Tiền Phong
•
Hàng chục nghìn người chen chân xem đua bò ở Bảy Núi
Sáng 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026 khởi tranh tại sân đua ở xã An Cư, tỉnh An Giang. Cuộc đua thu hút 32 đôi bò của người dân vùng Bảy Núi thi tài, cùng hàng chục nghìn người dân, du khách đến theo dõi, cổ vũ. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn với đời sống ti...
Sáng ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026 chính thức khai mạc tại xã An Cư, tỉnh An Giang, do VTV Nam Bộ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã An Cư tổ chức. Sự kiện thể thao văn hóa đặc sắc này đã quy tụ 32 đôi bò được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về theo dõi kịch tính. Trải qua 11 lần tổ chức thành công, hội đua không chỉ tạo nên sân chơi sôi động sau mùa thu hoạch mà còn khẳng định sức hút truyền thông mạnh mẽ của vùng đất Bảy Núi.
Dưới sự điều khiển khéo léo của các nài bò đứng trên chiếc bừa gỗ truyền thống, từng đôi bò bước vào các lượt thi đấu loại trực tiếp qua hai vòng hô và thả đầy gay kịch. Từ một tập quán cày bừa nông nghiệp gắn liền với tinh thần đoàn kết cộng đồng, cuộc đua đã nâng tầm trở thành di sản thể thao dân gian độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Theo Hòa thượng Chau Kắt, nét đẹp văn hóa này bắt nguồn từ thói quen thi tài sức bền giữa các chủ bò trong lúc nghỉ ngơi trên đồng ruộng trước dịp Lễ hội Sen Dolta.
Bên cạnh những màn tranh tài nảy lửa trên sân ruộng, chuỗi hoạt động đồng hành năm nay còn mang ý nghĩa xã hội và kinh tế sâu sắc cho địa phương. Ban tổ chức đã trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, đồng thời lồng ghép nhiều chương trình quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng của An Giang. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với các hoạt động an sinh cộng đồng đang tiếp tục tạo đòn bẩy thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế cho toàn vùng Bảy Núi.