Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Thọ An, xã Liên Minh, Nhàn mang trên gương mặt một khối u bẩm sinh, được cho là liên quan di chứng chất độc da cam từ ông ngoại. Từ năm 5 tuổi, cô trải qua nhiều ca phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u, để lại vết sẹo lớn khiến diện mạo khác biệt. Càng lớn càng phải đối diện với những ánh mắt tò mò, lời trêu chọc và sự xa lánh. Những tổn thương ấy không dễ vượt qua, nhưng cũng giúp cô nhận ra: Không thể lựa chọn hình hài khi sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cách sống và những giá trị mà bản thân có thể mang đến cho cuộc đời.
Năm 2022, Nhàn đăng ký hiến tạng với mong muốn sau khi qua đời, những phần cơ thể còn lại của mình có thể mang đến sự sống cho người khác. Năm 2024, sau một biến cố sức khỏe, cô tiếp tục đăng ký hiến xác cho khoa học, mong muốn đóng góp cho nghiên cứu y học và tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh mình đang mang, để những đứa trẻ sau này không phải trải qua hoàn cảnh tương tự.
Nhàn cũng ba lần hiến tóc để góp phần làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư. Nhớ lại năm 2024, phải cạo một phần tóc để phẫu thuật, cô từng suy sụp và khóc rất nhiều khi tỉnh lại trên giường bệnh. Trải nghiệm đó giúp Nhàn thấu hiểu hơn nỗi mặc cảm của những phụ nữ mất tóc vì bệnh tật. “Bản thân em không đủ điều kiện để hiến máu, nên em quyết định hiến tóc để làm đẹp cho đời và góp thêm nhiều nụ cười cho các bệnh nhân K”, Nhàn chia sẻ.
Nhàn còn là thành viên điều phối nhóm thiện nguyện Gom nhặt yêu thương. Cô cùng các thành viên triển khai nhiều chương trình hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, như “Lang thang làm việc tốt”, “Điều ước tuổi xế chiều”, “Cùng em tới trường” và “Mang xuân về”. Các hoạt động tập trung vào những nhu cầu thiết thực, như: chăm sóc người già neo đơn, hỗ trợ học sinh nghèo, trao quà Tết, hỗ trợ sinh kế, quyên góp sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao và phát hàng nghìn suất ăn cho người vô gia cư. Tổng giá trị các chương trình thiện nguyện của nhóm và cá nhân Nhàn mỗi năm ước tính 60-80 triệu đồng, chủ yếu từ đóng góp của các thành viên và cá nhân. Nhàn mong muốn những hoạt động này tiếp tục kết nối thêm nhiều người cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Tâm huyết ấy tiếp tục được Nhàn gửi gắm vào Thư viện Hạnh phúc, mô hình thư viện cộng đồng miễn phí với hơn 10.000 đầu sách tại xã Liên Minh và xã Ô Diên. Là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc và tham gia điều phối thư viện, Nhàn cùng các thành viên đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân, nhất là trẻ em. Thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn tạo môi trường giáo dục, giúp trẻ bồi đắp ba giá trị cốt lõi: Đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Qua các hoạt động, các em được khuyến khích hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, biết yêu thương, bảo vệ môi trường và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nhàn cùng các thành viên cũng tổ chức các chuyến thiện nguyện, trao tặng tủ sách cho những điểm trường khó khăn ở vùng cao, gây quỹ học bổng và hỗ trợ dài hạn cho học sinh nghèo.
Từ những tổn thương từng trải qua, Nhàn chọn cách sống tích cực: Biến sự đồng cảm thành hành động, biến mong muốn giúp đỡ thành những việc làm thiết thực. “Khi còn sức khỏe, em sẽ tiếp tục làm những việc có ích cho cộng đồng. Với em, giá trị của cuộc đời không nằm ở hình hài mà ở những yêu thương mình trao đi”, Nhàn tâm sự.
Bài và ảnh: THANH TÂM