Bỏ qua điều hướng

Đỗ Mạnh Cường lấn sân hội họa

Đỗ Mạnh Cường lấn sân hội họa
Nguồn ảnh: VnExpress

Nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường bước vào hội họa với triển lãm đầu tay cùng 75 tác phẩm sơn dầu và acrylic.

Sáng 12/9, triển lãm cá nhân Những mùa hoa trong ký ức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần hai thập niên định hình tên tuổi trong ngành thời trang, Đỗ Mạnh Cường cho biết: "Tôi muốn theo đuổi hội họa như một con đường nghệ thuật nghiêm túc, không phải dạo chơi ngẫu hứng".

Nhà thiết kế nói vẽ liên tục trong hai năm qua và chọn khổ tranh lớn vì thể hiện được tính tự do trong bố cục cũng như hiệu ứng thị giác. Anh mất ngủ trước ngày khai mạc phòng tranh vì lo lắng sự đón nhận của công chúng dành cho tác phẩm.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được các con, bạn bè thân thiết tới ủng hộ ngày khai mạc triển lãm. Ảnh: Kiếng Cận

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được các con, bạn bè thân thiết tới ủng hộ ngày khai mạc triển lãm. Ảnh: Kiếng Cận

Hoa và cây cỏ vốn là chủ đề xuyên suốt sự nghiệp thời trang của Đỗ Mạnh Cường. Hoa hồng, khu vườn, cánh bướm và các hình khối hữu cơ từng là dấu hiệu nhận diện trong các thiết kế của anh. Trong triển lãm lần này, hoa được giải phóng khỏi bề mặt vải để tồn tại thuần túy bằng màu sắc.

Cảnh vật trong tranh với những đóa hoa nở rộ, hàng cây, mặt hồ, bình hoa được tái hiện qua cảm xúc bằng các lớp màu dày, nét cọ mạnh, ngắn và liên tục, với những mảng màu tương phản đặt cạnh nhau. Bút pháp gợi liên tưởng đến tinh thần Hậu Ấn tượng, Dã thú và Hội họa biểu hiện (Expressionism) - trào lưu nghệ thuật đặt cảm xúc và trải nghiệm nội tâm của nghệ sĩ lên trên việc sao chép chính xác thế giới thực khách quan.

Đồng thời, chúng vẫn mang dấu vết của người sáng tạo thời trang: Những mảng màu như được xếp lớp, đắp nổi, gợi cảm giác thêu lên mặt tranh. Bố cục giàu tính trang trí, đôi khi dày đặc đến mức hoa, lá, bình gốm và cảnh vật gần như hòa vào nhau trong một trường màu duy nhất.

Tranh hoa của Đỗ Mạnh Cường được vẽ theo phong cách cổ điển, xuất hiện tràn ngập thay vì đơn lẻ trong khung. Ảnh: Kiếng Cận

Tranh hoa của Đỗ Mạnh Cường được vẽ theo phong cách cổ điển, xuất hiện tràn ngập thay vì đơn lẻ trong khung. Ảnh: Kiếng Cận

Đỗ Mạnh Cường tự nhận xét không vẽ hoa như một mẫu vật cần mô tả chính xác, mà vẽ lại cảm giác mà hoa để lại: sự sống, vẻ mong manh, niềm vui, ký ức, và cả những khoảng cô đơn ẩn sau vẻ rực rỡ.

Nhà sưu tầm mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định tranh của Đỗ Mạnh Cường thể hiện sự hồn nhiên trong cách khắc họa hình ảnh hoa. "Nhiều tác phẩm của anh ấy được vẽ với cảm xúc tự nhiên, không có sự tính toán hay sắp đặt mang tính truyền thống nào, từ bố cục đến màu sắc", ông nói.

Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Ngô Kim Khôi bên bức tranh được ông đánh giá cao nhất triển lãm - một trong những bức được mua ngay tại sự kiện. Ông Ngô Kim Khôi gặp Đỗ Mạnh Cường tại Pháp khi anh sang đây học thời trang. Gần 20 năm qua, ông luôn theo dõi các hoạt động của nhà thiết kế. Ảnh: Ý Ly

Nhà sưu tầm Ngô Kim Khôi bên bức tranh được ông đánh giá cao nhất triển lãm - một trong những bức được mua ngay tại sự kiện. Ông Ngô Kim Khôi gặp Đỗ Mạnh Cường tại Pháp khi anh sang đây học thời trang. Gần 20 năm qua, ông cho biết luôn theo dõi các hoạt động của nhà thiết kế. Ảnh: Ý Ly

Đỗ Mạnh Cường gọi con đường đến với hội họa của mình là "sự trở về". 20 tuổi, sau ba lần thi trượt ngành báo chí, anh dành sáu tháng học vẽ và bất ngờ trúng tuyển cùng lúc ba trường nghệ thuật, cuối cùng chọn ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hai năm sau, anh sang Paris theo học Thiết kế thời trang tại Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, tốt nghiệp trong nhóm kết quả cao và có bài thi được trình diễn tại bảo tàng Louvre. Anh cũng từng thực tập tại nhà mốt Dior trước khi về nước lập nghiệp.

