Tiền Phong
•
Điểm danh những hàng cổ thụ rợp bóng làm nên dấu ấn phố Hà Nội
Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị. Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ Cuộc thi nhặt rác lần đầu tổ chức ở Hà Nội Diện mạo đường phố...
Theo đề án quản lý và phát triển hệ thống cây xanh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 12/10, mỗi tuyến phố sẽ định hướng trồng chủ yếu một loài cây để tạo diện mạo đồng bộ. Từ hơn 130 gốc sao đen khoảng 120 năm tuổi trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ cổ thụ chu vi 3 đến 5 mét ở Kim Mã, các hàng cây lâu năm đều được đánh số quản lý chặt chẽ. Hệ thống cổ thụ này không chỉ làm dịu vi khí hậu mà còn lưu giữ trầm tích lịch sử qua từng giai đoạn phát triển của thủ đô.
Bên cạnh các chủng loại truyền thống, cấu trúc mảng xanh đô thị đang được tổ chức lại theo mô hình đa tầng và thích ứng cảnh quan hiện đại. Dọc dải phân cách các tuyến đường như Kim Mã, đường Láng hay Đào Tấn, những hàng bàng lá nhỏ cao từ 10 đến 20 mét được trồng thẳng tắp, kết hợp hài hòa cùng các tầng cây bản địa như bằng lăng và sao đen. Sự đan xen này vừa tối ưu hóa diện tích che phủ, vừa định hình không gian sinh thái ngăn nắp cho các trục giao thông trọng điểm.
Đặc biệt, bản sắc mùa thu Hà Nội tiếp tục được khẳng định qua những tuyến phố rợp bóng hoa sữa lâu năm như Đào Tấn, Nguyễn Du hay Quán Thánh. Tán lá dày cùng mùa hoa nở rộ vào tháng 10 và tháng 11 tạo nên dấu ấn thị giác lẫn cảm xúc đặc trưng cho người dân. Những di sản xanh ấy chính là gạch nối bền vững giữa nét cổ kính nghìn năm và nhịp sống đô thị hóa ngày càng mở rộng.