Bỏ qua điều hướng
•

Fan Singapore nổi giận: 'Chúng ta tự chui vào vở hài kịch ở FIFA ASEAN Cup'

Fan Singapore nổi giận: 'Chúng ta tự chui vào vở hài kịch ở FIFA ASEAN Cup'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến một đêm điên rồ trong cuộc rượt đuổi bàn thắng giữa Malaysia và Indonesia. Những người đau đớn nhất lại là CĐV của Singapore.

- Ảnh 1.

Singapore (trái) thua Malaysia 0-6 ở FIFA ASEAN Cup - Ảnh: FAS

Dù Malaysia đã thắng đậm Singapore đến 6-0, Indonesia vẫn là đội giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhờ chiến thắng với tỉ số 9-2 trước Bangladesh trong tối 1-10.

Rất nhiều tranh cãi nổi lên sau lượt đấu cuối cùng của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khi cả 2 trận đấu đều tồn tại kịch bản điên rồ. 

Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ nhắc lại "thuyết âm mưu" mà luật sư Indonesia - ông Noor Korompot đưa ra trước thềm lượt đấu này. 

Cụ thể, ông Korompot viết trên Instagram về khả năng tồn tại "kịch bản Singapore đưa Malaysia vào chung kết". Thuyết âm mưu này khiến nhiều CĐV Indonesia lo lắng.

Kết quả: Singapore thua Malaysia 0-6, trận thua đậm nhất của họ trước đội bóng láng giềng từ năm 1978 đến nay. 

Nhưng rồi Indonesia vẫn đi tiếp nhờ thắng kịch tính Bangladesh 9-2, qua đó nhỉnh hơn Malaysia về chỉ số phụ. Có cùng 7 điểm, Indonesia có hiệu số bàn thắng bại là 11-2, còn Malaysia là 9-0, hai bên bằng nhau nhưng Indonesia hơn số bàn thắng.

Những người tức giận nhất trong kịch bản điên rồ này là CĐV Singapore, khi họ chứng kiến đội bóng nước nhà thua tan nát trước Malaysia với một tỉ số cực kỳ khó tin. Cần biết rằng trong 5 lần đối đầu gần nhất, Singapore cân bằng thành tích với đối thủ - thắng 2, thua 2 và hòa 1.

"Một kết quả thảm hại (drubbing) trước Malaysia", báo The Straits Times bình luận trong bản tin ngắn gọn về trận đấu.

Nhưng trên các diễn đàn, CĐV Singapore không giữ được bình tĩnh. Hàng trăm bình luận giận dữ đưa ra trên tài khoản KallangWave - chuyên về bóng đá Singapore ở trang Reddit.

"Khủng khiếp. Đội bóng của chúng ta đang làm gì vậy, cố thua đậm để giúp Malaysia loại Indonesia?", tài khoản Fix Football viết.

"Tôi không biết liệu Malaysia đi tiếp có ích lợi gì hay không, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn cơ hội trước trận sao? Tại sao lại hoàn toàn buông xuôi", một tài khoản khác nói.

"Thật là một vở kịch tệ hại. Một vở hài kịch của FIFA mà đội chúng ta tự chui vào", tài khoản tên Alex Romano viết trong gần 2.000 bình luận công kích trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Singapore.

"Giải đấu này thật nực cười, nhưng chính đội bóng của chúng ta là điều buồn cười nhất", một tài khoản khác viết.

Chỉ trong khoảng 2 giờ sau trận đấu, đã có đến hàng ngàn bình luận với những nội dung tương tự xuất hiện trên các nền tảng Facebook, X và Reddit. Đội tuyển Singapore phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ.

"Thuyết âm mưu" sẽ mãi là giả thuyết. Còn thất bại 0-6 chắc chắn là một cột mốc đáng buồn thực sự hiện hữu, điều mà nhiều người hâm mộ bóng đá Singapore không thể nào quên.

Fan Singapore nổi giận: 'chúng ta tự chui vào vở hài kịch của FIFA' - Ảnh 3.Malaysia thắng Singapore 6-0 nhưng Indonesia thắng 9-2 để vào chung kết FIFA Asean Cup 2026

Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup tối 1-10 chứng kiến kịch bản điên rồ. Indonesia giành vé vào chung kết dù Malaysia cũng thắng đậm Singapore.


Lượt trận cuối cùng bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với kịch bản nghẹt thở khi Indonesia giành tấm vé vào chung kết nhờ chỉ số phụ nhỉnh hơn Malaysia. Dù Malaysia thắng đậm Singapore 6-0, kết quả 9-2 của Indonesia trước Bangladesh đã giúp đại diện xứ vạn đảo đi tiếp nhờ hơn về tổng số bàn thắng khi cả hai có cùng 7 điểm và hiệu số 9. Tuy nhiên, tâm điểm dư luận lại xoay quanh thất bại nặng nề cùng làn sóng phẫn nộ dữ dội từ phía cổ động viên Singapore. Trận thua 0-6 trước Malaysia đánh dấu thất bại đậm nhất của bóng đá Singapore trước đối thủ láng giềng kể từ năm 1978 đến nay. Kết quả này gây sốc lớn cho giới chuyên môn khi ở 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích giữa hai bên vốn rất cân bằng với 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Trên các nền tảng như Reddit, Facebook và X, hàng ngàn người hâm mộ Đảo quốc sư tử đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tinh thần thi đấu buông xuôi của đội nhà. Trước lượt đấu, dư luận từng chú ý đến giả thuyết do luật sư Noor Korompot đưa ra trên Instagram về kịch bản Singapore tạo điều kiện cho Malaysia. Dù giả thuyết đó không xảy ra, làn sóng giận dữ của người hâm mộ cho thấy niềm tin đối với đội tuyển quốc gia đã bị tổn thương sâu sắc. Tờ báo The Straits Times miêu tả đây là một kết quả thảm hại, trong khi các cổ động viên bức xúc cho rằng đội nhà vừa tự chui vào một vở hài kịch. Thất bại 0-6 không chỉ khép lại giải đấu theo cách cay đắng mà còn trở thành cột mốc đáng buồn thực sự hiện hữu trong lịch sử bóng đá Singapore.