
Bà Trần Thị Yến (xã Tân Mỹ, Quảng Trị) cùng con gái Trần Thị Mai, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, đến dự chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 tại Quảng Trị - Ảnh: THANH NGUYÊN
Sáng 25-9, tại Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026, tiếp sức cho 130 tân sinh viên Quảng Trị với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,2 tỉ đồng.
Đây là những tân sinh viên đang đứng trước nhiều khó khăn khi bước vào giảng đường nhưng không từ bỏ học hành. Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", chương trình mong muốn tiếp thêm niềm tin để các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.
Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình có 3 suất học bổng 50 triệu đồng, được hỗ trợ trong suốt 4 năm đại học.
Tổng kinh phí dự kiến trao tại Quảng Trị khoảng 2,2 tỉ đồng. Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" là đơn vị tài trợ chính. Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị tài trợ kinh phí tổ chức lễ trao.
Dịp này, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trao tặng ba lô cho các tân sinh viên. Quỹ Khuyến học Vinacam thuộc Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop cho những tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu dụng cụ học tập.
Chương trình cũng hỗ trợ chi phí đi lại và các phần quà thiết thực cho sinh viên.
Từ sáng sớm, nhiều tân sinh viên đã có mặt tại điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Quảng Trị - Video: THANH NGUYÊN - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN
CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" đã giúp 2.898 sinh viên đến trường
Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" được thành lập năm 2004, khởi đầu với 33 tân sinh viên được tiếp sức. Sau 22 năm, câu lạc bộ đã hỗ trợ 2.898 tân sinh viên Quảng Trị, với tổng kinh phí học bổng hơn 29 tỉ đồng. Trong đó có 8 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất 50 triệu đồng.
Không chỉ trao học bổng, nhiều thành viên câu lạc bộ còn hỗ trợ sinh viên về chi phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm trong quá trình học tập.
Đứa trẻ một năm 3 lần đeo khăn tang, tuổi thơ ai thuê gì làm đó: 'Hôm nay nhận học bổng, được quan tâm tôi mừng lắm'

Tân sinh viên Trịnh Anh Tuấn dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2026 ngày 25-9 tại Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO
Đến điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân SV Quảng Trị từ sớm, tân sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Trịnh Anh Tuấn chia sẻ đã đi xe khách từ Đà Nẵng ra Quảng Trị từ lúc 3h sáng. Chuyến xe đêm đưa Tuấn ra phường Đông Hà lúc 6h30.
Chờ đến thời gian trao học bổng, Tuấn kể về cuộc đời đầy giông gió của mình. Khi Tuấn còn trong bụng mẹ thì ba bị bệnh nan y qua đời. Mồ côi cha từ lúc lọt lòng, nhưng biến cố vẫn không buông tha.
Năm Tuấn bước vào lớp 1 thì chị gái qua đời, năm ấy mẹ cũng rời bỏ Tuấn mãi mãi. Rồi trong năm 2014 tang thương ấy, người thân tiếp theo là ông ngoại Tuấn cũng lìa khỏi thế gian. Câu chuyện của Tuấn chẳng khác nào một thước phim quá buồn. Một năm 3 lần đeo khăn tang thật sự quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.
"Sau những biến cố ấy, bà ngoại đã phải rất vất vả, làm đủ công việc để lo cho tôi. Bản thân tôi cũng ai thuê gì làm đó, tôi cũng thường đi cạo mủ cao su để kiếm tiền".
Cũng có những lúc Tuấn buồn vô cùng. Như năm lớp 9, cuối năm đi họp phụ huynh, trường tổ chức chương trình có phụ huynh đi theo. Bạn hỏi sao không có cha mẹ đi cùng.
"Lúc đó tôi rất buồn nhưng hiểu cuộc đời mình nên chấp nhận", Tuấn trải lòng.
Chàng trai trẻ bảo cuộc sống của mình có quá nhiều nỗi đau, nhưng cậu đã âm thầm vượt qua từng con dốc. Tuấn tóm gọn hành trình của mình bằng hai từ "bền bỉ". Có lẽ điều ấy chính xác khi nhìn vào sự nghiệt ngã mà Tuấn phải trải qua.
Tuấn giờ đã bước vào giảng đường, tiền nộp học phí là nhờ số tiền tích góp làm thêm. Tuấn cũng tự tìm kiếm cơ hội cho mình bằng là đơn xin trường đại học miễn giảm học phí.
"Điều tôi sợ nhất là sợ bà ở nhà một mình. Nỗi sợ này có lúc từng ngăn con đường đại học của tôi", Tuấn chia sẻ và cho biết đã phải đấu tranh để chọn con đường bước vào giảng đường để thay đổi cuộc đời mình.
Tuấn bảo con đường duy nhất là đi học và phải "cày" để tồn tại trong những năm đại học."Tôi mong nhận được học bổng và sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích. Sau này ra trường có cơ hội phụng dưỡng tuổi già của bà ngoại", Tuấn nói.
18 tuổi mang bệnh rất nặng, đậu Bách khoa Đà Nẵng, không muốn thành gánh nặng
"Tôi không may bị bệnh khi còn trẻ, bệnh đái tháo đường rất nặng. Vậy nên đã 18 tuổi vẫn luôn là gánh nặng của cha mẹ. Tôi rất thương mẹ, nhưng bất lực. Giờ chỉ có học tập mới mong thoát khỏi cảnh khốn khó này", Minh nói.
Có mặt tại lễ trao học bổng ở Quảng Trị từ sớm, Lê Văn Bảo Minh - tân sinh viên Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng - mang trong mình nghị lực chống chọi với bệnh tật và học giỏi.

