Bỏ qua điều hướng

Đi bủa lưới bắt cá, người đàn ông tật nguyền tử nạn

Đi bủa lưới bắt cá, người đàn ông tật nguyền tử nạn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau những ngày mưa lớn, người đàn ông 59 tuổi ở xã Tam Mỹ (Đà Nẵng) đi bủa lưới bắt cá để cải thiện cuộc sống nhưng không may bị đuối nước tử vong, để lại người vợ tật nguyền và con trai mới 7 tuổi.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ (Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ông Thái Văn Bằng (59 tuổi, trú thôn Trung Thành). Ông Bằng không may bị đuối nước tử vong vào sáng cùng ngày.

Đi bủa lưới bắt cá, người đàn ông tật nguyền tử nạn - 1

Ông Thái Văn Bằng (Ảnh: Lão Hạt Núi Thành).

Theo UBND xã Tam Mỹ, những ngày qua trên địa bàn có mưa to, nước tại nhiều khu vực dâng cao. Sáng 7/9, ông Bằng đi bủa lưới bắt cá, không may bị đuối nước và tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ cho biết hoàn cảnh gia đình ông Bằng đặc biệt khó khăn. Bản thân ông bị tật nguyền, nhiều năm làm nghề sửa xe đạp để mưu sinh. Vợ ông cũng bị tật nguyền. Vợ chồng ông Bằng có một con trai 7 tuổi.

Thôn Trung Thành đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí mai táng, giúp gia đình ông Bằng vượt qua khó khăn trước mắt.

Chủ đề 'Đi bủa lưới bắt cá, người đàn ông tật nguyền tử nạn' trên Dân Trí nhận được sự quan tâm rộng rãi nhờ chiều sâu thông tin và tính thời sự. Cụ thể, sau những ngày mưa lớn, người đàn ông 59 tuổi ở xã Tam Mỹ (Đà Nẵng) đi bủa lưới bắt cá để cải thiện cuộc sống nhưng không, tạo tiền đề thực tiễn giúp độc giả nắm bắt tường tận sự việc. Diễn biến tiếp theo của sự việc đang được các bên hữu quan phối hợp làm rõ để gửi đến độc giả.