Bỏ qua điều hướng
•

Đức thắng trận đầu dưới thời HLV Klopp

Đức thắng trận đầu dưới thời HLV Klopp
Nguồn ảnh: VnExpress

Đội tuyển Đức dứt điểm 30 lần so với một của Serbia, và thắng 2-0 ở lượt ba bảng A2 Nations League ngày 1/10, giúp Jurgen Klopp có thắng lợi đầu tiên từ khi nhậm chức.

Klopp bước vào trận đấu tại Allianz, Munich với nhiều sức ép. Đức hòa Hà Lan 1-1 trong trận ra mắt của ông, rồi bất ngờ thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà. Phải đến trận thứ ba, cựu HLV Liverpool mới được hưởng niềm vui chiến thắng.

Klopp thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thua Hy Lạp, trong đó, thủ môn Jonas Urbig và Derry Scherhant ra mắt đội tuyển. Và với lực lượng mới mẻ, Đức tạo thế trận áp đảo, tái hiện thứ bóng đá gegenpressing vốn là thương hiệu của Klopp từ Dortmund đến Liverpool.

HLV Jurgen Klopp chia vui với học trò Florian Wirtz sau trận Đức thắng Serbia 2-0 ở lượt ba bảng A2 UEFA Nations League trên sân Allianz, Munich ngày 1/10. Ảnh: AFP

HLV Jurgen Klopp chia vui với học trò Florian Wirtz sau trận Đức thắng Serbia 2-0 ở lượt ba bảng A2 UEFA Nations League trên sân Allianz, Munich ngày 1/10. Ảnh: AFP

Đức liên tục gây sức ép ngay khi mất bóng, bóp nghẹt khả năng triển khai của Serbia, rồi nhanh chóng tổ chức đợt tấn công mới. Theo UEFA, chủ nhà kiểm soát bóng 66%, dứt điểm 30 lần so với chỉ một của Serbia, tạo 56 đợt tấn công so với 4. Cường độ mạnh mẽ của Đức còn thể hiện ở quãng đường di chuyển, khi các học trò của Klopp chạy tổng cộng 119,9 km, nhiều hơn Serbia 10,6 km.

Đội khách gần như không có khoảng trống để phản công và thường mất bóng trước khi có thể đưa đội hình lên cao. Việc Đức vừa kiểm soát bóng vượt trội, vừa duy trì sức ép liên tục cho thấy những nét đầu tiên trong triết lý mà Klopp đang đưa vào đội: pressing cường độ cao, đoạt bóng sớm và tấn công trực diện ngay khi đối phương chưa kịp tái lập cấu trúc phòng ngự.

Sức ép của Đức được cụ thể hóa ở phút 39. Florian Wirtz nhận bóng trong cấm địa rồi dứt điểm trúng cột. Bóng bật ra vừa tầm để Tom Bischof đá bồi mở tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ thuộc biên chế Bayern cho đội tuyển trong lần thứ hai ra sân.

Đức tiếp tục vây hãm khung thành Serbia sau giờ nghỉ. Chỉ trong ba phút, Said El Mala, Scherhant rồi Nick Woltemade liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đến phút 61, Wirtz nhận đường chuyền của Maximilian Mittelstadt, loại hậu vệ đối phương rồi dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Serbia gần như không có khả năng đáp trả. Thủ môn Urbig chỉ phải thực hiện một pha cứu thua, trong khi đồng nghiệp Djordje Petrovic bên kia chiến tuyến có sáu lần cản phá. Tỷ số 2-0 vì thế chưa phản ánh hết chênh lệch về thế trận.

Chiến thắng giúp Klopp giải tỏa sức ép sau hai trận đầu không thắng. "Chúng tôi chơi tuyệt vời khi không có bóng và chơi thứ bóng đá tuyệt vời khi có bóng", ông nói khi trả lời phỏng vấn nhanh sau trận.

Đức có 4 điểm qua ba lượt, tiếp tục đứng thứ ba bảng A2, sau Hy Lạp bảy điểm và Hà Lan năm điểm. Serbia đứng cuối khi chưa có điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò Klopp sẽ tái đấu Hy Lạp ngày 5/10.

Nhật Tảo

Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại lượt trận thứ ba bảng A2 UEFA Nations League trên sân Allianz đã mang về niềm vui trọn vẹn đầu tiên cho HLV Jurgen Klopp cùng đội tuyển Đức. Sau hai lượt đấu thất vọng khi hòa Hà Lan và để thua Hy Lạp, nhà cầm quân người Đức đưa ra quyết định táo bạo khi thay mới toàn bộ đội hình xuất phát, trao cơ hội ra mắt cho các tài năng trẻ như Jonas Urbig hay Derry Scherhant. Quyết định chiến thuật này lập tức mang lại hiệu quả vượt trội khi "Cỗ xe xe tăng" áp đảo hoàn toàn đối thủ bằng lối chơi gegenpressing rực lửa đặc trưng. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua các thông số kỹ thuật khi kiểm soát 66% thời lượng bóng, thực hiện tới 30 cú dứt điểm và di chuyển quãng đường tổng cộng 119,9 km. Sức ép nghẹt thở liên tục được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 39 của Tom Bischof sau cú dứt điểm bật cột dọc từ Florian Wirtz. Đến phút 61, chính Wirtz đã tự mình ghi tên lên bảng điện tử với pha xử lý cá nhân đẳng cấp và dứt điểm hiểm hóc, định đoạt kết quả trận đấu trước một Serbia hoàn toàn chịu trận. Trận thắng này không chỉ giải tỏa áp lực đè nặng lên chiến lược gia 57 tuổi mà còn định hình rõ nét triết lý bóng đá cường độ cao mà ông đang gây dựng tại đại bản doanh tuyển Đức. Với 4 điểm có được sau ba lượt trận, Đức tiếp tục xếp thứ ba bảng A2 và thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên trước khi bước vào cuộc tái đấu quan trọng với Hy Lạp.