Fabian Ruiz: 'Không ứng viên Quả Bóng Vàng nào hơn tôi về danh hiệu tập thể'
Thứ năm, 17/9/2026, 11:45 (GMT+7) Thứ năm, 17/9/2026, 11:45 (GMT+7) Fabian Ruiz: 'Không ứng viên Quả Bóng Vàng nào hơn tôi về danh hiệu tập thể'Dù cố gắng khiêm tốn, tiền vệ Fabian Ruiz - người cùng PSG vô địch Champions League và cùng Tây Ban Nha đăng quang World Cup - cũng không đánh mất sự tự tin trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp France Football về mục tiêu đua tranh Quả Bóng Vàng 2026.

Fabian Ruiz ăn mừng chức vô địch Champions League sau khi PSG thắng Arsenal trên sân Puskas Arena, Budapest, Hungary ngày 30/5/2026. Ảnh: AFP
- Vô địch Champions League và World Cup chỉ trong chưa đầy hai tháng. Làm thế nào anh có thể kéo bản thân trở lại mặt đất?
- Được trải qua hai giải đấu lớn và quan trọng gần sát nhau đến vậy là một trải nghiệm không tưởng. Đó là quãng thời gian độc trong đời tôi, nhưng bản tính tôi vốn khá khiêm nhường và luôn biết giữ đôi chân trên mặt đất. Giữ được sự bình thản, ngay cả sau những chiến thắng vang dội, là phương châm xưa nay của tôi.
- Anh có "chọc quê" các đồng đội người Pháp ở PSG sau trận bán kết World Cup 2026 không?
- Có chứ, nhưng một chút thôi, đặc biệt là với Ousmane Dembele vì cậu ấy vốn là người hài hước nhất đội và chúng tôi chơi rất thân. Ngay sau trận đấu thì không phải lúc thích hợp, nhưng khi trở lại CLB hội quân, tôi có trêu cậu ấy vài câu. Tuy vậy, các đồng đội đều chúc mừng và thực sự vui cho tôi.
- Trong sự nghiệp, anh thường xuyên bắt đầu trên ghế dự bị rồi mới vươn lên thành kép chính ở những thời điểm quyết định. Tại sao người ta lại mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra anh là quân bài quan trọng dẫn đến chiến thắng?
- Tôi luôn nỗ lực giúp đỡ đội bóng, chứng minh phiên bản tốt nhất của mình và không ngừng tiến bộ. Cầu thủ nào cũng muốn ra sân và giúp ích hết mức cho các đồng đội. Đó là động lực sống của tôi, là lý do tôi chiến đấu và tiếp tục lao động miệt mài mỗi ngày.
- Anh có nghĩ mình mang trong người một khả năng đặc biệt để luôn tỏa sáng ở các trận cầu lớn?
- Tôi cũng không dám chắc. Tôi chỉ khao khát chạm tới đỉnh cao và hoàn thiện bản thân từng ngày, từ trên sân tập cho đến đời thường. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn làm mọi cách để sẵn sàng nhất khi HLV cần mình ra sân.
- Ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, anh đều được dẫn dắt bởi hai HLV tên Luis: Enrique và De la Fuente. Anh giải thích thế nào về niềm tin tuyệt đối mà họ dành cho mình?
- Tôi may mắn được huấn luyện bởi hai trong số những HLV xuất sắc nhất thế giới. Triết lý của họ hợp với tôi và tôi dễ dàng ăn khớp với các yêu cầu đó. Việc am hiểu họ qua nhiều năm làm việc cũng là một lợi thế. Tôi luôn cố gắng đạt trạng thái sung sức nhất để đáp ứng kỳ vọng ngay khi họ cần.

- Năm 2022, HLV Enrique gạch tên anh khỏi chiến dịch World Cup. Bốn năm sau, anh trở thành trụ cột không thể thay thế trong hệ thống của ông ấy ở PSG. Anh miêu tả mối quan hệ giữa hai thầy trò thế nào?
- Thời điểm ông ấy không triệu tập tôi, rồi sau đó là lúc ông ấy tới PSG, ai cũng hỏi liệu chúng tôi có xích mích hay mâu thuẫn gì không. Tôi luôn khẳng định: "Không, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt". HLV luôn phải đưa ra những quyết định nghiệt ngã. Khi phải chọn lọc danh sách từ quá nhiều tài năng của bóng đá Tây Ban Nha, chắc chắn sẽ có người phải đứng ngoài cuộc, và lần đó đến lượt tôi.
Lúc "Lucho" đến PSG, tôi rất mừng vì biết đây là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất. Tôi tin triết lý của ông ấy sẽ mang lại luồng sinh khí mới và nâng tầm mọi cầu thủ. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Giữa tôi và Enrique là một mối quan hệ tuyệt vời, và chúng tôi đã cùng nhau chinh phục nhiều danh hiệu.
