Chào anh, người đã bớt chút thời gian đọc những dòng thư bé nhỏ này của em. Em 32 tuổi, hiện làm văn phòng tại TP HCM. Đã lâu lắm rồi em chưa mở lòng với ai, nên nay em quyết định mở lòng mình. Cuộc sống của em xoay quanh công việc. Có người từng hỏi em sống độc thân có buồn lắm không? Em trả lời là có. Nhưng em sẽ thích hơn nếu có mối quan hệ đồng hành nghiêm túc và tử tế.
Em không mong cầu ở anh điều gì lớn lao chỉ mong anh thật nghiêm túc khi đã xác định, không vướng tứ đổ tường. Biết trân trọng và lắng nghe người khác, thích những bữa cơm gia đình ấm cúng, nhiều niềm vui tiếng cười sau những giờ làm việc đầy căng thẳng.
Em tin rằng khi hai người cùng nghiêm túc, cùng tần số và tử tế thì sẽ đồng hành với nhau được dài lâu. Mong anh lớn em không quá 10 tuổi. Em theo đạo Phật nếu anh theo đạo Phật luôn thì càng tốt. Đọc đến đây nếu anh cảm thấy anh và em có suy nghĩ tương đồng thì đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Em chúc anh và mọi độc giả luôn vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: nhplinh280
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả