
Niềm vui của các cầu thủ PSG sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: UEFA
Man City bước vào trận đấu với PSG bằng sự tự tin cao độ. Thầy trò HLV Enzo Maresca đã toàn thắng tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) kể từ đầu mùa. Cuối tuần qua, Man City còn được tiếp thêm sự tự tin khi hạ gục Liverpool 3-0.
Marmoush giàu sụ, mua xe sang nhưng lại không đóng bảo hiểm
Fan bật cười khi Haaland so sánh cameraman với… bạn gái
Tâm điểm Champions League: Man City đại chiến PSG, Man United gặp khó?
Nhưng chỉ cần hơn nửa giờ thi đấu, PSG đã khiến mọi sự tự tin của Man City hoàn toàn vụn vỡ. Đội đương kim vô địch Champions League đơn giản là thể hiện đẳng cấp quá cao và độ chính xác gần như tuyệt đối ở những pha dàn xếp tấn công.
Phút 13, PSG chớp thời cơ thực hiện pha phản công cực nhanh để đưa bóng đến chân Désiré Doué bên cánh trái. Doue đi bóng rẽ vào trong rồi tung cú sút góc gần đầy táo bạo, đánh bại phản xạ của Gianluigi Donnarumma, ghi bàn mở tỉ số.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng sau bàn mở tỉ số của Doue, Man City tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh nữa ở phút 15. Lần này người gieo sầu cho đội chủ nhà là Ousmane Dembélé với cú đánh đầu cận thành chuẩn xác.

Vitinha là cầu thủ hay nhất trận PSG thắng Man City - Ảnh: UEFA
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Phút 32, từ pha trả bóng ngược trở ra đầy tinh tế của đồng đội, Vitinha tung cú sút hiểm hóc, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho PSG.
Thua quá nhanh nhưng Man City không sụp đổ. Họ tổ chức lại lối chơi, dâng đội hình dồn ép PSG để tìm kiếm cơ hội. Dẫn trước quá sâu, PSG cũng chủ động lui về phòng ngự, chờ đợi thời cơ kết liễu đối thủ. Trong thế trận như vậy, Erling Haaland đã nhen nhóm hy vọng cho Man City khi đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 53.
Nhưng PSG cũng nhanh chóng dập tắt sự vùng dậy của Man City với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 của Maghnes Akliouche (phút 63). Ở tình huống này, Akliouche đã tung cú sút cực mạnh, Donnarumma bay người chạm bóng nhưng không thể cứu thua.

Haaland lập cú đúp nhưng Man City vẫn thua PSG - Ảnh: UEFA
Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Donnarumma phải nhận tới 4 bàn thua. Thủ môn người Ý không thực sự mắc lỗi ở bàn thua nào nhưng những pha xử lý của anh ở tiêu chuẩn khá thấp so với đẳng cấp của mình.
Những phút còn lại, Man City dồn lên dữ dội hơn nữa nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn gỡ 2-4 của Haaland ở phút 75. May mắn cho Man City khi họ không thua thêm khi PSG được hưởng quả đá 11m cuối trận nhưng Ferran Torres lại thực hiện không thành công.
Chung cuộc, Man City thua 2-4 trên sân nhà. Một thất bại cần thiết để thầy trò HLV Enzo Maresca điều chỉnh lại tâm trạng hưng phấn, sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo.
2h sáng 15-10, Man City tiếp đón PSG là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tại lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng bảng Champions League.