Bỏ qua điều hướng
•

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi”

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi”
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đang được chú ý với vai chính trong phim “Đội bóng nữ làng Xuân”, Trương Thảo My công khai bạn trai hơn cô 16 tuổi. Nữ diễn viên cho rằng không có lý do để giấu giếm dù đã nổi tiếng hay chưa.

Trương Thảo My (22 tuổi) đang được khán giả chú ý với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, vai Minh phim Đội bóng nữ làng Xuân. Nữ diễn viên Gen Z cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm với bạn trai hơn cô 16 tuổi, cùng những quan điểm về cuộc sống với phóng viên Dân trí.

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 1

Thảo My vào vai nữ chính bướng bỉnh trong phim "Đội bóng đá nữ làng Xuân" đang chiếu trên VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sự nhẹ nhàng của anh khiến tôi rung động"

Khi đang bắt đầu được chú ý với vai chính phim VTV, vì sao chị chọn công khai mối quan hệ tình cảm?

- Tôi không ngại công khai bạn trai hơn mình 16 tuổi, bởi chúng tôi vốn chẳng giấu giếm ngay từ đầu, khi tôi còn chưa được nhiều người biết đến. Nếu bây giờ tôi nổi tiếng hơn rồi lại giấu đi, tôi sẽ cảm thấy mình không thành thật.

Tôi cũng muốn xây dựng một hình ảnh ổn định. Nhiều nghệ sĩ có gia đình, có một hậu phương vững chắc vẫn phát triển sự nghiệp tốt và tôi cũng mong mình có hình ảnh như vậy. Tôi không quá lo chuyện công khai bạn trai sẽ làm mất fan (người hâm mộ). Nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng cởi mở hơn với chuyện chia sẻ đời sống cá nhân.

Điều tôi e ngại hơn là những tin đồn kiểu “có người nâng đỡ”, “được ưu ái”, thậm chí những lời đồn như “sugar baby” (được bao nuôi). Vì vậy, với tôi, công khai rõ ràng còn tốt hơn việc để người khác suy đoán. Bạn trai tôi không phải đại gia, chúng tôi đều là nghệ sĩ, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau.

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 2

Trương Thảo My ngoài đời có phong cách nữ tính, thanh lịch, khác hẳn trên phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh, video hay khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi. Nhưng những chuyện sâu hơn liên quan đến gia đình hai bên hoặc mục tiêu tương lai thì tôi muốn giữ riêng. Công khai không có nghĩa là phải chia sẻ mọi thứ.

Tình yêu rất quan trọng với tôi, vì đó là sự hỗ trợ về mặt cảm xúc. Nhưng tình yêu không phải tất cả. Tôi nghĩ ngay cả khi yêu nhau, hai người vẫn cần có khoảng thời gian riêng để theo đuổi công việc, đam mê, ước mơ của mình. Tôi trân trọng những lúc một người đang yếu nhất và người kia xuất hiện để hỗ trợ.

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 3
Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 4

Trương Thảo My và bạn trai hơn 16 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều gì khiến một cô gái 22 tuổi lựa chọn một người đàn ông hơn 16 tuổi?

- Thực ra tôi bị “lừa” (cười). Ban đầu tôi cũng không để tâm vào tuổi tác vì anh ấy cũng là người hoạt động nghệ thuật nên rất trẻ trung. Chúng tôi biết nhau khoảng 2 năm trước khi chính thức yêu, từng làm việc cùng nhau trong dự án về vũ đạo. Tôi ngưỡng mộ anh ấy bởi những thành tựu anh đạt được và vì anh giống như một người anh cả trong lĩnh vực của mình.

Thời điểm đó tôi vừa chia tay và tâm lý khá yếu. Anh xuất hiện với sự nhẹ nhàng, khiến tôi từng nghĩ: “Tại sao trên đời lại có một người đàn ông nhẹ nhàng như thế?”. Có lẽ sự nhẹ nhàng đó là điều khiến tôi rung động.

Anh dành nhiều thời gian cho tôi, đưa tôi đi chơi, đi du lịch nên khiến tôi cảm thấy rất tin tưởng và thoải mái. Đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là công việc của cả hai bận hơn nên không còn nhiều thời gian như trước.

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 5

Trương Thảo My không ngại công khai chuyện tình cảm với bạn trai hơn 16 tuổi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Làm thế nào để hai người có tuổi tác cách xa nhau lại có thể hòa hợp như vậy?

- Quả thật, chúng tôi có những khác biệt về thế hệ và lối sống. Tôi mộng mơ, nghệ sĩ và lãng mạn, nhưng anh không phải kiểu quá ngọt ngào. Dù vậy,  tôi nghĩ điều quan trọng không phải hai người giống nhau hoàn toàn, mà là có muốn hiểu nhau hay không. 

Anh hoàn toàn hòa nhập cùng với bạn bè của tôi. Mọi người vẫn có thể chơi với nhau rất vui nên tôi không cảm nhận được khoảng cách tuổi tác.

