Bỏ qua điều hướng
•

HLV Lê Đức Tuấn: Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá

HLV Lê Đức Tuấn: Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Phát biểu sau trận thua đậm Hải Phòng 1-5 ngay trên sân nhà, HLV Lê Đức Tuấn của CLB SHB Đà Nẵng cho rằng đây là sự nghiệt ngã của bóng đá.

- Ảnh 1.

HLV Lê Đức Tuấn của CLB SHB Đà Nẵng chỉ đạo trận gặp Hải Phòng - Ảnh: THẮNG LÊ

Tối 17-10, CLB SHB Đà Nẵng đã thua ngược Hải Phòng 1-5 ngay trên sân Chi Lăng ở vòng 4 V-League 2026-2027.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn nói: "Tôi nghĩ đây là sự nghiệt ngã của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng điều may mắn vẫn chưa ở bên chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bài học đối với tất cả các cầu thủ chúng tôi. 

Những lúc như thế này, dường như tất cả mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi đang gồng gánh trách nhiệm trụ hạng như hai mùa trước. Tôi vừa trao đổi với các cầu thủ là chúng ta cần phải mạnh mẽ vượt qua, vì tất cả mọi thứ bây giờ đang gần như chống lại tất cả".

"Chúng tôi cần phải mạnh mẽ và đoàn kết để cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này. Nếu nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như các cầu thủ thì chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau vượt qua được. Và chắc chắn chúng tôi sẽ có bộ mặt khác ở trận đấu tiếp theo", ông nói thêm.

Khi được hỏi về khó khăn mà đội đang gặp, HLV Lê Đức Tuấn trả lời: "Đó là những sự không may mắn, những cái mà chúng tôi chưa có sự kết nối tốt trong thời gian vừa qua. Gần đây chúng tôi bị áp lực rất nhiều. Những bàn thua dường như là tự chúng tôi thua rất là nhiều, và chúng tôi cần phải vượt qua những điều như vậy".

- Ảnh 2.

Tiền đạo Joel Tagueu (Hải Phòng, áo trắng) lập hat-trick trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Ông cũng giải thích thêm về tình trạng vỡ trận nhanh: "Như các bạn biết thì hết hiệp 1 khi chúng tôi đã bị thua 1-3, trong đó có 2 bàn may mắn của Hải Phòng, buộc chúng tôi phải đẩy đội hình lên. Và khi đã đẩy đội hình lên, chúng tôi xác định mạo hiểm và tôi đã sử dụng tất cả những cầu thủ có khả năng tấn công tốt nhất. 

Nhưng chúng tôi lại chưa may mắn để có được bàn gỡ và bị đối phương phản công. Đó là 2 tình huống bị thủng lưới trong hiệp 2. Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận. 

Trong bóng đá thì cũng không thể nào biết trước được điều gì. Có thể trận này chúng tôi thua 1-5, nhưng biết đâu trận sau chúng tôi sẽ có khởi đầu tốt hơn. Và chúng tôi lại giành chiến thắng".

Thậm chí oái oăm nữa là "người cũ" Milan Makaric lại tỏa sáng với cú đúp. Về trường hợp này, HLV Lê Đức Tuấn trả lời thẳng thắn: "Trong bóng đá không có gì tiếc hay không tiếc cả. Bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, khi đến môi trường khác thì họ phải nỗ lực hết khả năng của mình, đặc biệt là khi gặp lại đội bóng cũ. 

Chúng tôi cũng đã lường trước được những cái đấy, nhưng mà có những bàn thắng chúng tôi không may mắn, cũng như sự chuyển đổi trạng thái của đối phương tốt thì chúng tôi phải chấp nhận. 

Còn tôi vẫn luôn tin tưởng những cầu thủ hiện tại. Họ đã có những khởi đầu rất tốt. Chúng tôi hiện đang bị chút áp lực thôi, vì bị thua nhiều bàn thắng quá và đều đến từ lỗi của chúng tôi. Chúng tôi phải cố gắng vượt qua thôi".

- Ảnh 4.CLB SHB Đà Nẵng thảm bại khó tin trên sân nhà

Ghi bàn dẫn trước, nhưng CLB SHB Đà Nẵng đã thua đậm Hải Phòng đến 1-5 ngay trên sân Chi Lăng ở vòng 4 V-League 2026-2027.

Thất bại nặng nề 1-5 trước Hải Phòng ngay trên sân Chi Lăng ở vòng 4 V-League 2026-2027 đã phơi bày hàng loạt vấn đề nội tại của CLB SHB Đà Nẵng. Dù sớm vươn lên dẫn trước, đội bóng sông Hàn nhanh chóng đánh mất thế trận và để đối thủ lội ngược dòng chóng vánh với hat-trick của Joel Tagueu cùng cú đúp từ người cũ Milan Makaric. Trận thua đậm này không chỉ khiến người hâm mộ hụt hẫng mà còn đặt đoàn quân áo cam vào tình thế báo động trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thẳng thắn thừa nhận đây là sự nghiệt ngã của bóng đá khi vận may hoàn toàn ngoảnh mặt với đội chủ nhà. Thuyền trưởng SHB Đà Nẵng lý giải việc nhận ba bàn thua ngay trong hiệp một buộc toàn đội phải mạo hiểm dâng cao tấn công, từ đó để lộ nhiều khoảng trống chết người trước các đòn phản công sắc bén của Hải Phòng. Ông cũng chỉ rõ áp lực tâm lý cùng sự thiếu kết nối nơi hàng thủ đã khiến đội bóng liên tục tự mắc sai lầm dẫn đến vỡ trận. Dù đối diện sức ép rất lớn từ ban lãnh đạo lẫn áp lực bảng xếp hạng, ban huấn luyện đội bóng miền Trung khẳng định vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò. Thuyền trưởng Lê Đức Tuấn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết cùng sự kiên định vượt khó là chìa khóa duy nhất để tập thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại. Toàn đội quyết tâm rút ra bài học đắt giá từ thất bại này nhằm hướng tới một diện mạo khởi sắc hơn trong các vòng đấu kế tiếp.
amung