Bỏ qua điều hướng
•

Đường Ung Văn Khiêm kẹt 1 tiếng đi được 200m, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn chạy vào là chôn chân

Đường Ung Văn Khiêm kẹt 1 tiếng đi được 200m, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn chạy vào là chôn chân
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 1-10, cơn mưa lớn vừa khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng vừa gây kẹt xe kéo dài, không lối thoát.

- Ảnh 1.

Ngập, kẹt xe nặng trên đường Ung Văn Khiêm - Ảnh: CAM LY

Trên đường Ung Văn Khiêm, tình trạng ngập và kẹt xe diễn ra khá nặng nề, nước ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe chết máy khiến người dân phải dắt bộ. Giao thông tại đây kẹt cứng không lối thoát.

Khoảng 1 tiếng nhiều người chỉ nhích chưa tới 200m, gần như hai bên không thể chạy được.

Ông Trần Kiệt cho biết: "Tôi đã kẹt ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ, xe tôi cũng đã chết máy và giờ tôi cũng không thể dắt đi tiếp vì quá kẹt".

Tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, dòng xe từ các tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám và Bạch Đằng dồn về khiến khu vực này kẹt cứng. Nhiều người phải đứng chôn chân hàng chục phút mới nhích qua được vòng xoay. Cảnh sát giao thông được tăng cường điều tiết, phân luồng.

Hình ảnh người dân chật vật trên đường Ung Văn Khiêm và vòng xoay Nguyễn Thái Sơn:

- Ảnh 2.

Ông Trần Kiệt bất lực vì ngập và kẹt xe - Ảnh: CAM LY

- Ảnh 3.

Một tiếng đồng hồ người dân đi chưa được 200m trên đường Ung Văn Khiêm - Ảnh: CAM LY

- Ảnh 4.

Ngập từ đường vào nhà dân - Ảnh: CAM LY

- Ảnh 5.

Người dân chật vật trong cơn mưa ngập và kẹt xe tối 1-10 - Ảnh: CAM LY

- Ảnh 6.

Đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay kẹt nặng - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 7.

Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cứ ai chạy vào là chôn chân vài chục phút mới thoát ra được - Ảnh: NGỌC LÂN

- Ảnh 8.Dông gió rất mạnh quét qua TP.HCM, mưa tối trời, sấm rền

Chiều tối nay 1-10, TP.HCM hứng chịu cơn mưa rất lớn kèm theo dông gió mạnh và sấm chớp ì đùng.

Cơn mưa lớn kèm theo dông gió mạnh và sấm chớp giật liên hồi vào chiều tối ngày 1-10 đã khiến nhiều khu vực tại TP.HCM rơi vào tình trạng ngập sâu và ùn tắc nghiêm trọng. Tại tuyến đường Ung Văn Khiêm, nước dâng cao hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, buộc người dân phải vất vả dắt bộ trong dòng nước. Tình trạng giao thông kẹt cứng kéo dài khiến hành trình di chuyển của người dân bị gián đoạn nặng nề, nhiều phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một. Điển hình như trường hợp của ông Trần Kiệt, người đã phải chôn chân hơn 1 tiếng đồng hồ trên đường Ung Văn Khiêm khi xe chết máy và không thể dắt đi tiếp giữa dòng người đông đúc. Trong suốt khoảng thời gian đó, các dòng xe hai bên gần như không thể di chuyển và chỉ nhích được quãng đường chưa tới 200m. Dư âm của đêm ngập lụt tiếp tục khiến người dân tại khu vực phường Thủ Đức lo âu thấp thỏm về kịch bản ngập tái diễn. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn khi lưu lượng giao thông từ các hướng Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám và Bạch Đằng đồng loạt dồn về. Hàng nghìn người điều khiển phương tiện khi đi vào khu vực này đều lâm vào cảnh chôn chân hàng chục phút mới có thể thoát ra ngoài. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường để điều tiết và phân luồng, áp lực giao thông trên hướng Phạm Văn Đồng về phía sân bay vẫn duy trì ở mức rất cao.