"Tôi đã mất giọng, không thể nói chuyện. Đó là một khoảnh khắc đáng sợ", Ferguson kể trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport hôm 2/10.
Ferguson, 84 tuổi, bị xuất huyết não vào tháng 5/2018 và phải phẫu thuật cấp cứu. 4 tháng sau, ông trở lại Old Trafford để xem Man Utd tiếp Wolves tại Ngoại hạng Anh. Đó là lần đầu Ferguson trở lại sân nhà Man Utd kể từ khi gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ông thừa nhận bản thân không cảm thấy thoải mái trước khi xuất hiện trên khán đài. "Tôi ước mình có thể nói rằng tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng không", cựu HLV người Scotland nói.
Cựu HLV Alex Ferguson (đội mũ) trên khán đài sân Old Trafford trong trận tiếp Tottenham ở Ngoại hạng Anh ngày 14/1/2024. Ảnh: AFP
Khi đó, ông đã nghỉ hưu được 5 năm, sau 26 năm dẫn dắt Man Utd và giành 38 danh hiệu. Huyền thoại HLV lo lắng về cách người hâm mộ đón nhận khi ông trở lại Old Trafford sau ca phẫu thuật.
Những lo lắng đó nhanh chóng biến mất. Ferguson cùng vợ Cathy nhận được tràng pháo tay từ người hâm mộ khi bước vào khu vực dành cho lãnh đạo trước trận. "Vợ tôi đi cùng và gần như bật khóc. Khi vợ chồng tôi ngồi xuống nói, vợ tôi nói: 'Thật tuyệt vời'", Ferguson kể lại.
Tuy nhiên, giai đoạn đáng sợ nhất với Ferguson diễn ra ngay sau ca phẫu thuật. Ông cho biết việc mất khả năng nói khiến bản thân đặc biệt lo lắng. Các bác sĩ sau đó đưa một chuyên gia trị liệu đến hỗ trợ ông phục hồi khả năng nói. Ferguson được yêu cầu thực hiện những bài tập đơn giản, trong đó có việc viết tên các loài chim, động vật và những con sông. "Nhờ vậy, giọng nói của tôi trở lại", ông nói thêm.
Ferguson cho biết ông đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó và tiếp tục cuộc sống sau khi rời ghế HLV Man Utd. Hiện ông cho biết cảm thấy khá khỏe dù vẫn có những chấn thương nhỏ.
Sau khi nghỉ hưu năm 2013, Ferguson vẫn thường xuyên xuất hiện tại Old Trafford với tư cách một cựu HLV và nhân vật có ảnh hưởng lớn tại CLB. Nhưng lần trở lại sau ca phẫu thuật não năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt với ông.
Ferguson chuẩn bị phát hành cuốn sách Games of My Life, kể về 21 trận đấu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cầu thủ và HLV của ông. Cuốn sách trải dài từ trận chung kết cấp trường đầu tiên năm 1955, khi Ferguson mới 13 tuổi, đến trận đấu cuối cùng năm 2013.
Trong cuộc phỏng vấn, Ferguson cũng nhắc lại một số quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Ông kể từng bán Paul Ince cho Inter Milan năm 1995, dù người hâm mộ Man Utd phản đối. Khi đó, Ferguson cho rằng Ince là cầu thủ tài năng nhưng đã có dấu hiệu bị cuốn theo danh tiếng, trong khi Man Utd đang có những cầu thủ trẻ như Paul Scholes.
Ferguson cũng nhắc đến David Beckham, cầu thủ từng nghĩ rằng ông muốn loại anh khỏi Man Utd sau khi được cho Preston mượn năm 1995. Ferguson khẳng định đó không phải mục đích của ông và cho rằng Beckham khi ấy còn nhỏ, gầy và cần thêm thời gian để phát triển thể chất.
Dù sự nghiệp đã khép lại hơn một thập kỷ, Ferguson vẫn có thể kể lại những trận đấu và quyết định quan trọng với nhiều chi tiết. Với ông, khả năng làm điều đó sau biến cố sức khỏe năm 2018 là điều đáng trân trọng. "Tôi biết ơn vì mình có thể nói về những trận đấu đã góp phần định hình cuộc đời", cựu HLV 84 tuổi nhấn mạnh.
Hoàng An (theo BBC Sport)