
Becamex TP.HCM (áo trắng) hòa 0-0 trước đội bóng được đánh giá yếu hơn - Ảnh: BHCMC
Sau khi rớt hạng xuống Giải hạng nhất, Becamex TP.HCM rất quyết tâm trở lại V-League. Họ chiêu mộ HLV Gerard Albadalejo, người từng giúp CLB Ninh Bình thắng liên tục ở giai đoạn đầu mùa trước, bên cạnh một số ngoại binh chất lượng.
Cộng với những tuyển thủ quốc gia nổi tiếng như Châu Ngọc Quang (vô địch ASEAN Cup 2024), Võ Hoàng Minh Khoa (dự vòng loại ba Asian Cup 2027) hay Nguyễn Trần Việt Cường (vô địch ASEAN Cup 2026), Becamex TP.HCM được đánh giá rất cao so với đội tầm trung là Đại học Văn Hiến.
Dù vậy, trên sân vận động Bà Rịa chiều nay, Becamex TP.HCM thi đấu cực kỳ bế tắc. Họ tạo ra rất ít cơ hội ghi bàn, nếu có cũng chỉ là những nỗ lực đột phá cá nhân của Ngọc Quang, Minh Khoa.
Ở các tuyến khác, những cú sút xa của Cao Văn Triền, những pha rê bóng của Phan Thanh Hậu hay những đường tạt của Ngô Tùng Quốc hầu như vô hại.
Đại học Văn Hiến đá với tâm thế cửa dưới, luôn rình rập chờ phản công và có những pha bóng tưởng chừng như có thể kết liễu đối thủ. Đáng chú ý nhất là tình huống cuối hiệp hai, cầu thủ Đại học Văn Hiến chọc khe xé toạc hàng phòng ngự và uy hiếp khung thành Becamex TP.HCM, nhưng thủ môn Trần Minh Toàn đã xuất sắc cứu thua.
TIN LIÊN QUANHòa 0-0 là khởi đầu thất vọng của "đại gia" Becamex TP.HCM.
Sau trận, đội trưởng Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ: "Trận đầu tiên luôn khó khăn với tất cả các đội. Chúng tôi nỗ lực nhưng thiếu may mắn.
Mục tiêu thăng hạng rất khó khăn với Becamex TP.HCM. Hy vọng với sự đoàn kết và kỷ luật, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ".
Ở loạt đấu sớm, những ứng viên đua vé thăng hạng như Công An Nhân Dân, CLB Hưng Yên đều có chiến thắng tưng bừng.
Xuất quân tham dự mùa giải mới 2026-2027, CLB Becamex TP.HCM quyết tâm giành quyền trở lại V-League sau một mùa giải rớt hạng.