
Trong không khí trang nghiêm, 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được Quảng Ngãi đưa đến Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN - Ảnh: T.Q.
Sáng 7-10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 4 cho Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN.
Dự lễ có bà Y Ngọc - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng đại diện các địa phương, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên cựu chiến binh.
Trước khi những mẫu sinh phẩm được đưa lên đường, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Từng mẫu được đóng gói, niêm phong theo quy định, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng quân sự đến sân bay Chu Lai, sau đó đưa bằng đường hàng không ra sân bay Nội Bài để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.
Với những mẫu sinh phẩm này, yêu cầu chính xác trong quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao không chỉ là quy định chuyên môn. Phía sau mỗi mẫu là một phần mộ, một hồ sơ và có thể là một gia đình đã nhiều năm mong ngóng tin người thân.
Một kết quả giám định ADN có thể giúp xác định danh tính một người bộ đội đã hy sinh từ hàng chục năm trước. Khi ấy, cái tên được trả lại không chỉ là thông tin trên một hồ sơ mà còn là sự trở về của một người con, người cha, người chồng trong ký ức của gia đình.
Đây là đợt bàn giao thứ 4 trong quá trình Quảng Ngãi thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trước đó, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 13.656 phần mộ ở 113 nghĩa trang, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Sự thành kính trong buổi lễ thể hiện rõ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" - Ảnh: T.Q.
Sau khi cất bốc, quy tập và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ ở xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), chính quyền địa phương đã lập mộ, xây cất mộ tập thể tươm tất để các liệt sĩ an nghỉ. Lễ cúng khánh thành mộ được tổ chức thiêng liêng với sự có mặt của tất cả lãnh đạo xã.