'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 4: Minh bênh vực chị Đào vì bị sỉ nhục giữa đường
Nguồn ảnh: VietnamNet
Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 4, Minh thấy chị Đào bị lão khách hàng vu vạ và sỉ nhục giữa đường thì liền ra tay giúp đỡ.
TrongĐội bóng nữ làng Xuân tập 4 lên sóng tối nay, 12/9, đơn hàng giá trị cao Đào (Thuỵ Hoà) nhận từ cửa hàng của Mỹ Dung (Diễm Hương) đến tay khách hàng là lão Ba (NSƯT Minh Tuấn) không còn nguyên vẹn. Lão Ba bắt đền Đào 10 triệu đồng vì chai nước hoa bên trong gói hàng đã bị vỡ nhưng cô không chịu vì cho rằng mình không phải người làm vỡ và gói hàng bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Drama leo thang khi Minh (Thảo My) xuất hiện và đứng ra bênh chị Đào, cho rằng lão Ba đang cư xử hơi quá và nếu tát Đào, lão sẽ phải đền 100 triệu.
Cay cú, lão Ba dựng chuyện bị Đào lừa cả tình lẫn tiền. Không chỉ vậy, lão còn vu cho Đào là người chuyên mồi chài đàn ông. Vì vậy nhóm bạn lên kế hoạch lấy cắp dữ liệu từ máy điện thoại của lão Ba.
Ở diễn biến khác, Minh nghe lỏm được cuộc nói chuyện của chị Đào với ông Luân (Quỳnh Dương) - người quản lý cũ khi cô còn là cầu thủ. Ông nói chỗ của Đào là trên sân bóng chứ không phải đi ship hàng hàng ngày thế này. "Cháu giải nghệ rồi chú ạ. Giờ chú có nói gì cháu cũng không thay đổi đâu", Đào nói.
Trong khi đó, Minh ra chợ vay mẹ (Mai Huê) tiền và được biết ông Khiêm (NSND Trung Anh) đang điên tiết vì chuyện Minh gây ra ở nhà lão Ba. Thấy bố chạy xe tới, Minh vội vã chạy trốn. Minh sẽ minh oan cho chị Đào bằng cách nào? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 4 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.
Diễn biến tập 4 bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3 xoay quanh mâu thuẫn gay gắt giữa nhân vật Đào do Thuỵ Hoà đóng và lão Ba do NSƯT Minh Tuấn thủ vai. Sự cố phát sinh khi đơn hàng giá trị cao Đào nhận từ cửa hàng của Mỹ Dung do Diễm Hương đảm nhận đến tay khách hàng bị vỡ chai nước hoa bên trong. Lão Ba ép Đào đền bù 10 triệu đồng nhưng cô nhất quyết từ chối vì gói hàng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẹn và bản thân không làm hỏng tài sản.
Căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi Minh do Thảo My thể hiện can thiệp và khẳng định lão Ba đang cư xử quá đà trước khi đưa ra mức đền bù 100 triệu nếu ông ta ra tay tát Đào. Phản ứng cay cú, lão Ba liền bịa đặt câu chuyện bản thân bị lừa cả tình lẫn tiền, đồng thời vu khống Đào là người chuyên mồi chài đàn ông. Trước tình huống vô lý này, nhóm bạn của Đào và Minh đã lập tức lên kế hoạch lấy cắp dữ liệu từ điện thoại cá nhân của lão Ba để tìm lại sự thật.
Song song với cuộc tranh chấp, Minh vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa Đào và người quản lý cũ là ông Luân do Quỳnh Dương đóng. Mặc dù ông Luân nhấn mạnh vị trí thực sự của Đào phải thuộc về sân bóng thay vì công việc giao hàng thường nhật, Đào vẫn kiên quyết khẳng định bản thân đã giải nghệ và không thay đổi quyết định.
Ở một phân cảnh khác, Minh tìm ra chợ vay tiền mẹ do Mai Huê đóng và hay tin bố cô là ông Khiêm do NSND Trung Anh thể hiện đang rất tức giận về rắc rối ở nhà lão Ba. Khi phát hiện ông Khiêm lái xe tới gần, Minh lập tức tháo chạy nhằm né tránh cơn thịnh nộ từ người cha.