Bỏ qua điều hướng

Hậu vệ Thái Lan bị ví như người Việt Nam

Hậu vệ Thái Lan bị ví như người Việt Nam
Nguồn ảnh: VnExpress

Cú phá bóng phản lưới ở phút bù của Wanchai Jarunongkran khiến hai chuyên gia Thái Lan vừa tiếc nuối vừa châm biếm, khi ví hậu vệ này như "người Việt Nam chính gốc".

Trong buổi phát trực tiếp của kênh Thairath sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hai chuyên gia Jay Worapath và Pub Thantat dành nhiều thời lượng phân tích tình huống Wanchai phản lưới nhà, khiến Thái Lan đánh mất cơ hội lật ngược thế cờ trước Việt Nam.

Jay Worapath (trái) và Pub Thantat bình luận trong trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 (tổng tỷ số 4-2) ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8/2026. Ảnh: chụp màn hình

Jay Worapath (trái) và Pub Thantat bình luận trong trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 (tổng tỷ số 4-2) ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8/2026. Ảnh: chụp màn hình

Wanchai vào sân ở phút 84 và chỉ một phút sau đã trở thành người hùng của Thái Lan. Tận dụng pha đỡ hỏng của Trương Tiến Anh, hậu vệ số 24 khống chế bóng rồi dứt điểm cận thành, giúp Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 85. Bàn thắng rút ngắn tổng tỷ số xuống 2-3 và mở ra hy vọng cho đội khách trong những phút cuối.

Thái Lan sau đó dồn toàn lực tấn công, bởi chỉ cần thêm một bàn, họ sẽ cân bằng tổng tỷ số và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng đúng lúc tưởng như đã tạo được bước ngoặt, Wanchai lại mắc lỗi.

Ở phút bù cuối, trong nỗ lực phá quả tạt của Nguyễn Quang Hải hướng về phía Nguyễn Xuân Son, Wanchai vung chân rất mạnh. Bóng đi thẳng về khung thành Thái Lan từ cự ly khoảng 25 m, khiến thủ môn Chatchai Budprom không thể cản phá. Đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 và chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

"Quả bóng mà Wanchai sút khiến tôi thực sự sửng sốt", Jay Worapath nói. "Ở bàn gỡ hòa 2-2 đó, cậu ấy sút bằng cả bàn chân, dùng hết lực luôn. Phá bóng kiểu này còn đẹp hơn dứt điểm ghi bàn, nhìn nó giống hệt như một cú sút ghi bàn vậy".

Pub Thantat cũng đồng tình với nhận xét này và nhắc lại câu nói đùa quen thuộc trong bóng đá: "Thà sút thẳng vào lưới nhà còn hơn".

Khi chứng kiến các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng, Jay còn nói đùa: "Người Việt Nam đích thực là đây chứ đâu. Cậu này đúng kiểu người Việt Nam chính gốc luôn".

Hậu vệ Wanchai thất vọng sau khi đá phản lưới nhà trong trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 (tổng tỷ số 4-2) ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Hậu vệ Wanchai thất vọng sau khi đá phản lưới nhà trong trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 (tổng tỷ số 4-2) ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Theo các chuyên gia Thái Lan, sai lầm của Wanchai càng khó bào chữa bởi anh mới vào sân. "Nếu bảo là do thể lực suy kiệt ở cuối trận thì không đúng chút nào, vì cậu ấy vào sân sau các đồng đội khác", Jay nói thêm. "Cậu ấy vào sân cùng lúc với Worachit ở khoảng bảy phút cuối trận, thế nên thể lực vẫn còn đang rất ổn định".

Điều này khiến các chuyên gia cho rằng Wanchai không thể đổ lỗi cho sự mệt mỏi. Vấn đề nằm ở quyết định và kỹ thuật trong tình huống phá bóng. Chuyên gia thậm chí cho rằng phá bóng ra ngoài còn dễ hơn đưa bóng vào lưới nhà từ vị trí của Wanchai.

Dù vậy, các chuyên gia Thái Lan cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho hậu vệ 29 tuổi. Họ cho rằng Wanchai có thể chỉ muốn phá bóng thật mạnh để giải nguy trong tình huống nguy hiểm, nhưng cú ra chân lại tạo nên kết cục tồi tệ nhất. "Bây giờ thì phải đi động viên nhau thôi. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự rất thất vọng với kết quả này", chuyên gia nói.

Dư luận Thái Lan nhìn chung khá bao dung với sai sót của Wanchai. Trong các bài tường thuật hoặc bình luận về trận đấu, các tờ như Siamsports, Thaiger, TNN Thailand... đều chỉ nhắc đến tình huống phản lưới của anh như một sai sót chuyên môn. Thực tế, ngay cả khi Wanchai không "ghi bàn" cho Việt Nam, Thái Lan vẫn còn thiếu một bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ, trong khi thời gian đá bù chỉ còn chừng một phút.

Việt Nam 2-2 Thái Lan     Việt Nam 2-2 Thái Lan

Diễn biến chính trận đấu.

Wanchai 29 tuổi, đã chơi 11 trận cho đội tuyển Thái Lan, ghi một bàn. Anh thuộc biên chế CLB Bangkok United, đội bóng hạng khá ở Thai League.

Sai lầm của Wanchai khép lại trận chung kết lượt về theo kịch bản khó tin. Trước đó, tiền đạo Yotsakon Burapha mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 12, sau cú đá bồi mạnh khiến Lê Giang Patrik chỉ chạm được tay vào bóng. Việt Nam chịu sức ép lớn nhưng vẫn đứng vững trong phần còn lại của hiệp một.

Đầu hiệp hai, Thái Lan có cơ hội rất lớn để cân bằng tổng tỷ số khi được hưởng phạt đền ở phút 47. Tuy nhiên, Kakana Khamyok sút vọt xà. Chỉ năm phút sau, Việt Nam gỡ hòa nhờ pha bóng may mắn khi cú đá của Đỗ Hoàng Hên dội cột rồi bật vào người thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới.

Đây là lần thứ tư Thái Lan đá phản lưới nhà ở vòng knock-out ASEAN Cup, nhiều nhất lịch sử giải. Trong khi đó, Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất khi ghi năm bàn ở phản lưới ở các vòng này.

Xuân Bình (theo Thairath)

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, bài viết về 'Hậu vệ Thái Lan bị ví như người Việt Nam' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi cú phá bóng phản lưới ở phút bù của Wanchai Jarunongkran khiến hai chuyên gia Thái Lan vừa tiếc nuối vừa châm biếm, khi ví hậu vệ này như, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.