Em chào anh, người có thể sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em vào một ngày nào đó. Em sinh năm 1993, hiện sống và làm việc ở Ecopark, Hưng Yên. Công việc của em là quản lý một trường mầm non. Công việc gắn với trẻ nhỏ nên một ngày của em thường khá bận rộn, từ những chuyện lớn đến những việc rất nhỏ. Có những hôm về đến nhà đã muộn, chỉ mong buổi tối điện thoại yên một chút. Chứ cứ thấy phụ huynh nhắn "Cô ơi..." là em lại hồi hộp không biết hôm nay bạn nhỏ nào lại xì xoẹt, xước xát hay có chuyện gì nữa.
Có lẽ vì công việc bận rộn nên em càng trân trọng những khoảng thời gian được sống chậm lại. Một bữa cơm ngon, một buổi đi đâu đó, một cuộc trò chuyện không cần vội vàng. Em cũng thích những chuyến đi, những nơi có nhiều cây xanh, không khí dễ chịu và những buổi tối có thể ngồi nói chuyện với nhau thật lâu. Em mong gặp một người đàn ông trưởng thành, tử tế, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Em coi trọng sự chân thành và rộng lượng hơn những điều kiện quá cụ thể. Hai người có thể khác nhau về tính cách, sở thích hay công việc, nhưng nếu biết tôn trọng nhau, biết nói chuyện với nhau và cùng có mong muốn xây dựng một gia đình thì những khác biệt ấy có lẽ đều có thể dung hòa.
Em cũng không mong tình yêu lúc nào cũng phải lãng mạn. Có khi chỉ là sau một ngày làm việc, hai người cùng ăn một bữa cơm, kể cho nhau nghe hôm nay có chuyện gì, cuối tuần cùng đi đâu đó, hoặc chẳng làm gì đặc biệt mà vẫn thấy vui vì có người bên cạnh. Ở tuổi này, em nghĩ điều mình cần không còn là một mối quan hệ thật nhiều cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn, mà là một người có thể cùng mình đi qua những năm tháng phía trước một cách bình yên và tử tế. Nếu anh cũng tìm một người để nghiêm túc tìm hiểu, để cùng xây dựng một gia đình và chia sẻ cuộc sống về sau, em rất vui nếu chúng ta có cơ hội làm quen.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đào Thị Thảo
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Văn Giang, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả