dân vẫn tranh thủ đến nghĩa trang, cúi mình thắp nén hương trước đài tưởng niệm, thành kính tri ân các anh hùng - Ảnh: CAM LY

Anh Phúc mong rằng danh tính của các liệt sĩ sẽ sớm được xác định, để các anh, các chị có thể trở về với đất mẹ và để những gia đình còn đau đáu chờ tin người thân có thêm cơ hội tìm thấy sự đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Cùng mẹ che ô đến nghĩa trang khi trời đã tối, bé Tô Nguyễn Quỳnh Anh (học sinh Trường tiểu học Lê Văn Việt, phường Long Bình) không giấu được niềm tự hào khi nói về những người đã hy sinh vì đất nước.

“Mọi người đã tìm ra được hài cốt của các anh. Con tự hào vì ngày xưa các anh đã đánh giặc, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho chúng ta. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với công sức của các anh”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 8.

Trời tối, bé Quỳnh Anh vẫn cùng mẹ đến nghĩa trang để thắp nhang các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC LÂN

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 9.

Phía sau là những người thợ thi công dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, tạo điều kiện để người dân được thắp nén hương trọn vẹn nhất cho các anh hùng - Ảnh: CAM LY

Trong đêm thứ hai tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, mỗi người đến viếng mang theo một câu chuyện riêng, nhưng thứ giao nhau giữa họ là lòng biết ơn và niềm tự hào. 

Người nhớ về người cha từng đi qua chiến tranh, người áy náy vì chưa thể đến viếng đúng ngày, người mong các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, người gửi gắm bài học yêu nước vào một đứa trẻ.

Đêm rồi sẽ qua, màn mưa rồi sẽ tạnh, nhưng lòng tri ân vẫn còn ở lại. Bởi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ thuộc về quá khứ, điều đó còn hiện diện trong từng ngày bình yên của hiện tại.

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 10.
Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 11.

Bia đánh dấu hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy trong đợt khai quật, mở đầu cho hành trình tìm kiếm, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ và từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh: CAM LY 

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - Ảnh 12.

"Đã hiến dâng đời trai trẻ nhiệt tình / Cho Tổ quốc rồi nằm nơi rừng núi / Quê hương ghi ơn muôn đời nhớ mãi / Vẫn mong một ngày tìm được tên anh", thơ Quý Phương - Ảnh: NGỌC LÂN

Đêm thứ hai, lòng tri ân vẫn hướng về các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh 14.Về với vòng tay đồng đội, đợi một ngày được gọi đúng tên anh

58 năm đằng đẵng trôi qua, những liệt sĩ đã ngã xuống trong mùa xuân Mậu Thân 1968 oanh liệt nằm lại nơi Nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng) cũng được trở về.

Đêm thứ hai sau lễ truy điệu và an táng ngày 14-10, nhiều người dân vẫn đội mưa đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ quy tập từ công viên Lê Thị Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Không quản ngại thời tiết bất lợi, từng dòng người mang theo hoa trắng, trái cây và nén tâm nhang đến trước các phần mộ mới. Không gian trang nghiêm trong làn mưa phản ánh sâu sắc sợi dây liên kết thiêng liêng giữa hiện tại và quá khứ đấu tranh kiên cường của dân tộc. Nhiều người có mặt tại nghĩa trang chia sẻ những câu chuyện xúc động gắn liền với ký ức gia đình và truyền thống cách mạng. Chị Phan Yến, 46 tuổi, ngụ phường Bình Quới, nghẹn ngào tưởng nhớ người cha từng tham gia kháng chiến chống Pháp thuộc Tiểu đoàn 307. Nỗi niềm day dứt của người cựu chiến binh về những đồng đội nằm lại chiến trường đã thôi thúc thế hệ sau tìm đến, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh to lớn vì nền độc lập tự do. Dù bận rộn công việc và không thể tham dự đúng ngày đại lễ, anh Nguyễn Thái Duy, 31 tuổi, đến từ Đồng Nai, vẫn tranh thủ tới viếng vào buổi tối. Đứng trước các phần mộ trang trọng, người thanh niên thành kính dâng hương và gửi lời tri ân sâu sắc như đối với chính người thân ruột thịt. Việc các hài cốt được đưa về nơi an nghỉ chu đáo đã mang lại niềm an ủi to lớn cho cộng đồng, tiếp nối kỳ vọng sớm xác định đầy đủ danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
amung