Bỏ qua điều hướng

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trên hành trình chống chọi với bệnh tật, các bệnh nhi ung thư vẫn được học, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ để mong một ngày sớm trở lại trường cùng bạn bè, thầy cô.

Ngày 4/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp học Hoa hướng dương năm học 2026-2027, trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành, chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo".

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 1

Lễ khai giảng lớp học Hoa hướng dương năm học 2026-2027 (Ảnh: Thảo Phương).

“Ở bệnh viện cũng được học, con vui lắm!”

Có 120 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tham gia lễ khai giảng. Dịp này, ban tổ chức tặng 274 phần quà cho các bệnh nhi.

Bé Trịnh Thành Danh (10 tuổi, ngụ TPHCM) háo hức tham gia lễ khai giảng đặc biệt. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bé Danh nói: “Lâu lắm rồi con mới được dự lễ khai giảng. Ở bệnh viện cũng được học, con vui lắm. Hôm nay con còn được nhận quà, ca hát và vẽ tranh. Con mong sẽ mau khỏe lại để ngày nào cũng được đến trường”.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 2

Bé Trịnh Thành Danh tự tin ca bài "Hát mãi khúc quân hành" giữa không gian của phòng đọc sách (Ảnh: Thảo Phương).

Chị Phạm Thị Ngọc Hằng (49 tuổi, mẹ bé Danh) cho biết con trai chị mắc u não và đã điều trị hơn 4 năm. Trước đó, vào năm 2022, bé xuất hiện các triệu chứng như ói, đau đầu, có lúc bị co giật nhẹ. Thấy con có biểu hiện bất thường, chị Hằng đưa bé đi khám nhiều nơi và mất một thời gian mới tìm ra bệnh.

Lúc đó bé chuẩn bị vào lớp 1, nhưng vì bệnh nên phải nghỉ học. Tùy tình trạng sức khỏe, có đợt bé phải ở lại bệnh viện khoảng một tuần đến 10 ngày để điều trị. Do đó việc học của Danh cũng bị gián đoạn. Trước đây bé từng biết chữ, nhưng sau một thời gian điều trị bệnh lại dần quên nhiều thứ.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 3

Các bệnh nhi tham gia lớp học đặc biệt (Ảnh: Thảo Phương).

“Có những lúc con nhớ, nhưng rồi tự nhiên lại quên. Dù khả năng ghi nhớ bị ảnh hưởng, nhưng con lại có năng khiếu âm nhạc. Con nghe một bài hát đôi khi chỉ một lần đã có thể nhớ và hát lại khá chính xác. Những dịp bệnh viện tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi, con thường hào hứng lên hát và được mọi người khen”, chị Hằng kể.

Chị Hằng cho biết, những ngày Danh khỏe, chị luôn động viên con đến lớp học trong bệnh viện vì muốn bé có thêm niềm vui và truyền năng lượng tích cực cho các bạn nhỏ khác. Theo chị, lớp học tại bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt, giúp các con được vui chơi học hỏi, quên đi nỗi đau bệnh tật.

“Hy vọng con mau khỏe để tiếp tục đến trường”

Trong lớp học Hoa hướng dương, bé Võ Nguyễn Băng Vy (9 tuổi) chăm chú viết từng con chữ. Ba của Vy cho biết, bé phát hiện mắc ung thư máu cách đây 2 năm. Từ đó đến nay, Vy đã trải qua khoảng 15 đợt hóa chất và hiện bước vào giai đoạn điều trị duy trì được 9 tháng. Bé chủ yếu điều trị ngoại trú, khoảng 7-10 ngày lại đến bệnh viện xét nghiệm và nhận thuốc về uống.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 4

Bé Võ Nguyễn Băng Vy chăm chú viết từng con chữ (Ảnh: Thảo Phương).

“Do thường xuyên mệt, sốt và phải điều trị, con không thể đến trường, chủ yếu tự học tại nhà. Lớp học dành cho bệnh nhi tại bệnh viện mang lại niềm vui và tạo môi trường để các bé được học tập, vui chơi cùng nhau. Tôi thấy con rất thích học đàn, học vẽ. Chỉ hy vọng con mau khỏe để tiếp tục đến trường cùng bạn bè”, ba bé Vy chia sẻ.