- Anh đang nắm giữ chuỗi bất bại dài nhất lịch sử Ligue 1 (51 trận) và chưa từng thua sau 50 lần khoác áo Tây Ban Nha. Bí quyết nào giúp anh trở thành một "kẻ bất khả chiến bại" như vậy?
- Một câu hỏi hay, nhưng chính tôi cũng không giải thích được. Kỷ lục này có ý nghĩa với tôi, nhưng quan trọng hơn là với cả tập thể. Tôi tự hào về chuỗi trận ở Ligue 1 và hy vọng sẽ kéo dài nó lâu nhất có thể. Nếu đội bóng không thua mỗi khi tôi ra sân, còn gì tuyệt vời bằng! Tôi cũng mong tiếp tục giữ mạch bất bại cùng ĐTQG.
- Hai mùa giải đầu tiên tại PSG (2022–2024) đầy giông bão và không ít CĐV đã đòi bán anh. Anh đã vượt qua giai đoạn đó thế nào?
- Tôi ít khi lên mạng xã hội nên quan điểm dư luận không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Song những mùa đầu ở PSG quả thực rất chông gai vì tôi chưa thể mang đến phong độ tốt nhất. Tôi phải làm quen với một giải đấu mới, một đất nước mới... Cuộc sống mới đòi hỏi thời gian để thích nghi. Sự xuất hiện của Enrique (mùa hè 2023), người có tư duy bóng đá mà tôi vô cùng thấu hiểu, đã tiếp sức cho tôi rất nhiều. Từ cột mốc đó, tôi dần tìm lại phong độ đỉnh cao và bản ngã chơi bóng. Tôi luôn tin rằng với nỗ lực và sự hy sinh, quả ngọt rồi sẽ đến.

Fabian Ruiz tranh chấp bóng với Theo Hernandez (trái) trong trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp, trên sân Munich Football Arena, Munich, Đức ngày 9/7/2024. Ảnh: Reuters
- Có cảm giác góc nhìn của giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho anh đã hoàn toàn thay đổi sau màn trình diễn ở Euro 2024. Anh có cảm thấy cột mốc đó đã tạo nên bước ngoặt?
- Mọi người dành cho tôi nhiều tình cảm hơn và có lẽ đã nhận ra tầm quan trọng của tôi đối với tập thể. Tôi luôn tin vào bản thân và biết thời cơ này sẽ đến. Euro 2024 thật trọn vẹn, không chỉ vì Tây Ban Nha đã đăng quang, mà còn vì cá nhân tôi có một giải đấu để đời. Đó là thời khắc kỳ diệu đối với tôi và gia đình.
- Hiện tại anh là một trong những thủ lĩnh ở phòng thay đồ PSG. Anh nhìn nhận vai trò của mình thế nào?
- Là một trong những người gắn bó lâu nhất của tập thể hiện tại, tôi có trách nhiệm dìu dắt các tân binh và những tài năng trẻ từ lò đào tạo của CLB. Đội hình của chúng tôi rất trẻ, nhưng nhiều cái tên đã thi đấu chững chạc như những cầu thủ kỳ cựu. Ngày mới đến, các đàn anh đã đón tiếp tôi rất nồng hậu. Giờ đây, tôi truyền lại kinh nghiệm đó. Tất cả chúng tôi đều giúp đỡ nhau tối đa.
- Euro, Champions League và World Cup. Đâu là danh hiệu mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?
- Thật khó để chọn! Vô địch World Cup cùng ĐTQG là đỉnh cao lớn nhất xét về quy mô và sức lan tỏa, đó là trải nghiệm có một không hai. Nhưng chiếc cup Champions League đầu tiên cùng PSG cũng vĩ đại không kém. Cùng tập thể này đi vào lịch sử CLB là khía cạnh không thể nào quên. Đó là hai cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.
- Mùa 2025-2026, anh là cầu thủ duy nhất thâu tóm cả Champions League lẫn World Cup. Anh tự đánh giá mình đang ở đâu trong cuộc đua Quả Bóng Vàng?
- Quyền quyết định thuộc về các giám khảo. Quan trọng là tôi đã cống hiến hết mình cho đội bóng, đồng thời vươn lên nhóm những cầu thủ xuất sắc. Tôi may mắn góp mặt trong top 30 đề cử năm ngoái (xếp hạng 24 chung cuộc) và hy vọng năm nay sẽ đạt vị trí cao hơn.
- Anh có muốn nhắn gửi gì đến hội đồng bình chọn không?
- Có tên trong top 30 đã là một vinh dự. Hãy cứ bỏ phiếu cho những ai mà họ cảm thấy xứng đáng nhất. Với tôi, việc được xướng tên trong danh sách đề cử đã là niềm tự hào và biết ơn to lớn rồi.
