
Dự án công viên cây xanh rộng 150ha tại phường Thới An, được kỳ vọng sẽ trở thành công viên lớn thứ hai của TPHCM, chỉ sau công viên Sài Gòn Safari (485ha) và rộng gấp 9 lần Thảo Cầm Viên Sài Gòn (17ha).

Tuy nhiên, sau 27 năm quy hoạch, khu đất này vẫn chỉ là những ruộng rau nhút bạt ngàn, khiến cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau 27 năm được đặt nhiều kỳ vọng, khu đất này vẫn không có nhiều chuyển biến, cảnh quan xung quanh chỉ là những ruộng rau nhút bạt ngàn.

Khi trời chạng vạng, chúng tôi mới bắt gặp những bóng người hiếm hoi trên mảnh "đất ruộng" này, đa phần họ là những người thuê đất để trồng rau nhút.

Ông Thế, người đã thuê đất trồng rau nhút ở đây hơn 10 năm, cho biết hồi trước có nghe phong phanh chuyện quy hoạch làm công viên, nhưng tới nay vẫn chưa thấy gì.

Cách đó mấy chục mét, ông Nguyễn Văn Chức (58 tuổi) cũng khẳng định khu đất ở đây không ai được mua bán, xây dựng hay san lấp vì đã được nhà nước quy hoạch. Tận dụng những ao lớn, ông bỏ tiền ra thuê để trồng rau nhút kiếm thêm thu nhập.

Ngoài những ruộng rau nhút, xung quanh vẫn có nhiều bãi đất trống nhưng hầu như không có công trình nào được xây dựng.

Tận dụng những ao hồ trống ở đây, nhiều người thuê đất để mở dịch vụ câu cá giải trí.

Ông Phong, người nuôi cá gần đó, cho biết những người dân có đất trong phạm vi dự án như ông suốt nhiều năm nay phải ráng tận dụng để trồng hoa Tết, nuôi cá, hoặc cho thuê để người ta trồng rau nhút chứ không thể san lấp xây dựng gì thêm.

Ông Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi), đó cũng là khoảng thời gian ông sinh sống trên mảnh đất mà hay quen gọi là "miếng ruộng". Ông nói từ khi còn nhỏ ba mẹ đã trồng rau muống, rau nhút bán, tới đầu những năm 2000 mới nghe chuyện giải toả.
"Nhưng mãi tới tận bây giờ vẫn chưa thấy gì, hai mươi mấy ba chục năm nay rồi, bây giờ mình đi thì không nỡ, ở lại thì cũng có trồng trọt chứ đâu xây dựng gì được", ông Bảy than thở.

Sát nhà ông Bảy, bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi) cũng cùng chung nỗi niềm. Căn nhà lụp xụp bà đã sống mấy chục năm tới nay vẫn không thể sửa vì khu đất vướng quy hoạch. Bà nói mình có tiền sẵn đây, nhưng đất muốn xây cái gì phải xin trên phường chứ không được tự tiện. Người phụ nữ cho biết chỉ mong dự án sớm được triển khai, để những hộ dân sống chờ mòn mỏi ở khu đất này như bà dễ tính toán.

Khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp, mảnh đất thuộc 2 phường Thới An và Thạnh Xuân (quận 12 cũ) nằm trong địa giới phường Thới An sau sáp nhập.

Tuy nhiên, nhiều tín hiệu khả quan đã xuất hiện cho dự án bỏ dở suốt mấy chục năm này. Đặc biệt, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thới An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra nhiều mục tiêu phát triển, trong đó có việc tiếp tục phối hợp thực hiện dự án công viên cây xanh 150ha.

Nếu đúng theo quy hoạch, đây sẽ là khu đa chức năng, vừa phục vụ nhu cầu thưởng lãm, sinh hoạt, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng (không lưu trú), vừa kết hợp chức năng điều tiết nước, chứa nước sạch cho cả khu vực.
Vị trí khu đất tại phường Thới An được quy hoạch là công viên lớn thứ 2 TPHCM (Đồ họa: An Vi).