Tôi từng đọc những bình luận thắc mắc, bàn tán về tôi và anh trên mạng. Tôi không trách họ, bởi họ không hiểu tình yêu của chúng tôi. Những người xung quanh tôi đều ủng hộ, còn những lời bình luận đó thì tôi không quá để tâm.

Trước đây, tôi khá cảm tính, bốc đồng, thậm chí có phần ích kỷ, nhưng khi yêu một người trưởng thành, tôi càng hiểu tình yêu cũng cần lý trí, sự tôn trọng và trách nhiệm.

“Bạn trai giúp tôi… có thêm áp lực”

Sau một thời gian yêu nhau, điều gì khiến chị cảm thấy mối quan hệ này có thể đi đường dài?

- Tôi nghĩ anh ấy là một người giúp tôi tốt lên. Thậm chí anh ấy còn giúp tôi có thêm... áp lực.

Anh khá khó tính trong công việc và luôn muốn tôi làm tốt hơn. Anh cũng là người làm nghệ thuật nên đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau, bởi cả hai đều có cái tôi và quan điểm riêng. Nhưng sau những lần tranh luận, tôi hiểu hơn rằng anh ấy gây áp lực vì muốn tôi tốt lên. Những góp ý của anh giúp tôi kỷ luật và có trách nhiệm hơn, đôi khi cũng sáng tạo hơn.

Có một lần tôi làm vở diễn tốt nghiệp ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Phần mở đầu cần giới thiệu tinh thần, môi trường và đời sống của vở diễn nhưng tôi bị bí ý tưởng. Tôi nhờ anh hỗ trợ và anh rất nhiệt tình. Anh còn tham gia như một đạo diễn để cùng tôi và các bạn phát triển phần mở đầu.

Vì thế, anh là "hậu thuẫn" cho tôi nhưng không phải là người hỗ trợ về tiền bạc mà là sự nâng đỡ tinh thần và chỗ dựa trong cuộc sống. Anh ấy cũng rất nỗ lực làm việc, là trụ cột của gia đình, có bố mẹ và nhiều người thân phải lo.

Còn tôi hiện tại cũng đang có công việc ổn, có thu nhập và có thể tự lo cho bản thân, đồng thời gửi tiền về nhà. Tôi nghĩ mình cần một người có thể đồng hành với mình, chứ không phải một người làm thay tất cả mọi việc.

Diễn viên Trương Thảo My: “Tôi không ngại công khai bạn trai hơn 16 tuổi” - 6

Trương Thảo My cũng được khán giả VTV nhớ đến với vai Vân phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: VTV).

Người yêu hiện tại có phải hình mẫu lý tưởng của chị? Và chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?

- Tôi nghĩ mình thay đổi khá nhiều, trưởng thành hơn trong tình yêu. Mẫu người tôi từng thích cũng khác. Tôi từng thích kiểu đẹp trai, lạnh lùng, hơi hướng Hàn Quốc. Nhưng đời không như mơ (cười).

Đến giờ, tôi vẫn thích đàn ông có vẻ ngoài như vậy, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Quan trọng hơn vẫn là cách hai người ở bên, trò chuyện và phát triển tình cảm với nhau. Với tôi, sự thấu hiểu là điều quan trọng nhất. Nếu không hoàn toàn hiểu nhau thì ít nhất cũng phải biết lắng nghe và có mặt bên nhau khi cần.

Còn chuyện kết hôn, tôi chưa nghĩ tới, hiện tại tôi cần tập trung cho sự nghiệp hơn.

Cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn!

Trương Thảo My từng học múa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tham gia lớp diễn viên truyền hình của VFC. Cô từng tham gia phim Cách em 1 milimet, Ngày ấy Hà Nội (chưa phát sóng) và một số dự án sân khấu.

Trương Thảo My, nữ diễn viên 22 tuổi đang gây chú ý với vai Minh trong phim truyền hình "Đội bóng nữ làng Xuân" trên sóng VTV, vừa chủ động công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai hơn cô 16 tuổi. Quyết định chia sẻ đời tư ngay thời điểm bước ngoặt sự nghiệp cho thấy góc nhìn thẳng thắn, không né tránh dư luận của một gương mặt thuộc thế hệ Gen Z. Việc minh bạch chuyện tình cảm xuất phát từ mong muốn giữ sự trung thực với khán giả và chủ động dập tắt các đồn đoán tiêu cực về việc được nâng đỡ hay bao nuôi. Cả hai cùng hoạt động nghệ thuật, từng hợp tác trong dự án vũ đạo hai năm trước khi chính thức yêu đương, đồng thời đối phương cũng không phải đại gia như định kiến thường thấy về khoảng cách tuổi tác. Nữ diễn viên xác định ranh giới rõ ràng khi cởi mở khoảnh khắc đời thường nhưng giữ kín chuyện gia đình cùng kế hoạch tương lai để bảo vệ sự riêng tư. Tình yêu đóng vai trò điểm tựa cảm xúc trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý, song mỗi cá nhân vẫn giữ không gian độc lập để phát triển đam mê nghệ thuật độc lập.
amung