Gần 30 năm, từ một người từng sợ kim tiêm, ông Mai Anh Tuấn (49 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Mây (phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), đã 72 lần hiến máu. Với ông, mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội sống được trao cho người cần.
Năm 1997, ông Mai Anh Tuấn lần đầu biết đến hiến máu tình nguyện khi Trường đại học dân lập Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào sinh viên hiến máu, góp sức cho cộng đồng. “Lúc đầu tôi cũng ngần ngại, nhưng sau vài lần rồi quen. Quan trọng là sau mỗi lần hiến máu, tôi nghĩ nếu những giọt máu đến với người đang cần thì mình đã đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng. Vì vậy, tôi đã gắn bó với việc hiến máu gần 30 năm nay”, ông Tuấn nhớ lại.
Năm 2001, khi đang ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghe địa phương vận động người dân hiến máu giúp bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Tuấn liền đến bệnh viện với suy nghĩ mình còn khỏe thì nên giúp người khác. Khi còn là sinh viên, ông đã 37 lần hiến máu.
Sau khi trở về quê, tham gia công tác dân quân rồi đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ dân phố, ông vẫn duy trì việc hiến máu khi địa phương phát động hoặc bệnh viện cần máu khẩn cấp. Đến nay, ông đã 72 lần hiến máu.
Với nhiều người, hiến máu có thể chỉ là một lần tham gia phong trào, nhưng với ông Tuấn, việc làm này được duy trì bằng sự tự nguyện và trách nhiệm. Ông không xem 72 lần hiến máu là thành tích, mà chỉ nghĩ những giọt máu trao đi có thể giúp những người chưa từng quen biết. Những lần hiến máu khẩn cấp càng khiến ông thấm thía ý nghĩa của việc mình làm.
Không dừng lại ở đó, ông Tuấn còn kiên trì vận động người thân, bạn bè và người dân trong khu dân cư cùng tham gia. Niềm vui của ông là ngày càng có thêm nhiều người tham gia hiến máu.
“Cho đi chưa bao giờ có một điểm dừng. Tôi đang có ý định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Nếu một phần cơ thể mình vẫn có thể tiếp tục giúp người khác duy trì sự sống thì quá tốt. Đó cũng là một cách để trao đi có ý nghĩa”, ông Tuấn tâm sự.
Ở tổ dân phố Ngô Mây, ông Tuấn được người dân biết đến không chỉ bởi việc hiến máu. Trên cương vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường và Tổ trưởng tổ dân phố, ông thường xuyên có mặt tại khu dân cư, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày. Với ông, làm công tác ở cơ sở trước hết phải gần dân, hiểu dân và sẵn sàng chia sẻ khi người dân cần.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi Hoàng Đình Hưng nhận xét, ông Tuấn là người tận tụy, sâu sát địa bàn, luôn quan tâm đến những gia đình khó khăn, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với vận động hiến máu, hằng năm ông Tuấn còn kết nối các mạnh thường quân trao quà cho gia đình khó khăn; tặng quà cho trẻ em vào các dịp lễ, Tết; vận động học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
“Ông Tuấn là một hình mẫu tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện ở tổ dân phố trở thành điểm sáng của địa phương”, ông Hưng nói.
Với những đóng góp trong nhiều năm, ông Tuấn được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Từ một chàng sinh viên từng sợ mũi kim trong lần đầu hiến máu, ông đã trở thành người nhiều năm trực tiếp tham gia hiến máu và kiên trì vận động cộng đồng cùng tham gia. Ông hiểu rằng, máu không thể sản xuất bằng máy móc, chỉ có thể được trao từ người này sang người khác.
Một giọt máu cho đi có thể chỉ là một phần rất nhỏ của cơ thể, nhưng khi đến đúng người, đúng lúc, nó có thể trở thành một cơ hội sống. Đó cũng là cách một người tổ trưởng dân phố bình dị viết nên câu chuyện đẹp của mình không bằng những lời lớn lao, mà bằng gần 30 năm lặng lẽ cho đi.