Còn chị Huỳnh Thị Thúy Hồng (50 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng đưa con gái là Thạch Huỳnh Thúy Lan (15 tuổi) tham dự lễ khai giảng đặc biệt. Chị Hồng cho biết con phát hiện mắc ung thư hạch giai đoạn 3 khi 12 tuổi.

Trong hơn 3 năm qua, bé trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị. Bệnh có lúc khỏi nhưng lại tái phát, hiện Lan đã hoàn thành liệu trình điều trị, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi ngoại trú.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 5

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến thăm các bệnh nhi tại phòng đọc sách của bệnh viện (Ảnh: Thảo Phương).

“Quá trình điều trị khiến việc học của con gián đoạn từ lớp 7. Hiện con chưa thể trở lại trường do mệt và trí nhớ giảm sút. Hôm nay được tham gia lớp học tại bệnh viện, tôi thấy con vui và hào hứng lắm. Tôi mong lớp học này sẽ được duy trì để các bệnh nhi có nơi vui chơi, học hành dù phải điều trị trong bệnh viện dài ngày”, chị Hồng chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Kim Xoàn đã có 12 năm gắn bó với lớp học Hoa hướng dương. Với cô, đây là một lớp học đặc biệt, nơi các em không chịu áp lực điểm số hay thành tích mà được học bằng tình yêu thương.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 6

Cô Nguyễn Thị Kim Xoàn đã có 12 năm gắn bó với lớp học Hoa hướng dương (Ảnh: Thảo Phương).

Điều khiến cô day dứt nhất là chứng kiến những học trò lần lượt ra đi. “Có khi hôm nay mình còn dạy, ngày mai các em đã rời đi. Có những cô giáo còn chạy xe vào bệnh viện để tiễn các em đoạn cuối. Thương các em nên nhiều khi cô không dám gắn bó quá sâu, vì sợ rồi lại nhớ, lại buồn”, cô Xoàn nghẹn ngào.

Sau khi nghỉ hưu, cô tìm đến lớp học vì nhớ nghề, nhớ học trò. Suốt nhiều năm, dù phải đi xe buýt hơn một giờ, cô vẫn đều đặn đến lớp.

“Chính sự hiếu học và nghị lực sống của các em lại tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi chỉ mong y học tiến bộ, tìm ra thuốc chữa lành bệnh ung thư để các em được trở về với tuổi thơ, được học tập và vui chơi cùng bạn bè”, cô Xoàn bày tỏ.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 7

Các bệnh nhi dự lễ khai giảng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Điểm tựa tinh thần và nuôi dưỡng ước mơ

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chia sẻ lớp học Hoa hướng dương không chỉ là nơi các em được học tập mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi nuôi dưỡng những ước mơ ngay giữa không gian điều trị của bệnh viện.

“Lớp học Hoa hướng dương với ý nghĩa luôn hướng về phía mặt trời, đã đồng hành cùng các bệnh nhi suốt 17 năm qua. Cũng như tên gọi ấy, dù phải đối mặt với những căn bệnh và hành trình điều trị nhiều vất vả, trong ánh mắt các em vẫn luôn có sự hồn nhiên, ham học hỏi và niềm tin vào tương lai.

Chính nghị lực và năng lượng tích cực của các con là động lực để đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi mỗi ngày cố gắng nhiều hơn”, BS Tuấn nói.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 8

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, đánh trống khai giảng lớp học Hoa hướng dương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong năm học mới, bệnh viện cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và sức khỏe để các em có môi trường học tập thuận lợi. Theo BS Tuấn, bệnh viện không chỉ là nơi chữa lành bệnh tật mà còn mong muốn trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi chăm sóc cả sức khỏe và tâm hồn của các bệnh nhi.

