Bỏ qua điều hướng
•

TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về

TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cơn mưa lớn chiều tối 1.10 khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập nặng, rác thải trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn lối nào khác, người dân đành dắt xe lội qua từng vũng nước, ngồi quán hay đứng bên vỉa hè chờ nước rút. Nhưng đến 23 giờ đêm, nước vẫn còn cao, nhiều người vẫn mắc kẹt, chưa thể về n...

Chiều tối 1.10.2026, cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến nhiều tuyến đường TP.HCM chìm trong nước.

Ghi nhận tại tuyến đường Tân Cảng đoạn nối giữa đường Ung Văn Khiêm và Điện Biên Phủ. Mặt đường phủ kín nước ngập úng, rác thải trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Nhiều phương chết máy phải dắt bộ.

TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về nhà

Khắp các tuyến phố, không khó để tìm thấy cảnh chiếc xe vốn thường đưa người ta về nhà giờ thành thứ phải dắt đi từng bước khó nhọc. Nhiều người khi thấy nước quá cao đành xuống xe, dắt xe máy lội, người này nối sau người kia.

23 giờ, nhiều người vẫn chưa thể về nhà

Khi trời đã về khuya, nước trên đường vẫn chưa rút hết. Một số người có xe bị chết máy đành tìm chỗ ngồi tạm, chờ nước xuống mới tiếp tục di chuyển. Họ dừng lại bên lề đường, đứng tạm trên vỉa hè hay một bậc thềm nào đó, đợi nước rút mới về được nhà. Đi đâu cũng gặp nước, nên đứng lại chờ cũng là một cách.

Có người ngồi hẳn vào quán trà sữa để chờ ngớt mưa, nước rút dần. Cạnh đó một quán hủ tiếu vẫn hoạt động. Giữa dòng nước ngập, thực khách vẫn ngồi ăn. Bàn ghế được kê sát mép đường, phía dưới chân là nước ngập đang chảy qua.

Chị Huỳnh Thị Kim Nga, một thực khách tại quán, cho biết đã sống ở TP.HCM vài năm nhưng đây là lần đầu chị chứng kiến cảnh đường phố ngập đến mức như vậy.

Với chị Nga, tình cảnh bất tiện nhưng cũng mang đến một trải nghiệm khá lạ. "Cũng khá là thú vị tại vì lần đầu tiên mình mới được trải nghiệm cái này, ngoài những lúc mình đi biển này kia thôi", chị nói.

Hơn 23 giờ, nước vẫn chưa rút. Người xe chết máy phải dắt bộ, người chưa dám đi tiếp đành tìm chỗ ngồi tạm, chờ nước xuống. Đêm đã khuya, nhiều người vẫn chưa biết bao giờ mới có thể về đến nhà.

Cơn mưa lớn trút xuống chiều tối ngày 1.10.2026 đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM lâm vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng, gây gián đoạn lớn đến giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân. Ghi nhận thực tế tại đường Tân Cảng, đoạn nối giữa đường Ung Văn Khiêm và Điện Biên Phủ, mặt đường bị phủ kín bởi dòng nước sâu kèm rác thải trôi lềnh bềnh. Hàng loạt phương tiện giao thông liên tục chết máy, buộc người đi đường phải kiên nhẫn dắt xe nhích từng bước khó nhọc giữa dòng nước lũ. Đến thời điểm hơn 23 giờ đêm cùng ngày, tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến không ít người dân mắc kẹt trên đường trở về nhà. Trước cảnh đi đâu cũng gặp nước ngập, nhiều người giao thông đành chọn giải pháp ghé tạm vào các bậc thềm vỉa hè hoặc các quán ăn ven đường để chờ nước rút. Cảnh tượng thực khách ngồi ăn hủ tiếu gõ hay uống trà sữa ngay mép đường với dòng nước chảy tràn dưới chân đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đêm. Chia sẻ về sự cố ngập lụt lần này, chị Huỳnh Thị Kim Nga, một cư dân sống tại TP.HCM vài năm, cho biết đây là lần đầu tiên chị chứng kiến đường phố ngập sâu đến mức độ này. Dù việc di chuyển gặp nhiều bất tiện và mất nhiều thời gian, chị Nga vẫn coi đây là một trải nghiệm khá lạ lẫm và thú vị trong khoảng thời gian sinh sống tại thành phố. Tình trạng ngập kéo dài đến tận đêm khuya đã phản ánh rõ nét những thách thức lớn về hạ tầng thoát nước của TP.HCM mỗi khi bước vào mùa mưa lớn.