
Người hâm mộ xếp hàng dài mua vé vào xem chung kết Vietnam Open 2026 - Ảnh: ANH HÀO
Trước giờ thi đấu, không khí bên ngoài Nhà thi đấu Nguyễn Du đã nhộn nhịp. Nhiều khán giả đến sớm nhưng vẫn phải xếp hàng dài chờ mua vé vào xem chung kết Vietnam Open 2026.
Giá vé chính thức được ban tổ chức công bố là 300.000 đồng/vé. Tuy nhiên, vé bán lại được các phe vé chào giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/vé.
Dù phải trả cao hơn giá niêm yết, nhiều khán giả vẫn chấp nhận mua để khỏi phải xếp hàng dài.
Lần đầu trực tiếp đến xem Vietnam Open, anh Trần Đình Nam (25 tuổi) bất ngờ trước sức hút của giải. Dù có mặt trước giờ chung kết khoảng một tiếng, anh đã thấy đông người chờ mua vé.
“Tôi thường xuyên xem các giải cầu lông trong nước và quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có dịp trực tiếp đến sân. Bản thân tôi khá bất ngờ trước không khí nhộn nhịp tại đây”, anh Nam chia sẻ.

Sau khi có vé trên tay, người hâm mộ tiếp tục xếp hàng chờ ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi - Ảnh: THANH ĐỊNH
Theo anh Nam, giải đấu là dịp để khán giả tận mắt chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các ngôi sao, đồng thời góp phần phát triển cầu lông trong nước.
Trong khi đó, chị Đặng Thị Kim Hạnh (33 tuổi), lần thứ hai đến xem giải, ấn tượng với lượng khán giả dù các tay vợt chủ nhà đã dừng bước.
“Ban đầu, tôi nghĩ các tay vợt Việt Nam dừng bước ở những vòng đấu trước thì khán đài sẽ thưa đi. Nhưng khi đến Nhà thi đấu Nguyễn Du hôm nay, tôi bất ngờ vì rất đông CĐV đến xem và cổ vũ cho các tay vợt thi đấu chung kết”, chị Hạnh nói.
Mặc dù năm nay không có sự góp mặt của đại diện Việt Nam nào ở chung kết Vietnam Open, tuy nhiên việc khán giả đến chật kín nhà thi đấu Nguyễn Du đã cho thấy tình yếu rất lớn của khán giả TP.HCM cho cầu lông.

Khán đài nhà thi đấu Nguyễn Du đã chật kín khán giả - Ảnh: THANH ĐỊNH

Lịch thi đấu chung kết Vietnam Open 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ
Từ chỗ liên tục bị bỏ xa, tay vợt của Thái Lan Sarunrak Vitidsarn (20 tuổi) lội ngược dòng ấn tượng để giành tấm vé vào chung kết Giải cầu lông Vietnam Open 2026.