Bỏ qua điều hướng
•

Hai chiến sĩ công an Thanh Hoá hiến máu cứu cụ bà 88 tuổi

Hai chiến sĩ công an Thanh Hoá hiến máu cứu cụ bà 88 tuổi
Nguồn ảnh: VTC News

Hai chiến sĩ của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời hiến máu trong đêm cứu cụ bà 88 tuổi bị huyết áp cao, giảm tiểu cầu nặng, xuất huyết toàn thân.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, 2 chiến sĩ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh vừa kịp thời hiến máu, góp phần cứu sống một cụ bà 88 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, cụ Nguyễn Thị Dần (SN 1938), được đưa vào Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng huyết áp cao, giảm tiểu cầu nặng, xuất huyết toàn thân. Bệnh nhân có nhóm máu O, cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

2 cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời hiến máu ngay trong đêm giúp cụ bà 88 tuổi qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

2 cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời hiến máu ngay trong đêm giúp cụ bà 88 tuổi qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hiến máu, đêm 13/8, các anh Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành (chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết và đủ điều kiện hiến máu, hai chiến sĩ trực tiếp hiến máu để phục vụ công tác cấp cứu. Được truyền máu kịp thời, cụ Dần qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá, hành động của hai chiến sĩ Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng là hành động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an nhân dân.

Khoảng cuối tháng 3/2026, 2 cán bộ công an xã ở Thanh Hoá cũng vượt 30km hiến máu cứu bệnh nhân. Theo đó, tối 22/3, nhận được thông tin chị N.T.T (SN 1984 trú tại xã Triệu Sơn) bị vỡ nhân xơ tử cung đang nguy kịch, cần truyền máu gấp để cấp cứu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng - Tổ trưởng tổ Cảnh sát khu vực và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ - cán bộ Công an xã Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá) lập tức lên đường. Chỉ trong vòng 30 phút, hai anh vượt quãng đường hơn 30km trong đêm tối, kịp thời có mặt tại bệnh viện.

Những giọt máu nghĩa tình của 2 anh tiếp thêm hy vọng, giúp các y, bác sĩ có đủ điều kiện tiến hành ca phẫu thuật thành công, giúp chị N.T.T vượt qua cơn nguy kịch.

Trong đêm 13/8, hai chiến sĩ Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để hiến máu khẩn cấp cứu sống bệnh nhân. Người được cứu là cụ Nguyễn Thị Dần, sinh năm 1938, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện huyết áp cao, giảm tiểu cầu nặng và xuất huyết toàn thân. Do cụ Dần mang nhóm máu O và nguồn dự trữ cấp bách đang thiếu hụt, phản ứng nhanh của hai chiến sĩ sau khi hoàn tất các xét nghiệm tương thích đã giúp cụ qua cơn hiểm nghèo, dần ổn định sức khỏe. Nghĩa cử này không chỉ giải quyết nguy cơ trước mắt cho người bệnh mà còn phản ánh hiệu quả của cơ chế phản ứng nhanh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an địa phương. Hành động sẻ chia kịp thời trong đêm thể hiện rõ nét phẩm chất vì nhân dân phục vụ, góp phần bồi đắp niềm tin xã hội vào hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Đây là minh chứng cụ thể cho thấy tinh thần sẵn sàng tương trợ luôn thường trực trong từng đơn vị cơ sở trước những tình huống đe dọa sinh mạng người dân. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt tại địa phương khi trước đó vào tối 22/3, hai cán bộ công an xã Triệu Sơn gồm Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng và Thượng úy Nguyễn Hoàng Vũ cũng đã vượt hơn 30km trong đêm để hiến máu cứu bệnh nhân N.T.T bị vỡ nhân xơ tử cung. Sự tiếp nối của các hành động hiến máu cứu người đã định hình một nét đẹp văn hóa ứng xử đầy tính nhân văn và bền bỉ trong lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Những giọt máu nghĩa tình trao đi đúng thời điểm đã tiếp thêm hy vọng sống, đồng thời khẳng định vai trò chỗ dựa tin cậy của lực lượng công an đối với người dân trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo.
amung