Tân sinh viên Lê Văn Bảo Minh (Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng) đến nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ ờ tỉnh Quảng Trị sáng 25-9 - Ảnh: NHẬT LINH
Nơi chàng trai trẻ sống là thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Vùng đất thuần nông này vốn khó khăn, cha Minh không có việc làm ổn định, cuộc sống quẩn quanh ruộng đồng và lo cho các con.
Mẹ Minh ngày nào cũng rời khỏi nhà từ sớm đi làm công nhân. Đồng lương 7 triệu đồng/tháng của mẹ là nỗi day dứt của Minh. Bởi riêng Minh đã tốn 3 triệu đồng/tháng để mua thuốc điều trị, duy trì sự sống trước căn bệnh đái tháo đường.
Sáng 25-9, Minh bước đến điểm trao học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ với khuôn mặt đầy niềm vui. Minh bảo từ khi biết thông tin được nhận học bổng đã rất mừng. Tối qua, Minh mất ngủ, mong trời sáng.
"Học bổng này rất quý giá với hoàn cảnh của tôi. Hơn nữa, tôi đến dự chương trình với mong muốn có thêm động lực khi nhìn thấy những bạn khó khăn như mình cũng đang vượt khó", Minh trải lòng.
Ông Lê Văn Phong (56 tuổi, ba của Minh) nói rằng năm 2018 ông bị tai nạn lao động, vỡ xương gót chân, hiện nay cứ đứng lâu là đau không chịu được, gần như mất sức lao động. Vợ của ông là công nhân may tại Công ty Scavi Huế, vừa rồi cùng bị ngộ độc thực phẩm phải nằm viện.
Khoản tiền đóng học 19 triệu đồng đầu năm vừa rồi của Minh khiến ông Phong nhiều đêm mất ngủ. Để có tiền cho con đến trường, ông phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.
"Hay tin Minh được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tôi mừng lắm. Nhiều năm qua tôi cũng có theo dõi chương trình học bổng này ở tỉnh Quảng Trị và năm nay con tôi được chương trình giúp sức, cho cháu thêm cơ hội đến giảng đường", ông Phong nói.
15 triệu đối với gia đình tôi là khoản tiền lớn, cha con tôi đi từ mờ sớm vì sợ lạc đường

Hai bạn tân sinh viên Nguyễn Thành Phát (phải) và Trịnh Anh Tuấn đến nơi trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tỉnh Quảng Trị từ sớm - ảnh: HOÀNG TÁO
Sáng sớm 25-9, Nguyễn Thành Phát - tân sinh viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế - cùng cha là Nguyễn Thanh Phương từ xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị ra phường Nam Đông Hà để nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
Ông Phương cho biết hai cha con đi từ mờ sáng và có mặt tại nơi tổ chức học bổng lúc 7h. Hai cha con là tân sinh viên đến sớm nhất trong tất cả các tân sinh viên. "Hai cha con không biết đường nên lo đi sớm, sợ đến muộn không kịp nhận học bổng", ông Phương chia sẻ.
Ông Phương làm đồng áng không có thu nhập nhiều, bị tim mạch vành không làm việc nặng được. Vợ ông cũng thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn.
Ngồi chờ sẵn trước điểm trao học bổng, ông Phương kể cả nhà có tận 5 người con, nhưng Phát là người duy nhất bước vào giảng đường.
Dẫu bao khó khăn, ông vẫn muốn con hoàn thành đại học. Ông Phương vô cùng vui mừng khi con được báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường, "đó là một khoản tiền rất lớn với gia đình tôi".
Còn Phát chia sẻ rất muốn học để thay đổi cuộc đời mình từ học vấn. "Tôi chờ lễ trao diễn ra, để không chỉ nhận học bổng mà còn nhìn thấy những bạn khác cũng khó khăn và nỗ lực, từ đó tạo động lực cho mình để vươn lên", Phát nói.
23 năm "Tiếp sức đến trường", 38 năm "Vì ngày mai phát triển"
Năm 2026, báo Tuổi Trẻ dự kiến trao 1.200 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên khó khăn tại 34 tỉnh, thành, với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng.
Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị như: Quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty CP phân bón Bình Điền), Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty CP Tập đoàn Vinacam), các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Vĩnh Long - Đồng Tháp, Công ty phân bón Việt Nhật, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, 12 đại học và trường đại học tại TP.HCM gồm: Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Trường ĐH Văn Lang; Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Đại học Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Luật TP.HCM; Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM; Trường ĐH Sài Gòn; Trường ĐH Giao Thông Vận tải TP.HCM… cùng sự ủng hộ ông Dương Thái Sơn và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ..
Từ năm 2003 đến nay, chương trình "Tiếp sức đến trường" đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên vượt khó, với tổng số tiền hơn 252 tỉ đồng.
Đây là một trong những hoạt động của chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ thực hiện. Sau 38 năm, chương trình đã triển khai 629 hoạt động, hỗ trợ khoảng 77.213 học sinh, sinh viên với tổng giá trị huy động hơn 440 tỉ đồng, góp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập.
Suốt hành trình 38 năm bền bỉ ấy, dù xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như "Tiếp sức đến trường", "Chắp cánh ước mơ", "Gieo mầm tri thức"….nhưng tất cả đều chung một mục tiêu cao cả: vun đắp những mầm xanh tri thức cho tương lai đất nước.
Chương trình còn là chiếc cầu nối ấm áp, kết nối những tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng nhau chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, để các em vững bước vào đời với hành trang tri thức và trái tim tràn đầy yêu thương…

Những câu chuyện của học bổng Tiếp sức đến trường cứ đến hẹn lại lên như một 'concert nghị lực' thường niên. Vào mỗi mùa tựu trường, lại được cuốn theo những gương mặt trẻ gây nhiều xúc động.