Bỏ qua điều hướng
•

Hài cốt liệt sĩ nằm dưới mộ có bia ghi "bị máy bay địch bắn tại Hòn Me"

Hài cốt liệt sĩ nằm dưới mộ có bia ghi "bị máy bay địch bắn tại Hòn Me"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Nhớ lời mẹ kể về ngôi mộ người lính hy sinh năm 1968, người phụ nữ tại Đắk Lắk đã cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ.

Ngày 23/10, bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), cho biết địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc và Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Hài cốt liệt sĩ nằm dưới mộ có bia ghi bị máy bay địch bắn tại Hòn Me - 1

Tấm bia đánh dấu nơi chôn cất liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Thông tin quý giá về phần mộ được bà Bùi Thị Kim Chuyên (68 tuổi, trú tại thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc) cung cấp cho lực lượng chức năng.

Theo lời kể của bà Chuyên với cơ quan chức năng, mẹ bà từng nhắc đến việc phát hiện một ngôi mộ khi đi khai hoang đất làm rẫy vào năm 1968. Thời điểm đó, người dân trong vùng cho biết đây là nơi an nghỉ của một chiến sĩ hy sinh trong năm này.

Để đánh dấu phần mộ, mẹ bà Chuyên đã làm một tấm bia bằng xi măng, khắc dòng chữ: "Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, vùng 1, An Định".

Thời gian trôi qua hơn nửa thế kỷ, những thông tin trên tấm bia dần phai mờ, nhưng dấu tích của ngôi mộ vẫn còn. Nhớ lại câu chuyện của mẹ, bà Chuyên đã chủ động báo tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc.

Hài cốt liệt sĩ nằm dưới mộ có bia ghi bị máy bay địch bắn tại Hòn Me - 2

Ở độ sâu hơn 1m, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc phối hợp với Đội K51 tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu các nguồn thông tin và gặp gỡ những người từng sinh sống tại khu vực để xác minh vị trí phần mộ.

Sáng 23/10, lực lượng chức năng khai quật tại vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Ở độ sâu khoảng 1m, các đơn vị phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật liên quan và xác định đây là hài cốt liệt sĩ.

Mẫu sinh phẩm của hài cốt đã được lấy để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định. Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An (xã Ô Loan, Đắk Lắk) chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Hài cốt liệt sĩ nằm dưới mộ có bia ghi bị máy bay địch bắn tại Hòn Me - 3

Một số di vật được tìm thấy (Ảnh: Quốc Khánh).

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 2 được quy tập từ nguồn tin do bà Bùi Thị Kim Chuyên cung cấp. Theo Đội K51, những thông tin được lưu giữ qua lời kể của người dân đã trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Ngày 23/10, lực lượng chức năng gồm Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc và Đội K51 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khảo sát, quy tập thành công một hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động tìm kiếm này xuất phát từ nguồn tin chuẩn xác do bà Bùi Thị Kim Chuyên, 68 tuổi, trú tại thôn Long Hòa cung cấp. Manh mối lịch sử bắt nguồn từ năm 1968 khi mẹ bà Chuyên phát hiện phần mộ người lính hy sinh trong lúc đi khai hoang và lập tấm bia xi măng khắc dòng chữ "Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, vùng 1, An Định". Trải qua gần sáu thập kỷ dãi dầu mưa nắng, những ký ức gia đình được lưu giữ đã trở thành cơ sở then chốt để các đơn vị quân đội đối chiếu thực địa và xác định vị trí chôn cất. Khai quật ở độ sâu khoảng 1m, lực lượng quy tập đã phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật chiến tranh liên quan. Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được thu thập để tiến hành giám định ADN, đồng thời hài cốt được đưa về bảo quản tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An ở xã Ô Loan chờ tổ chức lễ truy điệu trọng thể. Đáng chú ý, đây đã là hài cốt liệt sĩ thứ hai được tìm thấy nhờ những thông tin quý báu từ bà Bùi Thị Kim Chuyên. Sự việc khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn tin nhân dân trong nỗ lực giải mã quá khứ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về sau chiến tranh.
amung