Ngày 24/10, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, đơn vị đã phát thông báo tìm kiếm thân nhân cho hai trường hợp bệnh nhân tử vong.
Trường hợp thứ nhất là người đàn ông tên Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1969, không rõ địa chỉ). Trước đó, người bệnh được đưa từ khu vực số 169 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) đến khoa Cấp cứu của đơn vị trên lúc 12h15 ngày 17/10 do khó thở, ho đờm, chẩn đoán theo dõi viêm phổi.
Người bệnh được tiếp tục chỉ định điều trị tại khoa Nội tim mạch và tử vong lúc 18h39 ngày 17/10, với chẩn đoán ngưng hô hấp, tuần hoàn, suy hô hấp cấp giảm oxy máu, viêm phổi có nguy cơ đa kháng mức độ nặng, tổn thương mô kẽ lan tỏa 2 phổi nghi do lao phổi, suy kiệt nặng, dự phòng xuất huyết tiêu hóa do stress.
Từ đó đến nay, người đàn ông không có gia đình đến nhận. Về nhận dạng, người bệnh cao 1m56, thể trạng gầy, tóc cắt ngắn khoảng 1cm, răng đều, sóng mũi thẳng, không có hình xăm.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Hoàng Lê).
Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân tên Dương Thanh Phong (sinh ngày: 17/09/1967), địa chỉ ở số 85/8 Dương Văn Cam, phường Linh Xuân, TPHCM. Người bệnh cao 1m69, tóc hoa râm, nước da ngăm, răng hàm trên rụng hết, có vết mổ cũ giữa bụng, sóng mũi thẳng, không có hình xăm.
Theo bệnh sử, sáng 19/10, ông Dương Thanh Phong đi tiêu ra máu đỏ bầm nhiều, mệt và đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, người bệnh xin về, nhưng trên đường đi đã gục ngoài đường, và hôn mê.
Người bệnh được cấp cứu ngoại viện và được đưa trở lại Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị. Các bác sĩ ghi nhận người đàn ông có tiền sử vỡ phình động mạch chủ bụng đã phẫu thuật thay ống ghép nhân tạo (tiền căn thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cũ). Người bệnh tử vong lúc 14h20 ngày 19/10.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo ai là thân nhân của những người bệnh trên đề nghị liên hệ gấp với Phòng Kế hoạch tổng hợp của đơn vị (qua số điện thoại 028 3841.2692, số nội bộ 115) hoặc chuyên viên Trần Thị Nguyệt Nga (qua số điện thoại 0938.700.107).
Trong ngày 24/10, lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (phường Bình Phú, TPHCM) cũng thông tin với phóng viên, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm thân nhân cho người đàn ông có tên Trương Văn An, sinh năm 1961, địa chỉ Vĩnh Tân, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai cũ (căn cứ theo giấy ra viện ngày 15/10 của Bệnh viện Quân y 175).
Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (Ảnh: Sở Y tế TPHCM).
Bệnh sử ghi nhận, vào 18h55 ngày 15/10, người dân đưa ông An đến Bệnh viện đa khoa Bình Phú trong tình trạng suy yếu, không có giấy tờ tùy thân. Về đặc điểm nhận dạng, ông Trương Văn An cao khoảng 1m69, nặng 40kg, thời điểm vào viện mặc áo sơ mi xanh dương, quần đùi sọc trắng đen, bên ngoài có áo khoác màu xám.
Sau quá trình điều trị, ông tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ngày 20/10 mà không có thân nhân đến nhận.
Ai là người nhà hoặc biết thông tin gia đình của ông Trương Văn An có thể liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Bình Phú (số điện thoại 028.3751.4769), Phòng Kế hoạch tổng hợp của đơn vị (số điện thoại 028.3875.0990) hoặc Công an phường Bình Phú tại số 236F đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TPHCM (số điện thoại 028.3875.2645).