Bỏ qua điều hướng

Em chỉn chu trong công việc và cuộc sống

Em chỉn chu trong công việc và cuộc sống
Nguồn ảnh: VnExpress

Em là cô gái khá lạc quan, suy nghĩ tích cực, biết yêu thương bản thân và vì thế cũng yêu thương cả gia đình.

Em là cô gái ba mươi mấy tuổi. Mọi người thường nhận xét là trẻ hơn so với tuổi. Không biết có đúng hay không nữa nhưng em nghĩ tùy mắt nhìn của từng người. Em tốt nghiệp đại học, sống và làm việc tại Hà Nội. Em có khuôn mặt ưa nhìn và nước da sáng. Cuộc sống hàng ngày của em bắt đầu từ lúc 5h30 sáng với những bài tập thể dục và đi bộ để hít không khí trong lành. Buổi chiều sau khi hết giờ làm việc, em sẽ về nhà và vào bếp để nấu những món ăn yêu thích.

Em là người sạch sẽ, gọn gàng, thích nấu ăn và quan tâm, chăm sóc cho những người thân trong gia đình. Buổi tối sau khi dọn dẹp, lau nhà thơm tho xong là lúc em sẽ thư giãn, nghe nhạc hoặc xem phim; có đôi lúc nhìn qua ô cửa sổ để ngắm nhìn ánh đèn lung linh cùng dòng người đang hối hả qua lại. Hôm nay, mưa nhiều lắm, qua ô cửa nhỏ, em chợt nghĩ dòng người đang hối hả phía dưới kia có anh không nhỉ?

Em cũng có hình mẫu của riêng mình. Hình mẫu em tìm kiếm không phải là một mẫu hình hoàn hảo, em tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp. Em là cô gái khá lạc quan, suy nghĩ tích cực, biết yêu thương bản thân và vì thế cũng yêu thương cả gia đình. Em không phải cô gái hoàn hảo, em là một phụ nữ từng trải, có trải nghiệm của sự đổ vỡ. Em là người chỉn chu trong cả công việc và cuộc sống. Nếu đã làm, đã nhận trách nhiệm thì em luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.

Hình mẫu về anh là một người đàn ông có học thức, chỉ từ 39- 48 tuổi, nhà cũng ở Hà Nội và có công việc ổn định. Mong anh từng đổ vỡ sẽ biết rút nghiệm và biết đối nhân xử thế. Hy vọng anh, mảnh ghép của em sẽ thực sự xuất hiện. Em cảm ơn tòa soạn đã giúp em gửi bức thư này.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Happy
  • Tuổi: 35 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ
Em chỉn chu trong công việc và cuộc sốngLiên lạc với tác giả
Ở tuổi 35, Happy, một cô gái đang sống và làm việc tại Hà Nội, tự giới thiệu mình là người chỉn chu trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cô đã tốt nghiệp đại học, làm nghề văn phòng, hiện ở quận Bắc Từ Liêm, đồng thời vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi theo nhận xét của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, Happy cho rằng cảm nhận về tuổi tác và diện mạo phụ thuộc vào góc nhìn mỗi người, nên cô đón nhận những lời nhận xét ấy khá nhẹ nhàng. Ngày mới của Happy thường bắt đầu từ 5h30, khi cô dành thời gian tập thể dục rồi đi bộ để hít thở không khí trong lành trước khi bước vào công việc. Nhịp sống ấy cho thấy cô là người quan tâm đến sức khỏe, yêu sự đều đặn và muốn chủ động sắp xếp thời gian thay vì để ngày tháng trôi qua vội vã. Với khuôn mặt ưa nhìn, nước da sáng cùng lối sống tích cực, cô đang cố gắng xây dựng một cuộc sống cân bằng và nhiều năng lượng. Sau giờ làm, Happy thường trở về nhà, bước vào căn bếp quen thuộc rồi tự tay nấu những món ăn mình yêu thích cho bản thân và những người thân trong gia đình. Cô thích sự sạch sẽ, gọn gàng, đồng thời xem việc quan tâm và chăm sóc gia đình như một phần tự nhiên trong đời sống của mình. Khi mọi việc đã hoàn tất, căn nhà được dọn dẹp, lau chùi thơm tho, cô mới thật sự bước vào khoảng thời gian thư giãn riêng. Buổi tối của Happy thường trôi qua bên những bản nhạc, bộ phim hoặc khung cửa sổ nhìn xuống thành phố Hà Nội đang lên đèn rực rỡ. Đôi lúc, cô lặng ngắm dòng người hối hả qua lại phía dưới, mỗi người mang theo một hành trình, một câu chuyện và có thể cả một nỗi niềm riêng. Trong một ngày mưa nhiều, nhìn qua ô cửa nhỏ, cô bất chợt tự hỏi liệu giữa dòng người vội vã kia, người đàn ông mình chờ đợi có đang xuất hiện hay không. Happy hiểu rằng tìm kiếm một người đồng hành không đồng nghĩa với việc đòi hỏi một hình mẫu hoàn hảo, bởi điều cô cần hơn cả là một mảnh ghép phù hợp. Cô tự nhận mình khá lạc quan, luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, biết yêu thương bản thân và từ đó dành sự yêu thương chân thành cho gia đình. Những điều ấy trở thành nền tảng giúp cô bước tiếp bình tĩnh hơn sau các trải nghiệm không trọn vẹn trong quá khứ. Cô không nhận mình là một cô gái hoàn hảo, mà là người phụ nữ từng trải, từng đi qua sự đổ vỡ và hiểu rằng mỗi trải nghiệm đều để lại những bài học đáng giá. Trong công việc, nếu đã nhận trách nhiệm, Happy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, không dễ dàng bỏ cuộc trước những yêu cầu khó khăn. Sự nghiêm túc ấy cũng được cô mang vào đời sống riêng, nơi mỗi lựa chọn đều cần sự rõ ràng, chân thành và có trách nhiệm. Về người bạn đời tương lai, Happy mong gặp một người đàn ông có học thức, từ 39 đến 48 tuổi, đang sống tại Hà Nội và có công việc ổn định. Cô hy vọng người ấy từng trải qua đổ vỡ nhưng biết rút kinh nghiệm, đồng thời hiểu cách đối nhân xử thế bằng sự chín chắn, tôn trọng và chân thành. Với Happy, quá khứ không phải rào cản tuyệt đối, miễn là mỗi người biết nhìn lại, sửa mình và cùng hướng đến một mối quan hệ lành mạnh. Lời giới thiệu của Happy được đăng trên VnExpress với hy vọng mảnh ghép phù hợp sẽ thực sự xuất hiện, để cô có thêm một người đồng hành trong những ngày bình dị. Độc giả muốn liên hệ với tác giả có thể gửi email tới [email protected] hoặc gọi số 024 7300 8899, máy lẻ 4529, để được hỗ trợ. Thông tin giới thiệu gồm Happy, 35 tuổi, nghề nghiệp văn phòng, nơi ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giới tính nữ; việc liên lạc cần thực hiện qua kênh do tòa soạn cung cấp.