
Từ trái qua: đạo diễn Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, và hai bà mẹ, nghệ sĩ Thoại Miêu và Ngọc Cẩm tâm tình cùng mọi người trong chuyến về nguồn - Ảnh: LINH ĐOAN
Đạo diễn Phan Quốc Kiệt hiện là Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, anh cũng là con trai của cố nghệ sĩ Phan Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang.
Mong Phan Quốc Kiệt tiếp bước người đi trước lèo lái Nhà hát Trần Hữu Trang
Ông Phan Quốc Hùng đã qua đời năm 2019 vì tuổi cao, sức yếu. Nghệ sĩ lĩnh vực cải lương có lẽ nhiều người biết ông Hùng.
Trong quá trình làm Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, ông tạo cảm tình với người trong giới vì thái độ quyết đoán, có những quyết định mang tính đột phá tạo nên dấu ấn cho nhà hát.
TIN LIÊN QUANÔng là người khởi xướng, thực hiện các vở cải lương hoành tráng tạo tiếng vang một thời là vở Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga do nghệ sĩ Hoa Hạ làm đạo diễn.
Ông Hùng về hưu, tiếp theo đời những giám đốc sau như NSND Trần Ngọc Giàu và đến nay là con trai ông, đạo diễn Phan Quốc Kiệt.
Chuyến về nguồn ở Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là một trong những hoạt động mừng 50 năm thành lập Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ở giữa khu rừng mà biết bao người đã ngã xuống vì đất nước, trong đó có tác giả - chiến sĩ cách mạng Trần Hữu Trang, NSND Thoại Miêu, vợ ông Phan Quốc Hùng, đã khóc mấy lần.
NSND Thoại Miêu xúc động trao gởi niềm tin cho con trai Phan Quốc Kiệt - Video: LINH ĐOAN
Bà nói rất xúc động vì các thế hệ nghệ sĩ nhà hát được về nơi mảnh đất thiêng liêng, được ôn lại những chiến tích của bao người đi trước để trân trọng thêm giá trị hôm nay mình có được.
Trong dòng cảm xúc đó, bà tâm sự với Quốc Kiệt. Bà bảo ông Quốc Hùng nhận vị trí Giám đốc nhà hát khi đã gần 60 tuổi, trong khi Quốc Kiệt đến với trọng trách này khi chỉ ngoài 40, nghĩa là còn rất trẻ so với ba mình.
Bà bảo lúc ông Hùng qua đời, điều ông mong mỏi là Quốc Kiệt luôn mạnh mẽ tiếp nối di sản của cha ông, của những người đã đặt nền móng để có Nhà hát Trần Hữu Trang hôm nay. Ông mong Quốc Kiệt sẽ nỗ lực phát huy và tiếp tục hoàn thành những giấc mơ nghệ thuật cho nhà hát mà người đi trước còn chưa kịp thực hiện được.

Hai người mẹ Thoại Miêu và Ngọc Cẩm cùng chung tình cảm yêu mến dành cho con trai Phan Quốc Kiệt - Ảnh: LINH ĐOAN
Hạnh phúc vì có hai bà mẹ
Trong cuộc hội ngộ chung, Thoại Miêu lại chia sẻ những tâm tư riêng của gia đình mình. Bà giới thiệu với mọi người nghệ sĩ Ngọc Cẩm, mẹ ruột của đạo diễn Phan Quốc Kiệt.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ, đạo diễn Phan Quốc Kiệt xúc động nói anh tự hào vì được sinh ra trong gia đình mà ba mẹ là những người từng tham gia cách mạng, từng vừa cầm súng chiến đấu vừa biểu diễn phục vụ quân dân trong những năm kháng chiến gian khổ.
Ba mẹ anh, ông Quốc Hùng - bà Ngọc Cẩm, từng hoạt động trong Văn công Củ Chi cho tới Văn công Khu Sài Gòn - Gia Định. Sau 1975 là Đoàn Văn công Giải Phóng, tiếp đến là Đoàn Văn công TP.HCM. Năm 1998, đoàn sáp nhập về Nhà hát Trần Hữu Trang.
Nghệ sĩ Ngọc Cẩm, Thoại Miêu và các nghệ sĩ Đoàn Văn công Khu Sài Gòn - Gia Định cùng hát tại khu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Video: LINH ĐOAN
Bà Ngọc Cẩm tham gia văn công từ năm 16 tuổi, chuyên đóng những vai đào mùi. Trong vở Cây sầu riêng trổ bông nổi tiếng của Đoàn Văn công TP, cả bà, ông Quốc Hùng và nghệ sĩ Thoại Miêu đều có tham gia vở. Bà đóng vai Năm Bà Điểm. Những năm đầu 2000, bà Cẩm nghỉ hưu, về quê nhà Củ Chi sinh sống và tu tại gia.
Quốc Kiệt kể năm anh 7 tuổi, ba mẹ chia tay. Khoảng năm 13 tuổi, anh về sống với ba Hùng, mẹ Thoại Miêu để tiện việc đi học. "Tôi may mắn có hai người mẹ đều yêu thương và chăm sóc cho tôi. Mẹ Cẩm sinh tôi ra, mẹ Thoại Miêu chăm chút, đặc biệt dạy cho tôi rất nhiều về nghề" - Quốc Kiệt thổ lộ.
Vì vậy khi hai người mẹ gởi gắm những mong đợi về nỗ lực của Quốc Kiệt cho nhà hát, Quốc Kiệt bảo anh sẽ cố hết sức không chỉ vì mong đợi của gia đình, mà lớn hơn là kỳ vọng của những tiền bối, của các cấp, của người làm nghề và của công chúng với thương hiệu Nhà hát Trần Hữu Trang.
Trong buổi trò chuyện chiều 15-9 ở Tây Ninh, nghệ sĩ Thoại Miêu và Ngọc Cẩm đã ôm nhau hàn huyên, Bà Ngọc Cẩm nói với mọi người: "Quốc Kiệt có hai người mẹ, một người mẹ ở Củ Chi và một người mẹ ở thành phố là Thoại Miêu.
Mẹ ở Củ Chi xa thì mẹ ở thành phố gần gũi, nhắc nhở và động viên Kiệt. Cho nên dù ở xa con nhưng tôi rất vững tâm vì có Thoại Miêu sát bên con mình. Hai người mẹ luôn mong trong tương lai con cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất cho nhà hát, hai mẹ sẽ luôn cận kề động viên, nhắc nhở con trên hành trình này".
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhà hát tổ chức hàng loạt sự kiện cho dịp trọng đại này. Trong đó có sự trở lại của vở Tô Ánh Nguyệt và Cây sầu riêng trổ bông.