Bỏ qua điều hướng
•

HLV Bồ Đào Nha: Tôi không việc gì phải xin lỗi Ronaldo

HLV Bồ Đào Nha: Tôi không việc gì phải xin lỗi Ronaldo
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

HLV Jorge Jesus khẳng định cánh cửa trở lại đội tuyển luôn rộng mở với Ronaldo, nhưng kiên quyết từ chối đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào về cách ứng xử với thủ quân 41 tuổi.

HLV Bồ Đào Nha: Tôi không có lý do gì phải xin lỗi Ronaldo - Ảnh 1.

HLV Bồ Đào Nha Jorge Jesus kiên quyết không xin lỗi Ronaldo vì cách hành xử không đúng - Ảnh: REUTERS

Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Nations League (rạng sáng 5-10), HLV Bồ Đào Nha - Jorge Jesus đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm bỏ đội của ngôi sao Cristiano Ronaldo. 

Nhà cầm quân 72 tuổi tuyên bố cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với siêu sao 41 tuổi, nhưng kiên quyết từ chối đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

"Tôi không xin lỗi bất kỳ ai. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định chuyên môn của mình", HLV Jesus khẳng định đanh thép. 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích việc yêu cầu Ronaldo khởi động 30 phút rồi không tung vào sân ở trận lượt đi hôm 27-9 hoàn toàn là toan tính chiến thuật bình thường theo diễn biến trên sân. 

"Bao nhiêu cầu thủ khởi động rồi không được vào đá? Chẳng ai phàn nàn cả. Nhưng vì đó là Ronaldo - một biểu tượng nên nó mới thành chuyện lớn. Với tôi, nguyên tắc chuyên môn là bất khả xâm phạm và không có đặc quyền cá nhân", HLV trưởng Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Dù giữ vững lập trường, HLV Jesus cho biết mâu thuẫn chỉ là hiểu lầm và mọi khả năng vẫn để ngỏ trước đợt tập trung tháng 11: "Nếu Cristiano Ronaldo muốn cống hiến, cậu ấy có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tôi không gạt cậu ấy ra ngoài lề". 

Theo tờ A Bola, HLV Jesus sẵn sàng triệu tập Ronaldo cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales sắp tới, đồng thời đồng ý tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sắp xếp để tháo gỡ khúc mắc.

Về phía liên đoàn, Chủ tịch Pedro Proenca cũng lên tiếng xoa dịu dư luận khi khẳng định mối liên hệ giữa Ronaldo và đội tuyển chưa hề đổ vỡ. 

Ông ca ngợi CR7 là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", xem anh là di sản của bóng đá Bồ Đào Nha nhưng nhấn mạnh suất lên tuyển vẫn phải dựa trên phong độ thực tế.

Trong phòng thay đồ, các đồng đội như Nuno Mendes và Joao Cancelo đều khẳng định toàn đội luôn sẵn sàng đón thủ quân trở lại.

Cancelo tiết lộ các cầu thủ vẫn giữ liên lạc với CR7 trong tuần qua và tin tưởng vụ việc sẽ sớm được giải quyết êm thấm, nhất là khi "Selecao châu Âu" đang thăng hoa với mạch 3 trận toàn thắng liên tiếp dưới thời HLV Jesus để sớm ghi tên vào tứ kết Nations League.

HLV Bồ Đào Nha: Tôi không có lý do gì phải xin lỗi Ronaldo - Ảnh 3.Ronaldo bấm ‘like’ bài đăng ‘hài tội’ đồng đội gây dậy sóng

Cristiano Ronaldo không cần lên tiếng, chỉ một cú nhấn “like” cũng đủ khiến dư luận Bồ Đào Nha xôn xao, bởi bài viết anh thích đã chỉ trích chính các đồng đội vì thiếu tôn trọng mình.

Chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Nations League không chỉ giúp Bồ Đào Nha nối dài mạch ba trận toàn thắng để sớm ghi tên vào tứ kết, mà còn là thời điểm HLV Jorge Jesus chính thức lên tiếng về lùm xùm bỏ đội của Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia 72 tuổi khẳng định việc yêu cầu siêu sao 41 tuổi khởi động 30 phút rồi không tung vào sân ở trận đấu ngày 27-9 hoàn toàn xuất phát từ toan tính chiến thuật bình thường. Ông nhấn mạnh bản thân chịu trách nhiệm về mọi quyết định chuyên môn, đồng thời kiên quyết từ chối đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào vì nguyên tắc đội bóng là bất khả xâm phạm và không có đặc quyền cá nhân. Mặc dù giữ vững lập trường cứng rắn, HLV Jorge Jesus cho biết mâu thuẫn vừa qua chỉ là hiểu lầm và cánh cửa trở lại tuyển quốc gia vẫn luôn rộng mở với thủ quân 41 tuổi. Theo tờ A Bola, nhà cầm quân này sẵn sàng triệu tập CR7 cho hai lượt trận gặp Đan Mạch cùng Xứ Wales trong đợt tập trung tháng 11 tới, đồng thời chấp nhận tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sắp xếp. Chủ tịch FPF Pedro Proenca cũng lên tiếng xoa dịu dư luận khi tôn vinh Ronaldo là di sản của bóng đá nước nhà, song vẫn khẳng định cơ hội lên tuyển phải dựa trên phong độ thực tế. Trong phòng thay đồ, các trụ cột như Nuno Mendes và Joao Cancelo đều bày tỏ thái độ tích cực về viễn cảnh đón người đội trưởng trở lại thi đấu. Cancelo tiết lộ toàn đội vẫn giữ liên lạc với CR7 trong tuần qua và tin tưởng sự việc sẽ sớm được giải quyết êm thấm để hướng tới các mục tiêu chung. Tuy nhiên, làn sóng tranh cãi vẫn chưa dừng lại khi Ronaldo vừa có động thái bấm thích một bài viết mang nội dung chỉ trích các đồng đội thiếu tôn trọng anh, khiến mối quan hệ giữa các bên tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ công luận.