Bỏ qua điều hướng

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hàng nghìn du khách từ Tây Ninh và các tỉnh lân cận đã đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tạo nên không khí lễ hội sôi động và nhộn nhịp.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 1

Sáng 31/8, tuyến đường dẫn vào cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã chứng kiến dòng người và phương tiện đông đúc, báo hiệu một ngày vui chơi tấp nập.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 2

Tại đỉnh Vân Sơn, du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp và thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Quốc khánh.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 3
Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 4

Nhiều bạn trẻ cũng chọn núi Bà Đen làm điểm đến để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Như Quỳnh (25 tuổi, TPHCM) bày tỏ sự bất ngờ trước thời tiết mát mẻ trên đỉnh núi, ví von nơi đây không khác gì Đà Lạt. "Mọi người vui chơi trên đỉnh núi cả ngày cũng không thấy mệt", chị Quỳnh chia sẻ.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 5

Điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ là phiên chợ lá độc đáo, nơi du khách được thưởng thức miễn phí nhiều món ăn dân gian và đặc sản địa phương.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 6

Không khí phiên chợ trở nên nhộn nhịp khi du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của vùng núi Bà Đen.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 7

Món tàu phớ, một món ăn còn khá xa lạ với nhiều người, đã thu hút đông đảo du khách xếp hàng thưởng thức. Phiên chợ lá sẽ kéo dài từ ngày 30/8 đến 1/9.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 8

Trong ba ngày đầu nghỉ lễ, thời tiết trên đỉnh núi Bà Đen duy trì sự mát mẻ, đôi lúc xuất hiện sương mù, mang lại cảm giác dễ chịu cho du khách. Chị Kim Dung (27 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ: "Lần đầu đến núi Bà Đen, tôi khá bất ngờ vì không khí trên đỉnh núi mát lạnh như Đà Lạt, trong khi dưới chân núi nắng nóng".

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 9

Nhiều trẻ em cũng hào hứng trải nghiệm phiên chợ lá, tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 10

Các bạn trẻ diện trang phục truyền thống, tranh thủ "check-in" và lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại núi Bà Đen.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 11

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thông tin với phóng viên Dân trí rằng trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khu du lịch đã đón gần 40.000 lượt khách. Lượng du khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 12

Khi hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi Bà Đen chìm trong làn sương mờ ảo, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn, khép lại một ngày vui chơi đầy ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9 - 13

Vị trí Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).

Vấn đề xoay quanh 'Du khách đổ về núi Bà Đen tận hưởng tiết trời “như Đà Lạt” dịp lễ 2/9' vừa được Dân Trí phản ánh, làm sáng tỏ thêm các khía cạnh thực tiễn. Nội dung ghi nhận chi tiết hàng nghìn du khách từ Tây Ninh và các tỉnh lân cận đã đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đem lại thông tin hữu ích cho cộng đồng theo dõi. Các bên hữu quan hiện vẫn tích cực ghi nhận phản hồi nhằm đảm bảo quyền lợi và thông tin thông suốt cho người dân.