Bỏ qua điều hướng

Đỗ Mạnh Cường ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên

Đỗ Mạnh Cường ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Triển lãm 'Những mùa hoa trong ký ức' đánh dấu vai trò mới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh chính thức bước vào con đường hội họa chuyên nghiệp sau khi đã gặt hái không ít thành công trong ngành thời trang.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết triển lãm Những mùa hoa trong ký ức mở cửa tự do từ ngày 12 - 20.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi anh giới thiệu một cách trọn vẹn thế giới hội họa gìn giữ trong nhiều năm.

Đỗ Mạnh Cường ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên- Ảnh 1.

Đỗ Mạnh Cường với bức tranh cuối cùng, hoàn thành chỉ vài ngày trước khi khai mạc triển lãm Những mùa hoa trong ký ức

ẢNH: NTKCC

Những mùa hoa trong ký ức đánh dấu sự trở về với điểm khởi đầu của nhà thiết kế họ Đỗ, nơi hội họa từng xuất hiện trước cả thời trang và vẫn âm thầm tồn tại trong anh suốt hơn hai thập niên. 

Thời trang đã dạy anh cách tổ chức hình khối trên cơ thể, hội họa cho anh tự do để màu sắc bước ra khỏi mọi khuôn dáng. Hai hành trình ấy cuối cùng đã gặp nhau tại triển lãm lần này.

Đỗ Mạnh Cường từng mơ ước theo học ngành báo chí nhưng cả ba lần thi đều không thành công. Anh chuyển hướng học vẽ, trúng tuyển ba trường nghệ thuật và chọn học ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Hai năm sau, anh sang Pháp học thời trang. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang của Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, anh trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp riêng. 

Từ BST Cô đơn ra mắt năm 2007 với thương hiệu DMC đến Sixdo năm 2020, anh đã xây dựng thành công một hệ thống thời trang có quy mô và bản sắc riêng.

Đỗ Mạnh Cường ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên- Ảnh 2.

Những bức tranh đầu tiên hé lộ về thế giới hội họa của NTK Đỗ Mạnh Cường

ẢNH: NTKCC

Khao khát hội họa trở lại với anh khi thời trang đã vận hành ổn định. Hai năm gần đây, NTK dành phần lớn thời gian để vẽ. Anh chọn chủ đề hoa và cây cỏ cho triển lãm đầu tiên, qua đó giới thiệu một cách trọn vẹn thế giới hội họa mà anh đã gìn giữ trong nhiều năm. 

Hoa trong tranh Đỗ Mạnh Cường không phải là những mẫu vật mà được vẽ bằng cảm giác - sự sống, vẻ mong manh, niềm vui, ký ức và cả những khoảng cô đơn được che giấu phía sau vẻ rực rỡ.

Triển lãm cá nhân "Những mùa hoa trong ký ức" mở cửa tự do từ ngày 12 đến 20 tháng 9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt chính thức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sang con đường hội họa chuyên nghiệp. Sau hơn hai thập niên gắn bó và gặt hái nhiều thành công trong ngành thời trang, ông quyết định giới thiệu trọn vẹn thế giới nghệ thuật hội họa vốn được gìn giữ âm thầm từ những ngày đầu. Sự kiện là điểm giao thoa giữa tư duy tổ chức hình khối thời trang và sự tự do sắc màu trong hội họa. Trước khi đạt được nhiều dấu ấn trong thời trang, Đỗ Mạnh Cường từng ba lần thi không thành công vào ngành báo chí và chuyển sang học ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hai năm sau, ông sang Pháp theo học chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Chambre Syndicale de la Couture Parisienne rồi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp riêng. Từ bộ sưu tập Cô đơn ra mắt năm 2007 dưới thương hiệu DMC cho đến thương hiệu Sixdo năm 2020, ông đã xây dựng thành công một hệ thống thời trang quy mô và mang bản sắc riêng. Khi công việc thời trang đi vào vận hành ổn định, khao khát hội họa trở lại mạnh mẽ và Đỗ Mạnh Cường đã dành phần lớn thời gian trong hai năm qua để sáng tác. Triển lãm đầu tay tập trung vào chủ đề hoa và cây cỏ, những hình tượng được thể hiện qua cảm giác về sự sống, vẻ mong manh, niềm vui cùng những khoảng cô đơn phía sau vẻ rực rỡ. Đây không chỉ là một bước tiến nghệ thuật mà còn đại diện cho quá trình trở về với niềm đam mê khởi đầu của nhà thiết kế.