Bỏ qua điều hướng
•

Pep Guardiola sững sờ nhìn Man City thảm bại

Pep Guardiola sững sờ nhìn Man City thảm bại
Nguồn ảnh: VietnamNet

Pep Guardiola chết lặng trên khán đài Etihad khi chứng kiến Man City bị Paris Saint-Germain vùi dập tại Champions League.

Nhà cầm quân huyền thoại của Man City không thể tin vào mắt mình khi đội bóng nước Pháp dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 32 phút, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 4-2.

Các cổ động viên PSG còn xát muối vào nỗi đau của chủ nhà bằng màn ăn mừng kiểu Poznan vốn đã trở thành thương hiệu trên khán đài Etihad.

www_thesun_co_uk former manchester city manager pep 1115699002 (1).jpg
www_thesun_co_uk former manchester city manager pep 1115699002.jpg
Pep Guardiola theo dõi Man City đấu PSG tại Etihad - Ảnh: Shutterstock

Pep Guardiola bị ghi lại khoảnh khắc ngồi lấy tay che miệng, gương mặt thẫn thờ với những gì diễn ra dưới sân.

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha trở lại Etihad, kể từ lúc khép lại thập kỷ cầm quân đầy ắp danh hiệu hồi tháng Năm.

Trước giờ bóng lăn, ông được chào đón như một người hùng. Người hâm mộ dành sự tri ân nồng nhiệt cho vị HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng chùng xuống khi Desire Doue mở tỷ số cho PSG ngay phút 13. Cú sút chìm vào góc gần của anh đánh bại Gianluigi Donnarumma, thủ môn từng khoác áo đội bóng thành Paris.

Chưa đầy hai phút sau, tình hình càng trở nên tồi tệ với Man City. Ousmane Dembele đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đến phút 32, Vitinha tiếp tục gieo sầu cho chủ nhà. Từ pha đánh gót tinh tế của Warren Zaire-Emery, tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng thứ ba khiến khu vực khán đài dành cho CĐV PSG bùng nổ. Họ đồng loạt quay lưng về phía sân, khoác vai nhau nhảy lên xuống, tái hiện màn ăn mừng Poznan để trêu ngươi đội chủ nhà.

Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-3, nhưng Magnes Akliouche sau đó tái lập cách biệt ba bàn, đưa PSG vượt lên dẫn 4-1.

Haaland tiếp tục ghi thêm một bàn khi Man City dồn ép đối thủ. Cuối trận, Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi cú sút quá nhẹ của anh bị Donnarumma cản phá. 

Man City không thể tạo nên màn ngược dòng và đành chấp nhận thất bại 2-4.

Trở lại sân Etihad lần đầu tiên kể từ khi chia tay câu lạc bộ hồi tháng Năm, Pep Guardiola đã phải chứng kiến màn trình diễn đáng quên của Man City trước Paris Saint-Germain tại Champions League. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thể hiện rõ sự thẫn thờ trên khán đài khi hệ thống phòng ngự đội bóng cũ sụp đổ chóng vánh ngay trong hiệp một. Sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ trước trận nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng nặng nề. Đại diện nước Pháp chỉ mất 32 phút để vươn lên dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công liên tiếp của Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha. Tận dụng sự lúng túng nơi hàng thủ chủ nhà, các chân sút PSG thi đấu hoàn toàn áp đảo và thậm chí tái hiện màn ăn mừng Poznan ngay trên khán đài đội khách để xát muối vào thất bại của đối thủ. Sự vượt trội về tính tổ chức và hiệu quả dứt điểm đã giúp đoàn quân Paris kiểm soát hoàn toàn cục diện thi đấu. Nỗ lực cá nhân của Erling Haaland với một cú đúp không đủ khỏa lấp những sai số nghiêm trọng trong lối chơi của Man City, nhất là khi Magnes Akliouche kịp thời ghi bàn thứ tư dập tắt hy vọng bám đuổi. Trận thua muối mặt 2-4 được ấn định sau tình huống Ferran Torres sút hỏng quả phạt đền ở cuối trận trước thủ môn Gianluigi Donnarumma. Thất bại toàn diện này cho thấy khoảng trống lớn mà ban huấn luyện tiền nhiệm để lại vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp thỏa đáng.
amung