Bỏ qua điều hướng

HLV Kim Sang Sik: "Messi, Ronaldo cũng khó ghi bàn trước Lê Giang Patrik"

HLV Kim Sang Sik: "Messi, Ronaldo cũng khó ghi bàn trước Lê Giang Patrik"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Thái Lan trên sân Rajamangala tối 22/8 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik ca ngợi thủ môn Lê Giang Patrik.

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik giải thích việc đội tuyển Việt Nam chơi không tốt ở hiệp 1: " Chúng tôi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Toàn đội chơi hiệp 1 khá chuệch choạc, đây là trận chung kết nên đa số các cầu thủ đều có phần căng thẳng.

Tuy nhiên, họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2, qua đó chứng minh rằng chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất và thể hiện được màn trình diễn ấn tượng. Đây mới chỉ là trận lượt đi, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Mỹ Đình, nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho các cầu thủ trong chiến thắng hôm nay".

HLV Kim Sang Sik: Messi, Ronaldo cũng khó ghi bàn trước Lê Giang Patrik - 1

HLV Kim Sang Sik trong trận đấu với Thái Lan vào tối 22/8 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hết lời ca ngợi thủ môn Lê Giang Patrik: "Nếu Lê Giang Patrik không đứng trong khung gỗ, có lẽ đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua.

Chính nhờ sự hiện diện của cậu ấy mà đội tuyển Việt Nam đã ngăn chặn được Thái Lan ghi bàn. Chúng tôi có HLV Lee Won Jae luôn có những chuẩn bị để Lê Giang Patrik có được sự tự tin cao nhất. Phong độ thi đấu của Patrik hiện tại rất ấn tượng.

HLV Lee Won Jae từng nói rằng ngay cả khi Ronaldo hay Messi có đến đây và tung cú sút, Patrik cũng sẽ không hề nao núng. Màn trình diễn của cậu ấy thực sự xuất sắc và góp công lớn vào chiến thắng trước Thái Lan".

Dù giành chiến thắng 2-0 trên sân khách, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam chưa thể nghĩ tới chức vô địch khi phía trước vẫn còn 90 phút trên sân nhà. “Đây mới chỉ là trận lượt đi. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam, nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ước tính có khoảng hơn 3.000 CĐV Việt Nam đã đến sân Rajamangala để tiếp lửa cho đội tuyển, tạo động lực lớn cho toàn đội vượt qua thử thách trên đất khách. Thay mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV Kim Sang Sik đã gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho đội tuyển.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong đội tuyển sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của người hâm mộ trong trận chung kết lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, qua đó hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

HLV Kim Sang Sik: Messi, Ronaldo cũng khó ghi bàn trước Lê Giang Patrik - 2

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: VFF).

Hành quân đến sân Rajamangala của chủ nhà Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy thận trọng và chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Theo thống kê sau 90 phút, Thái Lan kiểm soát bóng 64% còn con số này của đội tuyển Việt Nam là 36%.

Áp lực phải thắng trên sân nhà khiến Thái Lan nhập cuộc với tốc độ cao và ép sân liên tục. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng có những thời điểm khó khăn khi Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt ở hiệp 1, tuy nhiên cả Burapha và Ratree đều không thể đánh bại Lê Giang Patrik trong các tình huống đối mặt.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang SIk đưa Quang Hải, Hai Long vào sân thay Thành Long, Xuân Son. Sự điều chỉnh này đã mang lại hiệu quả, phút 62, Đình Bắc băng xuống đón đường chuyền dài vượt tuyến của Hoàng Đức rồi giữ bóng, giật gót để Hai Long dứt điểm hiểm hóc ngay trước vòng cấm, mở tỷ số 1-0.

Tiếp đà hưng phấn, đến phút 69, Hoàng Hên nhận bóng bên cánh phải, bình tĩnh quan sát rồi thực hiện đường chuyền chuyển hướng sang cánh trái. Quang Hải băng vào tung cú vô lê, đưa bóng về góc gần nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Đình Bắc có một tình huống dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang. Thái Lan cũng có nhiều cơ hội nhưng các chân sút đội chủ nhà đều không thể khuất phục thủ thành Patrik Lê Giang. Đội tuyển Việt Nam giữ được chiến thắng 2-0 sau 90 phút tại Rajamangala và tự tin trước thềm cuộc tái đấu ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 26/8.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ghi nhận mới nhất từ Dân Trí cho thấy bài viết về 'HLV Kim Sang Sik: 'Messi, Ronaldo cũng khó ghi bàn trước Lê Giang Patrik'' đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi. Phân tích từ sự việc chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Thái Lan trên sân Rajamangala tối 22/8 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, cung cấp các luận cứ quan trọng cho bạn đọc. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi sát sao để cung cấp thêm thông tin cập nhật.