Tại Paris, giữa những buổi lang thang qua bảo tàng và phòng tranh, tình yêu hội họa của anh được nuôi dưỡng song song với thời trang khi anh quan sát cách các nghệ sĩ tổ chức không gian, ánh sáng và màu sắc. Ước mơ trở thành họa sĩ hiện diện rõ rệt, nhưng anh chọn thời trang trước. Từ đó, anh về Việt Nam, ra mắt bộ sưu tập đầu tiên - Cô đơn - năm 2007 dưới thương hiệu DMC. Đến nay, khi thương hiệu vận hành ổn định, anh quay trở lại niềm vui sáng tạo thời trẻ.

Người mẫu Tuyết Lan thưởng tranh ngày khai mạc triển lãm. Cô cho biết ngoài thời trang, cô cũng quan tâm tới hội họa. Ảnh: Kiếng Cận

Người mẫu Tuyết Lan thưởng tranh ngày khai mạc triển lãm. Ảnh: Kiếng Cận

Triển lãm ghi nhận sự ủng hộ từ giới nghệ sĩ. Đặt mua một tác phẩm, diễn viên Tăng Thanh Hà cho biết xúc động khi nhìn thấy hành trình nhiều năm của Đỗ Mạnh Cường phản chiếu trong tranh. Hoa hậu Hà Kiều Anh mua một bức vẽ và nói "như lạc vào vườn hoa để trở về với những ký ức". Diễn viên Diễm My đánh giá cao cách nhà thiết kế sử dụng màu sắc. Còn hoa hậu Giáng My ấn tượng với khối lượng tác phẩm cho thấy một quá trình làm việc nghiêm túc.

Sự kiện còn thu hút các khách mời ngoại giao và văn hóa: Bà Annie Dubé - Tổng Lãnh sự Canada tại TP HCM, bà Kate Wallace - Tổng Lãnh sự Australia tại TP HCM, bà Raissa Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP HCM, cùng các doanh nhân, nghệ sĩ và người mẫu trong nước. Triển lãm Những mùa hoa trong ký ức mở cửa tự do từ 8h đến 17h mỗi ngày, kéo dài đến ngày 20/9.

Đỗ Mạnh Cường, 45 tuổi, sinh tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. 18 năm qua, anh liên tục tổ chức các buổi trình diễn có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A, gây ấn tượng về cách dàn dựng cùng chi phí đắt đỏ. Ngoài show trong nước, anh từng làm show ở Mỹ, Australia, Thượng Hải (Trung Quốc). Hơn một năm qua, trang phục của anh được nhiều ngôi sao quốc tế lựa chọn như Lily Collins, Björk, Jeannie Mai, Dung Tổ Nhi, Rachael Harris.

Ý Ly

Sáng ngày 12/9, nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường chính thức ra mắt triển lãm cá nhân đầu tay mang tên Những mùa hoa trong ký ức tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình nghệ thuật nghiêm túc của anh sau gần hai thập niên gặt hái thành công trong ngành thời trang cao cấp. Với 75 tác phẩm sơn dầu và acrylic khổ lớn được thực hiện liên tục trong hai năm, bộ sưu tập phản ánh tư duy bố cục tự do cùng hiệu ứng thị giác ấn tượng. Từ chủ đề hoa và cây cỏ vốn là biểu tượng nhận diện trên chất liệu vải, tác giả đã giải phóng cảnh vật để thể hiện thuần túy bằng ngôn ngữ màu sắc. Bút pháp trong tranh gợi liên tưởng đến các trào lưu Hậu Ấn tượng, Dã thú và Biểu hiện qua những lớp màu đắp nổi dày dặn cùng nét cọ ngắn mạnh mẽ. Bố cục giàu tính trang trí kết hợp hiệu ứng xếp lớp gợi cảm giác thêu đính tỉ mỉ, cho thấy dấu ấn đặc trưng của một người sáng tạo thời trang chuyên nghiệp. Dưới góc nhìn mỹ thuật, nhà sưu tầm Ngô Kim Khôi nhận định các tác phẩm thể hiện sự hồn nhiên và cảm xúc tự nhiên, không bị gò bó bởi quy tắc sắp đặt truyền thống. Chặng đường hội họa này thực chất là một sự trở về với nền tảng mỹ thuật ban đầu của Đỗ Mạnh Cường, người từng trúng tuyển ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội trước khi du học thời trang tại Pháp. Sự đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn và công chúng tại sự kiện đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp sáng tạo của tác giả.