Bỏ qua điều hướng

Giải cứu nữ sinh ngành công nghệ thông tin bị 'bắt cóc online' đòi 200 triệu đồng

Giải cứu nữ sinh ngành công nghệ thông tin bị 'bắt cóc online' đòi 200 triệu đồng
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kịp thời giải cứu nữ sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin bị các đối tượng lừa đảo thao túng, khống chế tinh thần, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng. Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép để ép viết giấy nợ Lời khai 4 nghi phạm vụ đánh, còng tay, bắt người ép...

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Hòa Thuận kịp thời giải cứu nữ sinh viên bị nhóm đối tượng “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của gia đình, tối 8/9, Đ.N.T (sinh viên năm thứ 2, ngành công nghệ thông tin, của một trường đại học trên địa bàn) gọi Zalo cho gia đình, rồi xin 200 triệu đồng để đặt cọc đảm bảo làm thủ tục du học tại Đài Loan (Trung Quốc). T. còn cho biết, sau khi chuyển tiền đặt cọc, trong vòng 2 giờ đồng hồ số tiền này sẽ được chuyển trả.

Tuy nhiên, gia đình không có khả năng và khuyên con gái cẩn trọng vì có thể bị lừa đảo.

Tiếp đó, T. gọi cho dì ruột để hỏi mượn số tiền trên. Dì không đồng ý và yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh việc đi du học, số điện thoại của cô giáo cố vấn, nhưng T. từ chối cung cấp.

nisinh.jpg
Nữ sinh T. thuê phòng tại nhà nghỉ theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Sáng hôm sau (9/9), khi gia đình gọi điện thoại lại, T. nói đang ngủ. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, gia đình không còn liên lạc được với T. qua điện thoại và zalo. Gia đình còn nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc nữ sinh, nếu không sẽ đưa sang Campuchia. Sau đó, gia đình báo công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Qua xác minh, T. là sinh viên năm 2, đang ở tại ký túc xá của một trường đại học trên địa bàn. Trước khi xảy ra vụ việc, T. có gửi 2 văn bản về việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan cho dì ruột. Trong khi phía nhà trường không có văn bản nào về chương trình du học nước ngoài.

Hình ảnh camera an ninh tại ký túc xá ghi nhận T. lái xe gắn máy rời đi vào đầu giờ chiều 8/9 và chưa trở lại phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định T. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) từ đầu giờ chiều 8/9.

Chiều 9/9, lực lượng chức năng đã tới nhà nghỉ trên và "giải cứu" được T. Trong thời gian ở nhà nghỉ, T. chỉ rời phòng để mua đồ ăn, còn lại không tiếp xúc với ai.

Qua làm việc, T. cho biết, trước đó nhận được cuộc gọi với đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kết bạn zalo. Sau đó, đối tượng gọi video cho T. để nhìn thấy hình ảnh ‘phòng làm việc’ của cơ quan công an, với nhiều hồ sơ, tài liệu thông tin cá nhân của T., bên cạnh còn có gói bột màu trắng đối tượng nói là ma túy.

Sau đó, đối tượng chuyển điện thoại cho người khác mặc sắc phục công an, người này nói T. có liên quan đến vụ án ma túy cấp quốc gia. Chúng yêu cầu T. giữ kín thông tin, nếu tiết lộ cho người khác sẽ bị phạt tù 3 - 7 năm.

Đối tượng gửi qua zalo cho T. hình ảnh lệnh bắt tạm giam và yêu cầu tìm phòng riêng, ở một mình để phục vụ công tác điều tra.

Nghe theo lời đối tượng, T. đi thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên. Sau đó, các đối tượng còn gửi link để vào một ứng dụng khác tham gia họp trực tuyến với "Bộ Công an và Viện kiểm sát".

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp, sau đó in sao kê chuyển tiền để nộp cho trường nhằm cấp học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi chứng minh xong, số tiền trên sẽ được trả lại cho gia đình.

Sau đó, T. gọi cho người thân để xin tiền nhưng không được, trong khi các đối tượng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khủng bố tinh thần.

Khi mượn được của bạn 1 triệu đồng nhưng chưa kịp chuyển cho các đối tượng thì lực lượng công an có mặt can thiệp.

Sau vụ việc trên, phía nhà trường nữ sinh đang theo học đã gửi thư cảm ơn gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Công an phường Hòa Thuận giải cứu Đ.N.T, nữ sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin, khỏi một vụ “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc cho thấy thủ đoạn giả danh cơ quan tố tụng đang chuyển từ đe dọa trực tiếp sang cô lập nạn nhân, thao túng tâm lý và tạo hiện trường bắt cóc giả để gây sức ép với gia đình. Tối 8/9, T. gọi Zalo xin gia đình 200 triệu đồng để đặt cọc làm thủ tục du học tại Đài Loan, đồng thời nói số tiền sẽ được hoàn trả trong vòng 2 giờ. Khi gia đình và dì ruột yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh, thông tin cố vấn nhưng T. từ chối; sau đó, người thân mất liên lạc và nhận nhiều cuộc gọi từ số lạ đòi 100 triệu đồng tiền chuộc, đe dọa đưa nữ sinh sang Campuchia. Nhà trường xác nhận không có chương trình du học như hai văn bản T. từng gửi cho dì ruột. Qua camera ký túc xá và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định T. rời trường bằng xe gắn máy đầu giờ chiều 8/9, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trà Vinh và được giải cứu chiều 9/9. Trong thời gian lưu trú, nữ sinh chỉ ra ngoài mua thức ăn, không tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ người nào, cho thấy sự khống chế chủ yếu được thực hiện qua điện thoại và môi trường mạng. Theo lời kể của T., các đối tượng tự xưng công an, gọi video từ một “phòng làm việc”, trưng ra hồ sơ chứa thông tin cá nhân, gói bột trắng được nói là ma túy và hình ảnh người mặc sắc phục. Chúng cáo buộc nữ sinh liên quan vụ án ma túy cấp quốc gia, gửi lệnh bắt tạm giam giả, đe dọa phạt tù từ 3 đến 7 năm nếu tiết lộ, rồi yêu cầu thuê phòng riêng và tham gia cuộc họp trực tuyến giả mạo “Bộ Công an và Viện kiểm sát”. Chuỗi thủ đoạn này khai thác nỗi sợ pháp lý và sự thiếu kiểm chứng, qua đó buộc nạn nhân tự cô lập, tìm cách huy động 200 triệu đồng và vô tình biến mình thành công cụ gây áp lực lên chính gia đình.