Bỏ qua điều hướng

Diễn viên Kiều Chinh: 'Tôi làm việc không ngừng'

Diễn viên Kiều Chinh: 'Tôi làm việc không ngừng'
Nguồn ảnh: VnExpress

Diễn viên kỳ cựu Kiều Chinh nói sau 70 năm theo nghề, đóng hơn 100 bộ phim, bà luôn nỗ lực làm việc vì tình yêu diễn xuất.

Hôm 9/9, diễn viên từ Mỹ về TP HCM dự buổi công chiếu phim điện ảnh Mãi nợ một lời tạm biệt. Tái xuất màn ảnh trong nước sau hơn 10 năm kể từ phim Đoạt hồn (2014), bà cho biết hồi hộp, không biết liệu vai diễn mới có được khán giả đón nhận.

Nghệ sĩ 89 tuổi vào vai Hương - người bà nuôi cháu trai Daniel khôn lớn với gánh bánh cuốn. Bà nội đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh, tuy nhiên sau này họ phải chia ly vì một biến cố.

Nghệ sĩ biết ơn khi các đoàn phim, đạo diễn tin tưởng, giao cho bà những vai giàu chiều sâu. "Mỗi lần đóng phim, tôi không nghĩ về số tuổi của mình, bởi thấy bản thân luôn tràn trề năng lượng", Kiều Chinh nói.

Diễn viên Kiều Chinh: Tôi làm việc không ngừng ở tuổi 89

Nghệ sĩ Kiều Chinh trên thảm đỏ công chiếu phim mới. Ảnh: Huy Trần

Nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ khi thấy Kiều Chinh giữ phong thái, cách trò chuyện sôi nổi. Về rèn luyện sức khỏe, nghệ sĩ cho biết quen tập thể thao từ thời trẻ với các bộ môn leo núi, lướt ván. Những năm gần đây, bà theo đuổi bộ môn Thái cực quyền, tập trung vào hơi thở. Ngoài ra, bà tâm niệm sống bình thản, không vướng bận âu lo để tinh thần minh mẫn.

Diễn viên Kiều Chinh: "Tôi biết ơn sự cô đơn"     Diễn viên Kiều Chinh: "Tôi biết ơn sự cô đơn"

Diễn viên Kiều Chinh: "Tôi biết ơn sự cô đơn". Video: Mai Nhật

Nghệ sĩ nở nụ cười hiền khi nhắc đến gia đình. Kiều Chinh miêu tả cuộc sống hiện tại viên mãn khi ba người con đều trưởng thành, có sự nghiệp riêng. Ly hôn đã lâu, bà hiện sống một mình tại Mỹ. Khi bà quay phim ở bối cảnh xa như Australia, Thái Lan, một người cháu ngoại thường đi theo để hỗ trợ, quán xuyến lịch diễn. Thấy các con lo lắng vì mẹ di chuyển liên tục, bà thường nói vui: "Khi nào mẹ ở nhà, không có việc làm thì mới đáng lo đấy".

Mỗi lần về nước, bà tranh thủ gặp gỡ các đồng nghiệp cũ, ôn lại thời thanh xuân. Kiều Chinh khắc ghi kỷ niệm đóng phim cùng nghệ sĩ Kim Cương những năm 1970. Suốt một tháng ghi hình ở Đà Lạt, họ trở thành bạn thân, thường tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề. Mỗi dịp hội ngộ, cả hai thường nhắc đến cố nghệ sĩ Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng - những người bà không chỉ xem là bạn nghề, mà còn là tri kỷ trong nghệ thuật.

Kiều Chinh nhận lời đóng phim Mãi nợ một lời tạm biệt vì mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn - nguyên mẫu nhân vật chính. Anh cùng đạo diễn J. Robert Schulz thực hiện bộ phim như lời tri ân gửi đến người bà quá cố. Đọc kịch bản, nghệ sĩ xúc động khi câu chuyện hướng đến thông điệp về giá trị tình thân. "Đôi khi, người ta sống cạnh gia đình mà quên đi sự gắn kết, để rồi tiếc nuối khi người thân không còn nữa, mãi nợ nhau lời tạm biệt", nghệ sĩ nói.