- Anh nghĩ có cầu thủ nào đã trải qua một mùa giải ấn tượng hơn mình?
- Còn tùy góc nhìn. Xét về danh hiệu tập thể thì không. Nhưng xét về khía cạnh cá nhân, nhiều ngôi sao đã có một mùa giải bùng nổ và đẳng cấp của họ là không phải bàn cãi. Có rất nhiều ứng viên nặng ký. Việc được đứng chung hàng ngũ với họ trong cuộc đua Quả Bóng Vàng đã là hãnh diện lắm rồi.
- Ba tháng ngồi ngoài (do chấn thương đầu gối trái từ tháng 1 đến tháng 4/2026) có phải là điểm trừ trong hồ sơ tranh giải của anh?
- Tôi không nghĩ quãng thời gian vắng mặt đó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả. Phải rời xa sân cỏ ba tháng đòi hỏi rất nhiều sự đánh đổi, nhưng tôi đã trở lại và để lại dấu ấn vào những thời điểm then chốt ở cả CLB lẫn ĐTQG. May mắn là tôi vẫn giữ được niềm tin tuyệt đối từ HLV và đóng góp vào thành công chung.

Fabian Ruiz (số 8) trong một pha bóng ở trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal trên sân Puskas Arena, Budapest, Hungary ngày 30/5/2026. Ảnh: L’Équipe
- Trong kỷ nguyên bóng đá bị chi phối bởi các con số thống kê, một cầu thủ đóng góp lớn vào lối chơi nhưng ít xuất hiện trên bảng tỷ số liệu có bất lợi hơn trong cuộc đua Quả Bóng Vàng?
- Rõ ràng những người ghi bàn, đặc biệt là các tiền đạo, luôn được truyền thông săn đón hơn. Nhưng Rodri đã giành Quả Bóng Vàng cách đây hai năm. Dù hậu vệ và thủ môn vẫn gặp nhiều bất lợi, tôi tin rằng bóng đá hiện đại coi trọng vai trò thực tế trên sân hơn là vị trí thi đấu trên lý thuyết. Việc tạo niềm cảm hứng để các em nhỏ khi mới chơi bóng cũng biết hướng ánh nhìn đến các tiền vệ, hậu vệ hay thủ môn là chi tiết cũng rất quan trọng.
- "Nếu không mang tên Fabian, người ta sẽ còn nhắc đến cậu ấy nhiều hơn nữa". Câu nói này của HLV De la Fuente có ý nghĩa gì với anh?
- Cả De la Fuente lẫn Enrique luôn dành cho tôi những lời có cánh. Được các HLV ghi nhận là nguồn động viên rất lớn. Dư luận bên ngoài không làm tôi xao nhãng, nhưng đánh giá từ những người thầy, người đồng đội thân thiết thì có giá trị rất lớn.
- Ở Pháp lúc này, dư luận đang bàn tán về tham vọng giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp của PSG. Liệu có một góc nhỏ nào đó trong anh cảm thấy bản thân đã quá "no nê" không?
- Tôi may mắn đã sưu tập đủ mọi danh hiệu tập thể cao quý nhất, nhưng tham vọng chiến thắng trong tôi chưa bao giờ nguội lạnh. Đó là bản năng tự nhiên của mọi VĐV. Sau những khoảnh khắc lịch sử vừa qua, tôi vẫn muốn sống lại cảm giác đó cũng như vươn tới một giải thưởng cá nhân. Tôi chưa bao giờ quá ám ảnh về Quả Bóng Vàng, nhưng chạm tay vào nó sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ.
- Theo anh, đâu là bộ ba tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá?
- Từ nhỏ, tôi đã thần tượng bộ ba huyền thoại của Barca là Sergio Busquets, Xavi và Andres Iniesta. Tôi còn may mắn được chung phòng thay đồ với một trong số họ (Busquets, tại Euro 2021).
- Chức vô địch Champions League thứ ba có phải là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu để bộ ba Fabian Ruiz - Vitinha - Joao Neves của PSG bước vào ngôi đền huyền thoại đó?
- (Cười) Hy vọng là vậy! Tại sao lại không cơ chứ? Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, dù biết lịch sử mới chỉ ghi nhận Real Madrid làm được chiến tích vô tiền khoáng hậu đó. Đó không hẳn là một áp lực bắt buộc phải đạt được, mà là một cột mốc chúng tôi biết mình đủ khả năng chinh phục. Tôi mong rằng nhiều năm sau, các cầu thủ trẻ sẽ nhắc đến bộ ba của chúng tôi như một trong những hàng tiền vệ hay nhất lịch sử. Như thế mới trọn vẹn làm sao!
Hoàng Thông (theo France Football)