Bỏ qua điều hướng

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen (Tây Ninh) vui chơi, khiến khu vực chân núi, tuyến cáp treo và đỉnh núi luôn trong tình trạng đông đúc.

Ngày 30/8, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) tiếp tục ghi nhận lượng du khách đổ về tham quan, vui chơi tăng đột biến. Từ sáng sớm, các khu vực chân núi, tuyến cáp treo lên đỉnh Vân Sơn và Chùa Bà luôn trong tình trạng tấp nập, đông đúc.

Thời tiết tại Tây Ninh nắng nóng, nhưng trên đỉnh núi không khí lại mát mẻ, dễ chịu. Nhờ khoảng cách di chuyển thuận tiện từ TPHCM và các tỉnh lân cận, núi Bà Đen trở thành điểm đến ưu tiên của nhiều gia đình trong dịp lễ năm nay.

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9 - 1

Du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Dịp này, du khách lên đỉnh núi Bà Đen có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham quan triển lãm gốm Phù Lãng - làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi tại Bắc Ninh.

Triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân, nổi bật là bộ sưu tập 200 tượng chú tiểu mang thông điệp về cuộc sống an nhiên. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu được tự tay trải nghiệm làm gốm thủ công tại các không gian workshop.

Chị Thanh Thủy (31 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, tranh thủ kỳ nghỉ lễ, chị cùng chồng đưa con đến núi Bà Đen du lịch, đồng thời thưởng thức các món ăn đặc sản của Tây Ninh.

“Tây Ninh nóng hơn TPHCM nhưng có gió nên cũng khá dễ chịu. Tôi chọn núi Bà Đen vì khi lên đến đỉnh, không khí mát mẻ, giống thời tiết ở Đà Lạt. Trong khi đó, quãng đường từ TPHCM đến đây cũng không quá xa”, chị Thủy nói.

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9 - 2

Du khách tham gia phiên chợ lá, thưởng thức những món ăn đặc sản miễn phí ở núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, điểm nhấn thu hút đông đảo du khách là chuỗi 3 phiên chợ lá diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9. Tham gia phiên chợ, mỗi hành khách đi cáp treo được tặng "tấm vé tự hào" để đổi lấy các món ăn dân gian, đặc sản địa phương như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, chè, xôi, bò kho hay sắn luộc hoàn toàn miễn phí.

Nhằm chuẩn bị cho ngày đại lễ, khu du lịch đã trang hoàng rực rỡ với sắc cờ Tổ quốc. Hoạt động xếp hình cờ đỏ sao vàng bên đài nước và lễ thượng cờ trang nghiêm vào ngày 2/9 tại quảng trường đỉnh núi hứa hẹn sẽ thu hút thêm đông đảo du khách.

Anh Phạm Văn Hà (TPHCM) cho biết đây là lần đầu anh được tự tay làm gốm theo cách của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. “Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể tự làm gốm. Triển lãm giúp những giá trị của làng nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng”, anh Hà chia sẻ.

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9 - 3

Du khách tấp nập đến núi Bà Đen vào sáng 30/8 (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, riêng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, núi Bà Đen đã đón hơn 10.000 lượt khách.

Dự báo lượng du khách đến Tây Ninh tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, kéo theo lượng khách tham quan đông đúc tại các điểm đến lân cận như Tòa thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Theo dòng thời sự trên Dân Trí, diễn biến liên quan đến "Hàng nghìn du khách đổ về núi..." đang được nhiều bên theo dõi sát sao. Theo đó, bài viết làm rõ các khía cạnh ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, qua đó phân tích nguyên nhân cùng hệ quả thực tế liên quan. Các cơ quan ban ngành và đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi sát sao nhằm có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.