Tạo hình diễn viên Kiều Chinh với vai người bà nghèo trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tạo hình diễn viên Kiều Chinh với vai người bà nghèo trong phim "Mãi nợ một lời tạm biệt". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm mở đầu với tuổi thơ của Daniel (diễn viên nhí Uy Nhân đóng) bị mẹ bỏ rơi, sống với bà nội (Kiều Chinh). Sau nhiều năm, do hoàn cảnh, bà nội đành gửi cậu vào cô nhi viện. Cậu sống những ngày cô độc đến khi gặp lại cha (Samuel An) - người cậu ngỡ đã qua đời. Sau này, cùng gia đình sang Mỹ định cư, Daniel tiếp tục đối diện cú sốc vì một biến cố lớn. Phim được cấp phép phát hành trong nước, khởi chiếu từ ngày 11/9, dán nhãn K (được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ).

Diễn viên Kiều Chinh, tên thật là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937, nổi tiếng trong nước qua nhiều bộ phim đóng trước năm 1975. Bà từng tham gia show truyền hình MASH, phim The Joy Luck Club, được trao nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim vì thành tựu diễn xuất. Thỉnh thoảng, bà góp mặt trong các sự kiện điện ảnh do người Việt tổ chức tại Mỹ. Năm 2014, nghệ sĩ tham gia Đoạt hồn - phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần với vai phụ. Hồi tháng 6, bà cùng êkíp Mãi nợ một lời tạm biệt dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư.

Sau dự án mới, Kiều Chinh tiếp tục tham gia một phim điện ảnh trong nước, bấm máy vào tháng 2/2027. Nghệ sĩ mong được đóng một tác phẩm ghi hình tại Hà Nội - quê nhà của bà.

"Đi một vòng thế giới, đóng rất nhiều phim, tôi muốn trở lại nơi mình sinh ra", Kiều Chinh cho biết.

Tam Kỳ

Nghệ sĩ kỳ cựu Kiều Chinh vừa chính thức trở lại màn ảnh rộng Việt Nam sau hơn một thập kỷ vắng bóng kể từ tác phẩm Đoạt hồn ra mắt năm 2014. Sự xuất hiện của nữ diễn viên 89 tuổi tại buổi công chiếu phim điện ảnh Mãi nợ một lời tạm biệt vào ngày 9/9 ở TP HCM đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn công chúng. Ở tuổi xưa nay hiếm với hành trình 70 năm cống hiến và kinh nghiệm đóng hơn 100 bộ phim, bà vẫn giữ nguyên ngọn lửa nghề cùng tinh thần lao động miệt mài. Trong dự án điện ảnh mới do nhà sản xuất Daniel K. Winn và đạo diễn J. Robert Schulz thực hiện, Kiều Chinh đảm nhận vai bà Hương, người phụ nữ tảo tần nuôi cháu nội Daniel qua bao biến cố. Tác phẩm hướng tới thông điệp sâu sắc về giá trị tình thân và những tiếc nuối khi con người vô tình lãng quên sự gắn kết gia đình. Vai diễn giàu chiều sâu tâm lý này không chỉ thể hiện năng lượng diễn xuất bền bỉ của nữ nghệ sĩ mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng từ các đoàn phim quốc tế. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, Kiều Chinh còn truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ phong thái sống bình thản và ý thức giữ gìn sức khỏe thông qua bộ môn Thái cực quyền. Cuộc sống hiện tại của bà tại Mỹ trôi qua êm đềm khi các con đều đã trưởng thành và gặt hái thành công riêng. Mỗi chuyến trở về quê nhà cũng là dịp để minh tinh ôn lại kỷ niệm với đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Kim Cương hay tưởng nhớ những tri kỷ nghệ thuật một thời như cố nghệ sĩ Thanh Nga và Thẩm Thúy Hằng. Sự trở lại của Kiều Chinh ở tuổi 89 mang đến một góc nhìn xúc động về tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của một biểu tượng điện ảnh. Hành trình nghệ thuật kéo dài bảy thập kỷ của bà vẫn đang tiếp diễn đầy nhiệt huyết, khẳng định tình yêu vô điều kiện với nghiệp diễn. Tác phẩm Mãi nợ một lời tạm biệt vì thế trở thành một dấu ấn đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn cao quý tới khán giả nhiều thế hệ.