
Gần một tháng nay, khi mùa nước nổi biến những cánh đồng lúa thành "bể bơi" khổng lồ, không gian yên tĩnh ở vùng biên giới Đồng Tháp bỗng trở nên náo nhiệt mỗi buổi chiều, khi người dân đổ ra đồng tắm mát.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, điểm "tắm đồng" thu hút đông đảo người dân nằm dọc tuyến đê bao gần chợ Cả Sách (khu phố Bình Hòa Thuận, phường Thường Lạc). Nơi đây được xem là "ao tắm" tự nhiên lý tưởng nhờ không gian rộng lớn, mực nước cao và trong lành. Không chỉ người dân Đồng Tháp, nhiều du khách từ An Giang, Tây Ninh cũng tìm đến để trải nghiệm cảm giác hòa mình vào dòng nước mát giữa đồng quê.

Đa số du khách đến "bể bơi" đặc biệt này là giới trẻ và học sinh. Nhận thấy tiềm năng từ mực nước cao, người dân địa phương đã nhanh chóng phát triển các dịch vụ phục vụ du khách như cho thuê áo phao, phao bơi, chạy vỏ lãi, chèo sup. Nhờ đó, du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị giữa không gian đồng quê. Các dịch vụ này mang lại thu nhập đáng kể, có thể lên đến hàng triệu đồng chỉ trong một buổi phục vụ kéo dài khoảng 5 tiếng.

Chị Thái Thị Trúc Giang (ngụ phường Thường Lạc) cho biết, mỗi ngày chị mang khoảng 50 chiếc áo phao và phao bơi đến phục vụ khách. Giá thuê áo phao là 20.000 đồng/người lớn, 15.000 đồng/trẻ em; phao bơi có giá 30.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, chị Giang còn cung cấp dịch vụ chở khách tham quan bằng vỏ lãi lớn và vỏ lãi bay, với giá 20.000 đồng/lượt/người.

Theo chị Giang, áo phao và phao bơi là những mặt hàng được thuê nhiều nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình vui chơi.

Anh Đinh Minh Cảnh (chồng chị Giang) vừa chở một nhóm khách hoàn thành tour vỏ lãi thường, kéo dài khoảng 15 phút để đi nửa vòng ao.
"Vỏ lãi chở khoảng 10 khách/chuyến. Đây cũng là một trong những dịch vụ khách ưa chuộng, dịp lễ 2/9 vừa rồi, mỗi buổi tôi chở khoảng 3-4 chuyến", anh Cảnh chia sẻ.

Du khách thích thú ngồi vỏ lãi ngắm nhìn cánh đồng mênh mông nước, bên cạnh là những chiếc dớn do người dân đặt để đánh bắt thủy sản mùa nước nổi.


Người dân trải nghiệm vỏ lãi bay và chèo sup trên cánh đồng ngập nước. Theo bà con địa phương, độ sâu hiện tại khoảng gần 2m. Dự kiến, tầm tháng 8 âm lịch, con nước sẽ dâng cao, thu hút lượng lớn người dân đến "tắm đồng" hơn nữa.

Ông Lê Thanh Phong, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Bình Hòa Thuận, cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, cánh đồng này đã đón khoảng 1.500-2.000 lượt người đến tắm. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã bố trí lực lượng an ninh trật tự và an toàn giao thông. Khi trời tối, lực lượng này sẽ nhắc nhở người dân về nhà.
"Hiện tại đã qua lễ nhưng người dân đến tắm còn khá đông, chiều thứ bảy và chủ nhật là thời điểm nhộn nhịp nhất ở đây", ông Phong nói thêm.

Mùa nước nổi ở miền Tây không chỉ mang theo con nước tràn đồng, đem về nguồn cá tôm trù phú cho người dân, mà còn tạo nên những sân chơi độc đáo giữa miền quê sông nước. Đây cũng là dịp để những lao động tự do có thêm việc làm, tăng thu nhập trong những ngày nông nhàn.