Bỏ qua điều hướng

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ, Barbara Woolworth Hutton trở thành tâm điểm nhờ lối sống xa hoa. Tuy nhiên, 7 cuộc hôn nhân khiến bà gần như tiêu hết khối tài sản của mình đến lúc cuối đời.

Barbara Woolworth Hutton sinh năm 1912, là con gái duy nhất của người sáng lập chuỗi cửa hàng bách hóa Woolworth tại Mỹ. Khi còn nhỏ, bà được đặt biệt danh “em bé triệu đô” bởi gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Năm 21 tuổi, Hutton thừa hưởng một gia tài tương đương khoảng 1 tỷ USD theo trị giá ngày nay.  

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn - 1

Cuộc đời nhiều bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ từng được khai thác trên phim ảnh (Ảnh: WK).

Sở hữu tài sản lớn nhưng Hutton lại trải qua cuộc đời nhiều bi kịch. Mẹ qua đời khi Hutton còn nhỏ. Bà kết hôn 7 lần, trong đó 4 người chồng thuộc giới quý tộc, mang đến cho bà những tước hiệu như Công chúa Mdivani và Nữ bá tước Haugwitz-Reventlow.

Tuy nhiên, biệt danh gắn bó với Hutton lâu nhất lại là “cô gái giàu có đáng thương” bởi đằng sau khối tài sản khổng lồ là những mất mát, những cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cái chết của người con trai duy nhất và vấn đề nghiện rượu.

“Tất cả bất hạnh trong cuộc đời tôi đều do đàn ông gây ra. Tôi quá nhút nhát để sống một mình. Cuộc sống không có đàn ông đối với tôi chẳng có ý nghĩa”, Hutton từng chia sẻ.

Nữ thừa kế nổi tiếng từ tuổi 18

Hutton chính thức bước vào đời sống thượng lưu New York trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 được tổ chức xa hoa tại khách sạn Ritz-Carlton vào năm 1930 - thời kỳ đại suy thoái.

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn - 2

Đám cưới lần 3 của bà Hutton và nam tài tử Cary Grant được tổ chức xa hoa (Ảnh: WK).

Hình ảnh Hutton trong chiếc váy dạ hội dành cho một cô gái ra mắt xã hội thượng lưu cùng đôi hoa tai kim cương nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo. Sự kiện này làm dấy lên tranh luận về việc Hutton phô trương sự giàu có trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Trước những phản ứng tiêu cực, Hutton tạm rời Mỹ sang châu Âu để tránh sự chú ý của truyền thông. Đời tư của bà sau đó tiếp tục trở thành đề tài yêu thích của các chuyên mục chuyện bên lề.

Hutton kết hôn lần đầu với Hoàng tử Georgia Alexis Mdivani. Đám cưới được tổ chức tại Paris ngày 22/6/1933. Bà mặc một chiếc váy trắng bằng lụa, tay dài, phần vai được thiết kế nổi bật và đội khăn voan dài.

Hai năm sau đám cưới, hai người ly hôn sau khi Hoàng tử Mdivani đã tiêu một phần tài sản thừa kế của Hutton. Năm 1935, bà tiếp tục kết hôn với một vị bá tước. Họ có chung một con trai tên Lance Reventlow và đây cũng là người con duy nhất của bà Hutton. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm.

Năm 1942, bà kết hôn với tài tử Cary Grant. Cuộc tình ngắn ngủi kết thúc vào năm 1945. Truyền thông khi đó đặt biệt danh cho cuộc hôn nhân này "mang mùi tiền bạc".

Sau đó, bà còn lần lượt trải qua 4 cuộc hôn nhân khác. Tổng cộng, cuộc đời nữ tỷ phú có 7 người chồng.

Đam mê đồ trang sức

Bên cạnh đời tư, Hutton còn được biết đến bởi niềm đam mê đặc biệt với trang sức. Bà sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ, phần lớn được mua từ Jules Glaenzer - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Cartier Inc.

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn - 3

Bà Hutton chụp ảnh tại Palm Beach, Florida vào năm 1940 (Ảnh: WWD).

Hutton không chỉ mua những chiếc vòng cổ, nhẫn hay hoa tai, bà còn chủ động hợp tác với những nhà mốt nổi tiếng đương thời để tạo ra các món trang sức có ảnh hưởng sâu sắc đến thị hiếu của thời đại. Những món đồ được chế tác với trình độ thủ công đặc biệt đã ra đời từ những hợp tác này.

Nhưng cuối cùng tới năm tháng cuối đời, bà đã mất tất cả. Lối sống xa hoa cùng những khoản đầu tư kém hiệu quả, chi phí ly hôn đắt đỏ lần lượt bào mòn khối tài sản khổng lồ.

Để trang trải chi phí cho các vụ ly hôn, đôi khi bà phải chấp nhận bán đi những món đồ nhỏ trong bộ sưu tập trang sức của mình.

Cuộc đời Hutton phi thường đến mức câu chuyện của bà được đưa lên màn ảnh trong bộ phim mang tựa đề Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (tạm dịch: Cô bé nhà giàu đáng thương: Câu chuyện về Barbara Hutton). Nữ diễn viên Farrah Fawcett, người vào vai Hutton, được một đề cử Quả cầu Vàng năm 1988.

Những ngày tháng cuối đời với 4.000 USD

Một người từng sở hữu khối tài sản khổng lồ cuối cùng kết thúc cuộc đời trong cảnh tài chính gần như cạn kiệt.

Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn - 4

Hình ảnh của bà trong bộ phim được nữ diễn viên Farrah Fawcett thủ vai (Ảnh: WWD).

Hutton dành phần lớn cuộc đời theo đuổi một cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, những năm cuối đời, bà sống gần như biệt lập tại khách sạn Beverly Wilshire ở Los Angeles.

Bà sống khép kín và mắc chứng nghiện rượu. Năm 1972, con trai duy nhất của bà tử nạn trong một vụ rơi máy bay. Hutton lên cơn đau tim tại căn penthouse của mình ở khách sạn. Các nhân viên cấp cứu không thể hồi sức cho bà và đưa bà đến trung tâm y tế Cedars-Sinai.

Chỉ 8 ngày trước đó, Hutton mới được xuất viện sau một tháng điều trị căn bệnh viêm phổi.

Barbara Hutton qua đời tại Los Angeles vào năm 1979 vì đau tim, hưởng thọ 66 tuổi. Thi thể bà được đưa đến nhà tang lễ Westwood Village Mortuary. Gia đình được cho là dự định tổ chức tang lễ tại New York, nhưng thời điểm cụ thể không được công bố.

Khi qua đời, Hutton chỉ còn khoảng 4.000 USD (hơn 100 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng.

Chủ đề 'Đời bi kịch của nữ tỷ phú Mỹ có 7 đời chồng, con trai duy nhất cũng tử nạn' trên Dân Trí nhận được sự quan tâm rộng rãi nhờ tính thời sự và chiều sâu thông tin. Nội dung phản ánh thực tế việc thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ, Barbara Woolworth Hutton trở thành tâm điểm nhờ lối sống xa hoa, đem lại thông tin hữu ích cho cộng đồng. Công chúng và giới quan sát kỳ vọng các thông điệp tiếp theo sẽ sớm được làm sáng tỏ và thông tin rộng rãi.