
Y Chương Byă (áo trắng) - người đốt nhà bố mẹ vợ - Ảnh: SỸ ĐỨC
Vụ việc đốt nhà nêu trên không chỉ gây thiệt hại về vật chất, mà còn là bài học đắt giá khi không kiểm soát cảm xúc bản thân.
Có thể ứng xử khéo léo hơn
Công an xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Y Chương Byă (21 tuổi, người ở địa phương) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Y Chương Byă và chị H.Y.B. (19 tuổi) cưới nhau và sống chung tại nhà bố mẹ vợ. Trưa 26-7-2026, chị B. đi dự một tiệc liên hoan ở xã. Đến chiều chồng thấy clip phát trực tiếp trên Facebook cảnh vợ mình đang uống bia và nhảy cùng những người phụ nữ tại buổi liên hoan.
Vì không thích vợ uống bia nên Y Chương Byă gọi điện thoại yêu cầu về nhà, nhưng chị B. không đồng ý.
Đến khoảng 15h cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về nên người chồng đã đập phá nhiều tài sản trong nhà.
Sau đó anh này đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống ở trước cửa phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả, ngọn lửa thiêu rụi 2 căn phòng nhà vợ.
Nhiều ý kiến cho rằng trong cuộc sống hôn nhân, sự bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, nhưng cách giải quyết bằng bạo lực, hủy hoại tài sản là hoàn toàn sai lầm và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Làm chồng có thể ứng xử một cách khéo léo hơn thay vì hành động đốt nhà như vậy.
Bạn đọc Phạm Thị Ngoan viết: "Lắm khi người ta nói không được với nhau sinh ra bực tức, hành động lỗ mãng, thậm chí điên cuồng phá nát mọi thứ. Bình tĩnh lại thì chỉ còn sự đổ vỡ".
Còn bạn đọc ledu**** bày tỏ: "Gọi vợ không về thì tìm cách khác, khéo léo hơn để đưa vợ ra khỏi tiệc nhậu. Đằng này lại gom đồ rồi đốt nhà, thật chẳng giống ai".
Bạn đọc Tấn trần thì viết: "Vợ đi chơi thì mình ở nhà giữ con, cho nó khỏe".

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Y Chương Byă - Ảnh: SỸ ĐỨC
Bài học cho người trẻ
Luật sư Bùi Bá Dũng, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng, cho biết liên quan vụ án này, công an khởi tố tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi 2017), bây giờ phụ thuộc vào giám định tư pháp, định giá tài sản thiệt hại ra sao.
Nếu thiệt hại dưới 2 triệu đồng thì bị phạt tiền, thiệt hại càng lớn thì khung hình phạt càng cao, cao nhất là bị phạt tù đến 20 năm.



Hiện trường vụ đốt nhà - Ảnh: SỸ ĐỨC
Luật sư Dũng cho hay qua vụ việc này cũng cảnh báo đối với những người không giữ được sự bình tĩnh trong mâu thuẫn cá nhân, gia đình, dẫn đến hành vi hủy hoại tài sản, vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, đối với lớp trẻ bây giờ, khi lập gia đình chưa đủ kinh nghiệm sống, nhận thức (cặp vợ chồng trong vụ việc này tuổi đời còn trẻ) dẫn đến việc bực tức không kiềm chế, có hành vi mất kiểm soát. Trong quá trình xử lý thì pháp luật sẽ xem xét tùy theo mức độ thiệt hại tài sản.
Thực tế người chồng bực tức người vợ, còn bồng bột, không kiểm soát được, khả năng pháp luật sẽ dùng biện pháp nhẹ, mang tính giáo dục là nhiều hơn. Và chắc có lẽ người chồng biết thời điểm đó không có người ở nhà nên mới có hành vi đốt như vậy.
"Đây là bài học cảnh báo cho những người trẻ ý thức pháp luật còn chưa tới, nhận thức xã hội còn kém, kinh nghiệm sống còn ít, không kiềm chế được nên bộc phát làm theo bản năng nhiều hơn là ý thức dẫn đến vi phạm pháp luật", luật sư Dũng nói.
Theo luật sư Dũng, khi có mâu thuẫn phát sinh, thay vì ngồi lại nói chuyện thì người chồng lại lựa chọn hành xử theo bản năng, để cơn giận che mờ lý trí.
Đốt một ngôi nhà chỉ mất vài phút, nhưng để xây dựng lại một mái ấm, một niềm tin đã mất và đối diện với pháp lý sẽ là câu chuyện của cả một đời người.
Mâu thuẫn gia đình và đang trong tình trạng ảo giác do sử dụng ma túy, Hồ Xuân Nhàn đã nhốt con gái vào phòng và châm lửa đốt, rất may cháu được người dân cứu kịp thời.