Bị bán từ lúc lọt lòng, Patricia Meyer trải qua hai cuộc đoàn tụ trái ngược khi mẹ ruột từ chối gắn kết, còn cha đẻ mang đến cho bà một gia đình.
Năm 12 tuổi, Patricia Meyer xin bố mẹ nuôi làm thẻ an sinh xã hội để tham gia một vở kịch. Lúc này, người cha nuôi William mới cho biết ông không có giấy khai sinh của con, đồng thời không rõ ngày sinh chính xác. "Tôi tự hỏi mình có phải đứa trẻ bị bắt cóc hay không", Patricia, hiện 56 tuổi, nói.
Patricia lớn lên trong căn nhà thường xuyên có cãi vã, đồ đạc bị đập vỡ, điện bị cắt, bọ chét và gián xuất hiện khắp nơi. Cha nuôi làm nghề thanh tra thịt, thu nhập thấp. Người mẹ tên Jacqueline mắc chứng nghiện rượu. Năm 18 tuổi, Patricia mới biết sự thật.
Theo lời kể, sau khi phát hiện không thể có con vợ chồng ông William nhờ một luật sư tên Bob tìm con nuôi. Luật sư gợi ý họ đến trước bệnh viện, đón một bé gái sơ sinh rồi lái xe đi mà không ký giấy tờ.
Sau đó, luật sư này liên tục gửi hóa đơn, viện lý do trang trải viện phí cho mẹ ruột đứa trẻ. Bob hứa giao hồ sơ sau khi họ thanh toán 15.000 USD. Khi số tiền lên tới 30.000 USD nhưng vẫn không có giấy tờ, William và Jacqueline cắt đứt liên lạc.
"Tôi không nghĩ họ coi tôi là đứa trẻ bị mua bán", Patricia nói. "Nhưng cuối cùng, họ trở thành một phần của vụ nhận con nuôi bất hợp pháp".
Suốt thời thơ ấu, mẹ nuôi kể mẹ ruột của Patricia là người xuất thân từ gia đình danh giá, phải cho con để tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm sau này của Patricia cho kết quả trái ngược.
Cha nuôi William qua đời năm bà 25 tuổi, còn mẹ nuôi Jacqueline mất năm 2008 do biến chứng liên quan đến rượu. Hơn một năm sau, khi các hồ sơ khai sinh tại bang Texas được số hóa, Patricia bắt đầu rà soát và tìm ra người mẹ ruột tên Dinah.
Người mẹ hẹn gặp con trước một quán ăn ở Texas. Patricia cho biết người phụ nữ này không giống những gì mẹ nuôi từng kể. Chưa đầy 30 phút sau khi gặp, khi được hỏi về cha của Patricia, Dinah đáp: "Tôi bị cưỡng hiếp". Bàng hoàng, nhưng cách mẹ ruột kể khiến Patricia nghi ngờ.
Bà Patricia bên cha đẻ lần đầu gặp mặt. Ảnh: Metro
Hai người cố gắng xây dựng quan hệ trong khoảng một năm nhưng không thành công do Dinah có xu hướng áp đặt. Trước khi chấm dứt liên lạc, Dinah gửi email cung cấp thông tin về người cha tên Jerry Knight.
Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận ông Jerry là cha ruột của Patricia. Khác với lần gặp mẹ, cuộc đoàn tụ tại nhà ông Jerry diễn ra suôn sẻ. "Tôi cảm thấy như đã quen ông ấy cả đời", Patricia nói. Hai cha con suy nghĩ giống nhau, thường nói tiếp câu của đối phương và cùng thích kem hạt dẻ cười. Bà ví Jerry như "phiên bản nam của chính mình".
Trước khi qua đời năm 2021, ông Jerry có một thập kỷ gắn bó với con gái, cháu ngoại và kịp chứng kiến sự chào đời của hai đứa chắt. Vợ ông, bà Susan, cũng đón Patricia vào gia đình.
Sau hành trình tìm nguồn cội, Patricia tham gia ban quản trị Hiệp hội Quốc gia những người con nuôi và cha mẹ nuôi, đồng thời vận động cải cách luật nhận con nuôi tại Mỹ.
Patricia cho biết bà không hối hận vì đã đi tìm sự thật. Cuộc đoàn tụ đầu tiên giúp bà nhận ra những lời nói dối, còn lần thứ hai mang lại cho bà mái ấm gia đình.
Nhật Minh (Theo Metro)
Năm 12 tuổi, Patricia Meyer chỉ muốn có thẻ an sinh xã hội để tham gia một vở kịch, nhưng yêu cầu tưởng như bình thường ấy lại mở ra bí mật lớn về thân phận. Khi đó, cha nuôi William thú nhận ông không giữ giấy khai sinh của Patricia, thậm chí cũng không biết chính xác ngày cô bé chào đời. Patricia, hiện 56 tuổi, bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải đứa trẻ từng bị bắt cóc hay đã trở thành nạn nhân của một vụ nhận con nuôi bất hợp pháp. Tuổi thơ của Patricia diễn ra trong căn nhà thường xuyên vang tiếng cãi vã, nơi đồ đạc bị đập phá, điện bị cắt, bọ chét và gián xuất hiện khắp nơi.