Ngay sau lễ khai giảng, bệnh viện cũng khánh thành Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý tại khoa Ung bướu Nhi. Công trình được xây dựng từ sự kết nối giữa lãnh đạo thành phố, bệnh viện và các nhà tài trợ, nhằm mang đến cho các em thêm không gian học tập, vui chơi và hỗ trợ tinh thần trong quá trình điều trị.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 9

Khánh thành Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý tại khoa Ung bướu Nhi (Ảnh: Thảo Phương).

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chia sẻ, qua 17 năm, lớp học Hoa hướng dương đã chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: Khi một đứa trẻ phải đối mặt với bệnh tật, điều các con cần không chỉ là thuốc men để chữa bệnh.

"Các con cần một ngôi nhà thứ hai trong thời gian điều trị lâu dài, một không gian để vui chơi, sinh hoạt, cùng những lời động viên để có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực hướng tới tương lai", bà Hạnh nói.

Bà Hạnh cũng cho rằng, phòng đọc sách và tham vấn tâm lý là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chăm sóc trẻ em mắc bệnh không chỉ là chữa lành thể chất mà còn cần quan tâm đến dinh dưỡng, tinh thần, việc học và khả năng hòa nhập cuộc sống.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 10

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tặng quà cho bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế, giáo dục và các đơn vị liên quan để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em mắc bệnh, nhất là những trường hợp khó khăn. Các nguồn lực sẽ được kết nối, phân bổ đúng nơi, đúng nhu cầu và thiết thực, hiệu quả hơn.

“Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều không gian thân thiện để các cháu được học, được đọc, được vui chơi, trò chuyện và chia sẻ. Với tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của y bác sĩ, thầy cô và sự chung tay của cộng đồng, những bông hoa hướng dương hôm nay sẽ tiếp tục hướng về mặt trời”, bà Hạnh bày tỏ.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM)  tổ chức lễ khai giảng lớp học Vui vẻ năm học 2026- 2027. Ban tổ chức trao 10 phần quà cho giáo viên và 100 phần quà cho các em học sinh lớp học Vui vẻ. 

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ những ngày này, hàng triệu học sinh cả nước đang háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng. Tại bệnh viện, còn nhiều em nhỏ không thể có mặt trong sân trường cùng thầy cô và bạn bè tham dự lễ khai giảng. Bệnh tật buộc các em phải tạm rời xa mái trường để ở lại bệnh viện điều trị.

Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường - 11

Lễ khai giảng lớp học Vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: NM).

Lớp học Vui vẻ được tổ chức với mong muốn tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập, giao lưu, vui chơi và duy trì tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị.

Lớp học này đã được triển khai từ năm 2023 và duy trì thường xuyên mỗi ngày tại hai điểm học. Mỗi điểm học có khoảng 20 lượt bệnh nhi tham gia, chương trình học chủ yếu là các môn tiếng Việt, Toán, tiếng Anh và kỹ năng sống.

Giáo viên giảng dạy cho bệnh nhi là các thầy cô tình nguyện tại trung tâm, trường học và các nhân viên công tác xã hội.  

Theo BS Minh, lớp học Vui vẻ không chỉ là nơi giúp các em tiếp tục việc học mà còn là cách để nói với các em rằng: Dù ở đâu, dù đang điều trị bệnh, các em vẫn có quyền được học tập, được vui chơi, được ước mơ và được đón một ngày khai giảng của riêng mình.

“Chúng tôi mong rằng mỗi tiết học, mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười tại lớp học hôm nay sẽ giúp các em vơi đi phần nào những lo lắng, đau đớn trong bệnh tật. Đồng thời tiếp thêm nghị lực để các em kiên cường điều trị và sớm trở về với mái trường, thầy cô và bạn bè”, BS Minh chia sẻ.

Ảnh: Thảo Phương

Bản tin trên Dân Trí phản ánh sự việc 'Giữa bệnh viện, những bệnh nhi ung thư vẫn ước mơ trở lại trường' với nhiều diễn biến đáng chú ý. Cụ thể, trên hành trình chống chọi với bệnh tật, các bệnh nhi ung thư vẫn được học, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ để mong một ngày sớm trở lại, tạo cơ sở thực tiễn giúp độc giả nắm bắt rõ bối cảnh. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi sát sao để cung cấp thêm thông tin cập nhật.