“Có chứ, tại sao lại không? Tôi đang đảm nhiệm vai trò này và có mối quan hệ rất tốt với mọi người ở Man Utd. Thực sự, không có vấn đề hay bất đồng nào với bất kỳ bên nào”, HLV Michael Carrick thẳng thắn trả lời trong buổi họp báo khi được hỏi liệu ban lãnh đạo Man Utd có tiếp tục ủng hộ anh sau chuỗi trận thất vọng của “Quỷ đỏ” ở đầu mùa giải hay không.
Đoàn quân của HLV Carrick chỉ thắng 2 trong 10 trận đầu tiên và mới có 1 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của Man Utd trong 40 năm qua, kể từ mùa giải 1986-1987.
HLV Michael Carrick chỉ đạo các học trò trong buổi tập luyện trước trận gặp Como (Ảnh: Reuters).
Carrick đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm vào tháng 5, sau khi giúp đội chủ sân Old Trafford giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, phong độ sa sút gần đây của đội bóng đã làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của nhà cầm quân người Anh.
Trước trận đấu thứ ba vòng bảng Champions League của Man Utd gặp Como, đội bóng do cựu danh thủ Barcelona là Cesc Fabregas dẫn dắt, Carrick khẳng định ông không cần bất kỳ sự đảm bảo nào về tương lai từ Giám đốc điều hành Omar Berrada hay Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
“Chắc chắn là không. Tôi không cần bất kỳ sự trấn an nào cả. Mọi thứ đều khá rõ ràng. Tôi biết vai trò và trách nhiệm của mình. Tôi không cần ai khác phải nói cho tôi biết điều đó, hay chỉ ra khi nào mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và khi nào chúng tôi cần cải thiện. Tôi tự biết điều đó. Tôi hiểu rõ thực tế và không có vấn đề gì với điều đó.
Mọi chuyện đã rất rõ ràng, nên tôi không có gì để nói thêm. Tôi biết chúng tôi phải giành chiến thắng trong các trận đấu thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ và đi đúng hướng”, HLV Michael Carrick khẳng định.
Trước cuộc đối đầu với Como, Man Utd gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng chấn thương. Các cầu thủ Rashford, Ayden Heaven, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, Lisandro Martinez và Manuel Ugarte đều đang dính chấn thương hoặc không có thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, Leny Yoro bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Atletico Madrid tuần trước.
Ở chiều ngược lại, hậu vệ trái 19 tuổi Harry Amass đủ điều kiện ra sân và có cơ hội đá chính lần đầu tiên cho Man Utd kể từ tháng 5/2025. Ngoài ra trung vệ Matthijs de Ligt có thể ra sân lần đầu tiên sau 11 tháng vắng mặt vì chấn thương lưng.
"Thật tuyệt khi cậu ấy trở lại. Cậu ấy đã trải qua một hành trình dài, kiên nhẫn và nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi rất vui mừng khi cậu ấy trở lại. Cậu ấy khỏe mạnh, sẵn sàng, đã tập luyện trong nhiều tuần nay, vì vậy cậu ấy đang ở trong trạng thái rất tốt", Carrick bày tỏ về sự trở lại của trung vệ người Hà Lan.
“Hiện tại, tất cả mọi người đều có ý chí, quyết tâm cao độ và mong muốn cải thiện thành tích. Các cầu thủ cũng muốn làm điều đó vì nhau, và đây là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, xét về tinh thần đoàn kết của tập thể, tôi thực sự không thể đòi hỏi gì hơn ở sự gắn kết giữa các thành viên”, HLV Michael Carrick kết luận về quyết tâm của đội bóng trước trận gặp Como.