William làm thanh tra thịt với thu nhập thấp, còn Jacqueline, mẹ nuôi của Patricia, mắc chứng nghiện rượu, khiến cuộc sống gia đình càng thêm bất ổn và thiếu thốn. Đến năm 18 tuổi, Patricia mới được kể rằng cha mẹ nuôi đã tìm đến một luật sư tên Bob sau khi phát hiện họ không thể có con. Theo lời kể, Bob gợi ý vợ chồng William đến trước một bệnh viện, đón một bé gái sơ sinh rồi lái xe rời đi mà không ký bất kỳ giấy tờ nào. Sau đó, luật sư liên tục gửi hóa đơn, nói rằng số tiền cần dùng để thanh toán viện phí cho mẹ ruột của đứa trẻ trước khi hoàn tất hồ sơ.
Bob hứa sẽ giao giấy tờ nhận con sau khi vợ chồng William thanh toán 15.000 USD, nhưng số tiền cuối cùng tăng lên gấp đôi mà hồ sơ vẫn vắng bóng. Khi khoản tiền chạm mốc 30.000 USD, William và Jacqueline cắt đứt liên lạc với Bob, còn Patricia lớn lên mà không được biết đầy đủ nguồn gốc của mình. Mẹ nuôi từng nói mẹ ruột Patricia xuất thân từ một gia đình danh giá, buộc phải cho con để tiếp tục việc học đại học. Thế nhưng, cuộc tìm kiếm sau này lại đưa Patricia đến một câu chuyện hoàn toàn khác, trái ngược với lời giải thích cô đã nghe suốt thời thơ ấu.
William qua đời khi Patricia 25 tuổi, còn Jacqueline mất năm 2008 vì những biến chứng liên quan đến chứng nghiện rượu kéo dài. Hơn một năm sau, khi hồ sơ khai sinh tại bang Texas được số hóa, Patricia bắt đầu rà soát dữ liệu và tìm thấy cái tên Dinah, người được xác định là mẹ ruột. Dinah hẹn gặp con gái trước một quán ăn ở Texas, nơi cuộc đoàn tụ đầu tiên diễn ra nhanh chóng nhưng để lại cho Patricia nhiều cảm xúc nặng nề. Chưa đầy 30 phút sau khi gặp nhau, Dinah được hỏi về cha của Patricia và trả lời rằng bà từng bị cưỡng hiếp, khiến người con bàng hoàng.
Tuy nhiên, cách Dinah kể chuyện khiến Patricia nảy sinh nghi ngờ, đồng thời cho thấy cuộc gặp gỡ với mẹ ruột không giống hình dung cô từng nuôi dưỡng. Hai người cố gắng xây dựng quan hệ trong khoảng một năm, nhưng nỗ lực ấy không thành công vì Dinah thường thể hiện xu hướng áp đặt. Trước khi hai mẹ con chấm dứt liên lạc, Dinah gửi email cho Patricia, trong đó cung cấp thông tin về một người đàn ông tên Jerry Knight. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận Jerry Knight là cha ruột Patricia, mở ra cuộc đoàn tụ thứ hai với diễn biến hoàn toàn trái ngược.
Tại nhà Jerry, cuộc gặp diễn ra suôn sẻ đến mức Patricia cảm thấy như mình đã quen cha ruột cả đời, dù hai người mới lần đầu nhìn thấy nhau. Hai cha con nhanh chóng nhận ra nhiều điểm tương đồng, thường nói tiếp câu của đối phương, cùng thích kem hạt dẻ cười và có cách suy nghĩ gần như giống nhau. Patricia ví Jerry như phiên bản nam của chính mình, còn Jerry dành một thập kỷ gắn bó với con gái, cháu ngoại trước khi qua đời năm 2021. Ông kịp chứng kiến hai đứa chắt chào đời, trong khi vợ ông, Susan, cũng đón Patricia vào gia đình và giúp cô tìm được cảm giác thuộc về.
Sau hành trình tìm nguồn cội, Patricia tham gia ban quản trị Hiệp hội Quốc gia những người con nuôi và cha mẹ nuôi, đồng thời vận động cải cách luật nhận con nuôi tại Mỹ. Theo VnExpress dẫn nguồn Metro, Patricia nói bà không hối hận vì đã đi tìm sự thật, bởi cuộc đoàn tụ đầu tiên giúp nhận diện những lời nói dối, còn cuộc gặp thứ hai mang lại mái ấm gia đình.