Trong đợt tập trung này, Klopp triệu tập 44 cầu thủ chia thành hai nhóm riêng biệt, trong đó thủ môn Finn Dahmen của Augsburg là người duy nhất xuất hiện ở cả hai nhóm. Nhóm đầu tiên thi đấu tại UEFA Nations League gặp Hà Lan ngày 24/9 và Hy Lạp 27/9. Sau hai trận này, các cầu thủ sẽ trở lại CLB, trong khi nhóm thứ hai chuẩn bị cho các trận gặp Serbia ngày 1/10 và tái đấu Hy Lạp 4/10.
Với mục tiêu thử nghiệm và tìm kiếm nhân tố mới, Klopp xoay tua đội hình trước Hy Lạp. So với trận hòa Hà Lan 1-1 cách đây ít ngày, ông thay đổi năm vị trí trong đội hình xuất phát, khi trao cơ hội đá chính cho Younes Ebnoutalib, Bambase Conte, Josha Vagnoman, Yann Bisseck và Alexander Nubel.
Dimitrios Kourbelis ăn mừng trong trận Hy Lạp thắng Đức 1-0 ở lượt hai bảng A2 UEFA Nations League trên sân WWK, Augsburg, Đức ngày 27/9/2026. Ảnh: Reuters
Đức kiểm soát bóng 76%, dứt điểm 16 lần với 5 cú trúng đích - so với 8 và 1 của Hy Lạp, nhưng không thể ghi bàn. Trong hiệp một, những cơ hội ngon ăn nhất của chủ nhà đều thuộc về Karim Adeyemi. Phút 27, tiền đạo thuộc biên chế Barca bứt tốc rồi sút chân trái cận thành vọt xà. Bốn phút sau anh cứa lòng buộc thủ môn Konstantinos Tzolakis phải trổ tài cứu thua.
Sang hiệp hai, Đức gia tăng sức ép nhưng tiếp tục phung phí. Đội trưởng Joshua Kimmich suýt mở tỷ số với cú đá phạt hiểm hóc, nhưng Tzolakis bay người đẩy bóng qua xà. Felix Nmecha cũng có cơ hội nhưng sút ra ngoài.
Trong thế bị ép sân, Hy Lạp chờ đợi cơ hội phản công và tận dụng sai lầm của đối thủ ở phút 74. Tiền đạo đang khoác áo Arsenal Christos Tzolis đi bóng bên cánh phải rồi chuyền ngược cho Dimitrios Kourbelis. Anh vượt qua Felix Nmecha trước khi sút chìm chạm Kimmich đổi hướng, khiến thủ môn Nubel không thể cản phá.
Đây là lần đầu Đức thất bại trước Hy Lạp. Trong lịch sử đối đầu kể từ năm 1960, hai đội gặp nhau 10 lần, trong đó Đức thắng 7 và hòa 3.
HLV Jurgen Klopp (áo đen) vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận. Ảnh: Reuters
Sau trận, Klopp nhận trách nhiệm về thất bại, cho rằng những thay đổi trong đội hình và cách vận hành đều là quyết định của ông. HLV 59 tuổi nhấn mạnh đội bóng mới chỉ làm việc cùng nhau một tuần và cần thêm thời gian để xây dựng sự gắn kết.
"Đây không phải kết quả tốt, nhưng là một phần của quá trình. Chúng tôi không thể dễ dàng phá vỡ hệ thống phòng ngự thấp. Bàn thua có phần thiếu may mắn, nhưng chúng tôi cũng chưa đủ áp đảo như kỳ vọng", cựu HLV của Liverpool và Dortmund nói.
Kimmich, người vô tình khiến bóng đổi hướng trong bàn thua, thừa nhận Đức chơi thiếu sáng tạo và chưa đạt yêu cầu. "Chúng tôi thi đấu chậm, không tạo đủ sức ép. Kết quả hòa 0-0 có lẽ hợp lý hơn, nhưng toàn đội cần cải thiện nhiều mặt", đội trưởng tuyển Đức chia sẻ.
Cựu tuyển thủ Đức Bastian Schweinsteiger thì thẳng thắn nhận xét Đức hiện không còn ở vị thế hàng đầu, mà chỉ ở mức trung bình và hy vọng Klopp có thể xây dựng lại đội tuyển theo triết lý của ông.
Mexx Meerdink ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Hà Lan thắng Serbia 2-1. ở lượt hai bảng A2 UEFA Nations League trên sân Rajko Mitic, Beograd, Serbia ngày 27/9/2026. Ảnh: Reuters
Ở trận còn lại của bảng A2, Hà Lan thắng 2-1 trên sân Serbia. Mexx Meerdink sắm vai người hùng khi lập cú đúp ngay lần thứ hai khoác áo tuyển Hà Lan, còn Luka Jovic ghi bàn duy nhất cho Serbia. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển dưới thời Xavi, sau trận hòa Đức 1-1 cách đây ít ngày.
"Đó là giấc mơ từ khi còn nhỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bạn không thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra chỉ trong một tuần. Thật tuyệt khi chúng tôi thắng tại đây", Meerdink sau trận. Tiền đạo của AZ Alkmaar thừa nhận có chút áp lực trước trận, nhưng nhanh chóng giải tỏa khi bóng lăn.
Hồng Duy