NGUYỄN TRUNG
Năm 1997, ông Mai Anh Tuấn lần đầu biết đến hiến máu tình nguyện, khi Trường đại học dân lập Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào sinh viên chung tay vì cộng đồng. Thời điểm ấy, ông vẫn ngần ngại trước mũi kim, nhưng sau vài lần tham gia, cảm giác lo lắng dần nhường chỗ cho suy nghĩ giản dị về những người đang cần máu. Từ một lần thử sức trong thời sinh viên, ông Tuấn bắt đầu hành trình gần 30 năm lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình.
Năm 2001, trong thời gian ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông nghe địa phương vận động người dân hiến máu giúp bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghĩ rằng bản thân còn khỏe thì nên giúp người khác, ông lập tức đến bệnh viện, tiếp tục việc làm đã trở nên quen thuộc với mình. Khi còn là sinh viên, ông đã 37 lần hiến máu, một con số cho thấy sự gắn bó bền bỉ chứ không chỉ là hưởng ứng phong trào nhất thời.
Sau khi trở về quê, tham gia công tác dân quân rồi đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ dân phố, ông Tuấn vẫn duy trì hiến máu mỗi khi địa phương phát động hoặc bệnh viện cần máu khẩn cấp. Đến nay, ông đã 72 lần hiến máu, nhưng bản thân không xem đó là thành tích đáng để nhắc về mình. Ông chỉ nghĩ rằng những giọt máu trao đi có thể đến với một người chưa từng quen biết, giúp họ có thêm cơ hội vượt qua thời khắc khó khăn.
Với ông Tuấn, hiến máu không dừng lại ở những buổi vận động đông người, mà còn hiện rõ trong các trường hợp khẩn cấp, khi người bệnh cần sự hỗ trợ kịp thời. Mỗi lần như vậy càng khiến ông thấm thía rằng việc mình làm, dù bắt đầu từ một phần rất nhỏ của cơ thể, vẫn có thể mang ý nghĩa lớn lao. Ông nói, cho đi chưa bao giờ có điểm dừng, vì thế ông đang có ý định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để tiếp tục giúp người khác duy trì sự sống.
Không giữ câu chuyện ấy cho riêng mình, ông Tuấn kiên trì vận động người thân, bạn bè và người dân trong khu dân cư cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Niềm vui của ông không nằm ở việc được ghi nhận, mà ở cảnh ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng trao đi một phần sức khỏe vì cộng đồng. Từ sự bền bỉ của một cá nhân, phong trào hiến máu tại tổ dân phố từng bước lan tỏa, tạo nên một điểm sáng trong đời sống địa phương.
Ở tổ dân phố Ngô Mây, người dân biết đến ông Tuấn không chỉ bởi 72 lần hiến máu, mà còn qua công việc gần dân trên cương vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường và Tổ trưởng tổ dân phố. Ông thường xuyên có mặt tại khu dân cư, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, nắm bắt những vấn đề phát sinh và chia sẻ khi người dân cần giúp đỡ. Với ông, làm công tác cơ sở trước hết phải gần dân, hiểu dân, rồi mới có thể vận động cộng đồng cùng chung tay giải quyết những việc thiết thực.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi Hoàng Đình Hưng nhận xét ông Tuấn là người tận tụy, sâu sát địa bàn, luôn quan tâm gia đình khó khăn, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Hằng năm, ông còn kết nối các mạnh thường quân trao quà cho gia đình khó khăn, tặng quà trẻ em vào dịp lễ, Tết và vận động học bổng giúp học sinh tiếp tục đến trường. Theo ông Hưng, ông Tuấn là hình mẫu tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện ở tổ dân phố trở thành điểm sáng địa phương.
Với những đóng góp trong nhiều năm, ông Tuấn được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Từ chàng sinh viên từng sợ mũi kim, ông trở thành người trực tiếp hiến máu lâu năm, đồng thời kiên trì vận động cộng đồng cùng trao đi sự sống. Như câu chuyện được báo Nhân Dân ghi lại, một người tổ trưởng dân phố bình dị đã viết hành trình gần 30 năm bằng những việc làm âm thầm, để mỗi giọt máu đúng người, đúng lúc trở thành cơ hội sống quý giá.