Căn nhà của gia đình anh Trần Văn Thuận ở thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, được xây dựng với nguồn hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà vẫn khang trang, sạch sẽ, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống và vượt qua những khó khăn.
Gia đình anh Thuận có ba người con, trong đó hai cháu bị khuyết tật do ảnh hưởng di truyền từ chất độc da cam, không thể tự đi lại. Mọi sinh hoạt, ăn uống và vệ sinh hằng ngày của các cháu đều cần đến sự chăm sóc của cha mẹ.
Trước khi có nhà mới, vợ chồng anh Thuận cùng ba người con và mẹ già sống trong căn nhà nhỏ, chật hẹp, việc chăm sóc các con gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi trời mưa gió, cả gia đình anh vừa lo che chắn, vừa tất bật xoay xở trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vợ chồng anh luôn mong muốn có một căn nhà kiên cố để các con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, nhưng điều kiện kinh tế khi ấy chưa cho phép.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh Thuận được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với tiền tích góp và khoản vay ngân hàng 100 triệu đồng, vợ chồng anh xây dựng được căn nhà kiên cố. “Có căn nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Việc chăm sóc hai cháu cũng đỡ vất vả vì không còn cảnh chật chội như trước. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong cố gắng làm ăn để có điều kiện chăm lo cho các con tốt hơn”, anh Trần Văn Thuận chia sẻ.
Nhiều năm qua, vợ chồng anh Thuận luôn nỗ lực vun vén cuộc sống. Hiện nay, anh công tác tại Phòng Kinh tế xã Đăk Mar. Ngoài thời gian làm việc, anh chăm sóc diện tích cà-phê của gia đình và phát triển thêm mô hình nuôi gà cảnh để tăng thu nhập. Nhờ chịu khó làm ăn, cuộc sống của gia đình anh từng bước ổn định hơn. Mặc dù hành trình chăm sóc các con vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh luôn giữ niềm tin để cùng nhau vượt qua.
Tại thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo, gia đình chị Y Lợi cũng từng trải qua nhiều năm khó khăn trước khi có được một mái nhà kiên cố. Vợ chồng chị đều là người khuyết tật. Chồng chị bị tật ở chân, việc đi lại và lao động gặp nhiều hạn chế, gánh nặng mưu sinh vì thế đặt lên vai chị. Trong khi đó, hai con của chị đang tuổi ăn học khiến cho cuộc sống của gia đình càng thêm vất vả. Với nguồn thu nhập ít ỏi, một căn nhà kiên cố là điều vợ chồng chị không dám nghĩ tới.
Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi gia đình chị được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Có nhà mới, vợ chồng chị có thêm động lực để nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế và chăm lo cho các con. Chị Y Lợi bộc bạch: “Có căn nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn. Tôi luôn nhắc mình phải cố gắng lao động, phát triển kinh tế để chăm lo cho các con và không phụ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn”. Từ một hộ nghèo nhiều năm, đến năm 2024, gia đình chị Y Lợi chính thức thoát nghèo. Ngoài chăm sóc diện tích cà-phê, gia đình chị còn nuôi bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên ba con, trở thành nguồn tích lũy giúp gia đình tiếp tục phát triển kinh tế. Hiện nay, chị Y Lợi được tín nhiệm đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ thôn.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã dành 1,38 tỷ đồng từ Quỹ Từ thiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn tỉnh để xây mới và sửa chữa 30 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Những căn nhà ấy đã tiếp sức kịp thời, giúp nhiều đoàn viên có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và phát triển kinh tế, đó chính là giá trị bền vững mà chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã và đang mang lại.
Bài và ảnh: LẠC THỦY