Đối tượng đâm chết em trai ra đầu thú sau 1 tháng trốn trong rừng
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Sau khi xảy ra xô xát và dùng dao đâm khiến em trai tử vong, Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú xã Na Ngoi, Nghệ An) bỏ trốn vào rừng sâu. Sau một tháng lẩn trốn, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú. Sát hại em trai rồi bỏ trốn Bé gái khuyết tật 15 tuổi bị xâm hại dẫn tới có thai Nghi phạ...
Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) cho biết, đối tượng Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú bản Phù Khả) là nghi can đâm chết em trai vừa ra đầu thú sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Lỉa được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Công an lấy lời khai nghi phạm Vừ Bá Lỉa.
Theo lãnh đạo xã Na Ngoi, trước đó Lỉa từ miền Nam trở về quê. Tối 21/8, trong lúc tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản, Lỉa nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu. Bực tức, người này yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi.
Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nổi nóng, Vừ Bá Bì (SN 1990) đến can ngăn. Hai anh em sau đó xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát.
Trong lúc giằng co, Lỉa vớ con dao ở gần đó đâm em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả để lẩn trốn.
Xã biên giới Na Ngoi với địa hình chủ yếu là rừng núi.
Nhận được tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn cùng các lực lượng tổ chức truy tìm Lỉa. Tuy nhiên, khu vực này có địa hình rộng, núi rừng hiểm trở, trong khi thời tiết mưa kéo dài nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Song song với việc tổ chức truy xét, lực lượng chức năng vận động gia đình tác động, thuyết phục Lỉa trở về trình diện, chấp hành pháp luật.
Sau một tháng lẩn trốn, ngày 21/9, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Lỉa khai trong thời gian trốn trong rừng, người này ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự.
Vụ việc được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, xác nhận Vừ Bá Lỉa, sinh năm 1988, đã ra đầu thú sau khoảng một tháng lẩn trốn trong rừng. Lỉa trú tại bản Phù Khả, được xác định là nghi can trong vụ dùng dao đâm chết em trai ruột sau một cuộc xô xát xảy ra tại địa phương. Sau các thủ tục ban đầu, nghi phạm được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục lấy lời khai, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo thông tin được báo Tiền Phong đăng tải, trước khi xảy ra vụ việc, Lỉa từ miền Nam trở về quê và tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản. Tối 21/8, trong lúc ở đó, người đàn ông này nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu nên tỏ ra bực tức và yêu cầu những người liên quan xin lỗi. Không khí căng thẳng tiếp tục kéo dài đến khoảng 23h cùng ngày, khi người thân nhận thấy Lỉa nổi nóng và tìm cách can ngăn.
Nạn nhân là Vừ Bá Bì, sinh năm 1990, em trai của Lỉa, đã đến khuyên giải khi thấy anh mình mất bình tĩnh. Tuy nhiên, hai anh em sau đó lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát trong lúc những người xung quanh chưa thể ngăn chặn tình hình. Trong quá trình giằng co, Lỉa vớ con dao ở gần đó đâm em trai, khiến anh Bì tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Lỉa rời khỏi nơi xảy ra vụ việc, chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả nhằm lẩn trốn sự truy tìm của lực lượng chức năng. Na Ngoi là xã biên giới, địa hình chủ yếu gồm núi rừng rộng lớn, nhiều khu vực hiểm trở và việc di chuyển, kiểm soát gặp không ít trở ngại. Điều kiện thời tiết mưa kéo dài trong thời gian đó càng khiến hoạt động truy tìm nghi phạm đối mặt thêm nhiều khó khăn.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp truy xét, xác định hướng bỏ trốn của Lỉa. Hai đồn biên phòng cùng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn cũng tham gia, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm. Các tổ công tác phải hoạt động trong khu vực rộng, nhiều rừng sâu, núi dốc và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa.
Bên cạnh việc truy tìm trực tiếp, lực lượng chức năng còn vận động gia đình liên lạc, tác động và thuyết phục Lỉa trở về trình diện. Mục tiêu của việc vận động là giúp nghi phạm nhận thức trách nhiệm, trở về làm việc với cơ quan công an và chấp hành quy định pháp luật. Trong thời gian này, các lực lượng vẫn tiếp tục truy xét tại những khu vực được cho là có khả năng nghi phạm đang ẩn náu.
Sau khoảng một tháng lẩn trốn, ngày 21/9, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an để đầu thú. Việc nghi phạm trình diện giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc làm rõ diễn biến vụ án, nguyên nhân xô xát và trách nhiệm của những người liên quan. Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an tiến hành các thủ tục cần thiết, lấy lời khai và bàn giao Lỉa cho Công an tỉnh Nghệ An.
Bước đầu, Lỉa khai rằng trong thời gian trốn ở rừng, người này ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự qua ngày. Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ việc, làm rõ toàn bộ tình tiết trước khi xử lý theo quy định. Vụ án cũng cho thấy một mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, nếu không được kiềm chế và giải quyết kịp thời, có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.