Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân mất tích do chìm tàu cá tại Quảng Trị bơi được vào bờ
Nguồn ảnh: Nhân Dân
Sáng 10/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS mất tích trong vụ chìm tàu đã về nhà an toàn. Tập trung mọi nguồn lực tìm kiếm các ngư dân Đà Nẵng còn mất tích trong vụ tà...
Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý và rất may được một tàu khác cùng địa phương tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm giữa sóng to gió lớn.
Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường của mình, anh Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch trong tình trạng lả đi vì đói, rét, ngâm lâu trong nước biển. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, anh vào được bờ biển Đức Trạch, nay là xã Đông Trạch và được người dân địa phương phát hiện, trợ giúp thức ăn, nước uống, áo quần rồi gọi xe ô-tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm, chúc mừng ngư dân Nguyễn Mạnh Cường may mắn vượt qua biến cố. (Ảnh: HN)
Trong trạng thái chờ đợi, trông ngóng thông tin cứu hộ cứu nạn ngoài biển, việc anh Nguyễn Mạnh Cường may mắn trở về nhà an toàn khiến gia đình anh vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, vợ anh Cường chia sẻ rằng chị đã ôm chầm lấy chồng mà không thể tin được sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển động rất lớn mà anh Cường đã trở về nhà an toàn, khỏe mạnh.
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định nghề nghiệp và sinh kế.
HƯƠNG GIANG
Vụ việc thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường sống sót sau gần 8 giờ trôi dạt giữa sóng dữ là một kỳ tích hiếm có trong công tác ứng phó sự cố hàng hải. Trưa ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS bất ngờ bị chìm khi đang trên đường vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Ba thuyền viên may mắn được phương tiện bạn ứng cứu kịp thời, riêng ông Cường bị sóng cuốn mất tích giữa điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt.
Sự kiên cường cùng kỹ năng sinh tồn của người đi biển đã giúp nạn nhân bám trụ suốt nhiều giờ ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Cường đã tự bơi và dạt vào bờ biển xã Đông Trạch trong tình trạng kiệt sức vì đói rét. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời về y tế, lương thực từ người dân địa phương, thuyền trưởng đã hồi phục thể lực và được đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn.
Biến cố này không chỉ khẳng định bản lĩnh phi thường của ngư dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác an toàn cứu nạn tại các luồng lạch. Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm khắc phục khó khăn để ổn định sinh kế. Sự việc là bài học sâu sắc về phòng ngừa rủi ro hàng hải, đồng thời lan tỏa tinh thần tương trợ ấm áp của cộng đồng ven biển.